Có nên bỏ học để theo đuổi đam mê?

  1. Hướng nghiệp

Em hiện tại đang là sinh viên ngành Luật. Tuy nhiên em học Luật không phải vì thích Luật mà do thời điểm đó điểm vừa đủ đỗ và nghĩ mình có thể học được. Sau một thời gian học em cảm thấy Luật rất khô khan và e không thể tiếp thu được. Em muốn bỏ để theo học nấu ăn chuyên nghiệp vì em rất yêu thích nấu ăn. Tuy nhiên em cảm thấy mông lung quá, chắc chắn bố mẹ sẽ cấm cản. Em cần làm thế nào ạ?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

- Không nên bỏ học theo đuổi đam mê. Mất công, mất thời gian lắm bạn, có học còn quý hơn nhiều so với không học, bạn còn được tấm bằng còn giúp bạn xin việc dễ dàng, còn có môi trường để có mối quan hệ, có cơ hội phát triển bản thân qua các dự án lớn nhỏ của nhà trường. Quan trọng bản biết tận dụng hay không thôi.

- Bạn bỏ học Luật ra ngoài theo đuổi đam mê nấu ăn, bạn chọn vì bạn thích chứ bạn đâu có phân tích bản thân phù hợp hay không. Phân tích ở đây gồm điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, rủi ro, cơ hội,... Rồi cứ làm theo cảm tính là mình yêu thích, làm một khoản thời gian thấy không hợp đến khi lại hối hận, rồi lại theo đuổi yêu thích cv khác thì sao. 

- Đang đi giữa chừng ngành Luật cố gắng cắn răng học sao lấy bằng đi, song song với việc đó là mình thử làm cv yêu thích khác như nấu ăn chẳng hạn, rồi nhờ người khác nhận xét xem mình nấu ăn có ngon không ( có người khen, người chê). Tổng hợp lại tất cả lời phê bình ấy rồi phân tích, xem xét lại, sau đó đánh giá. 

- Tóm lại, thời gian rảnh tập trung cv yêu thích, thời gian làm việc cv liên quan đến luật để lấy tiền đó nuôi cv yêu thích. Sau 1 - 2 năm bạn thấy có thể bỏ cv Luật để theo đuổi cv yêu thích nấu ăn. Chứ nói thật mấy thằng bạn mình lúc cũng tinh tướng bỏ học giờ chật vật xin việc lắm, có bằng xong rồi hẳng tính sẽ thấu đáo hơn ha.

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow. Cảm ơn bạn nhiều ^^

Trả lời

- Không nên bỏ học theo đuổi đam mê. Mất công, mất thời gian lắm bạn, có học còn quý hơn nhiều so với không học, bạn còn được tấm bằng còn giúp bạn xin việc dễ dàng, còn có môi trường để có mối quan hệ, có cơ hội phát triển bản thân qua các dự án lớn nhỏ của nhà trường. Quan trọng bản biết tận dụng hay không thôi.

- Bạn bỏ học Luật ra ngoài theo đuổi đam mê nấu ăn, bạn chọn vì bạn thích chứ bạn đâu có phân tích bản thân phù hợp hay không. Phân tích ở đây gồm điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, rủi ro, cơ hội,... Rồi cứ làm theo cảm tính là mình yêu thích, làm một khoản thời gian thấy không hợp đến khi lại hối hận, rồi lại theo đuổi yêu thích cv khác thì sao. 

- Đang đi giữa chừng ngành Luật cố gắng cắn răng học sao lấy bằng đi, song song với việc đó là mình thử làm cv yêu thích khác như nấu ăn chẳng hạn, rồi nhờ người khác nhận xét xem mình nấu ăn có ngon không ( có người khen, người chê). Tổng hợp lại tất cả lời phê bình ấy rồi phân tích, xem xét lại, sau đó đánh giá. 

- Tóm lại, thời gian rảnh tập trung cv yêu thích, thời gian làm việc cv liên quan đến luật để lấy tiền đó nuôi cv yêu thích. Sau 1 - 2 năm bạn thấy có thể bỏ cv Luật để theo đuổi cv yêu thích nấu ăn. Chứ nói thật mấy thằng bạn mình lúc cũng tinh tướng bỏ học giờ chật vật xin việc lắm, có bằng xong rồi hẳng tính sẽ thấu đáo hơn ha.

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow. Cảm ơn bạn nhiều ^^

Nay cụ Bill Gates mới lộ ra CV khủng hoảng trước khi bỏ học để khởi nghiệp.

https://cdn.noron.vn/2022/07/03/872249657721654-1656861617.jpg

Nếu là mình thì trước khi đưa ra quyết định, mình sẽ xem bản thân mình đã thực sự cố gắng để học Luật chưa, cùng đó là bản thân mình đã hiểu rõ sở thích, khả năng và bản chất của con đường trở thành đầu bếp chưa. Và nếu rồi, có lẽ mình sẽ đi theo con đường nấu nướng vì mình tin khi có cả niềm đam mê và cố gắng vẫn tốt hơn là ép buộc bản thân mình phải học, phải làm những gì mình không thích, đã vậy còn không tốt về nó, lại biết nó chẳng giúp gì cho tương lai của mình.

Chào em, trước hết anh nghĩ em cần tìm hiểu kỹ hơn về nấu ăn chuyên nghiệp. Vì yêu thích nấu ăn không có nghĩa là đủ tố chất để trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

Ví dụ nếu em yêu thích việc làm bánh, em có thể dành ra một ngày để thư thả đi sắm nguyên liệu, về làm túc tắc rồi ung dung trang trí trước khi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để được thả tim.

Nhưng nếu em chuyên làm bánh thì một chiếc bánh mỗi ngày là quá ít, số lượng cần nhiều hơn nhưng chất lượng thì phải đảm bảo đều như nhau (để được vậy thì sẽ cần thất bại nhiều lần). Em sẽ không làm theo khẩu vị em thích mà cần làm theo khẩu vị của khách hàng (để được vậy thì sẽ cần nghe phê bình, góp ý rất nhiều lần). Ngoài ra, dù thời tiết nào thì mình cũng cần làm bạn với căn bếp (những chiếc lò nướng). 

Phân tích sơ qua như vậy không phải là muốn làm em nản, hay từ bỏ ước mơ. Mà anh hi vọng có thể phần nào giúp em hình dung rõ con đường đi đến thành tựu nào cũng có thử thách và chưa dấn thân, bền bỉ thì đó chưa hẳn đã là đam mê. 

Chúc em có quyết định sáng suốt.

Cho mình hỏi hiện chủ tus đã lựa chọn như thế nào rồi? Bạn có chọn nấu ăn không? Mình ngưỡng mộ những ai học nấu ăn chuyên nghiệp cực. 

Nếu đam mê đó có thể nuôi sống bạn đến cuối đời và bạn thực sự say mê nó thì hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Chỉ cần bạn chứng minh được cho bố mẹ thấy là "con chọn nghề nghiệp của con, và nó nuôi sống được con" mình tin bố mẹ bạn sẽ không cấm cản quá nhiều. Chúc bạn thành công cho dù bạn chọn bất cứ con đường nào.