Có nên bỏ học thạc sĩ?

  1. Hướng nghiệp

Xin chào mọi người, chuyện là em đang du học ở Pháp, cũng được gần 5 năm rồi, em muốn hỏi mọi người về định hướng tương lai của mình.

Càng ngày việc học của e càng sa sút, một là vì áp lực cuộc sống, 2 là vẫn không thể hòa nhập với cuộc sống ở nước ngoài cho dù đã cố gắng. Trong đầu e lúc nào cũng chỉ muốn trở về Việt Nam càng sớm càng tốt, càng cố gắng ở lại thì trong sâu thẳm lại càng da diết nhớ về quê hương. E thực sự muốn buông bỏ hết mà trở về. Mọi người có thể cho e lời khuyên được không ạ ?

Từ khóa: 

buông bỏ

,

hướng nghiệp

Không ai trả lời thay bạn được câu hỏi này, vì nó liên quan đến quyết định cuộc đời bạn. Tuy nhiên mỗi người sẽ giúp bạn thêm một góc nhìn, bổ sung cho bạn thông tin để bạn có thể ra quyết định . Đừng kỳ vọng là quyết định luôn đúng, nó sẽ có cả quyết định sai, nhưng chúng ta sẽ bớt nuối tiếc hơn nếu như chúng ta tìm kiếm được bài học từ những trải nghiệm đó, để nó là hành trang giúp những lựa chọn và quyết định sau này của bạn rõ ràng, có mục tiêu hoặc khiến bạn hạnh phúc hơn.

Ví dụ như quyết định du học, có thể thời điểm bạn đi du học nó không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của bạn, bạn không có mục tiêu quá cụ thể với nó. Đó đôi khi là một cơ hội, đó cũng là một kỳ vọng từ người thân, mà khi đó bạn không quá rõ thứ mình mong muốn, thứ mình yêu thích là gì nên mình cứ lựa chọn. Cuộc sóng và mọi thứ thì luôn áp lực. Nên việc học kéo dài, mệt mỏi áp lực khiến bạn chán nản, không hạnh phúc, luôn tự hỏi bản thân về ý nghĩa cuộc sống; ý nghĩa của thứ mình đang làm đang học khiến bạn lại càng mệt mỏi hơn.

Mình nghĩ đây là thời điểm tốt để bạn nhận thức rõ hơn về bản thân. Về các mục tiêu và mong muốn trong cuộc sống của mình sau quãng thời gian vừa rồi. Nên việc bỏ học thạc sỹ theo góc nhìn của mình nó chỉ là kết thúc trạng thái hiện tại thôi; còn trạng thái bạn mong muốn, mục tiêu tiếp theo bạn mong muốn thực hiện được, bạn muốn đạt được; bạn muốn một cuộc sống và công việc như thế nào nên là câu hỏi được tập trung hơn. Nếu bạn xác định được mục tiêu tiếp theo, bạn sẽ tự biết phải ra quyết định để đạt được nó. Nếu chỉ vì chán tình cảnh hiện tại và quyết định từ bỏ trong khi chưa tìm ra mục tiêu mới, bạn có thể sẽ vui trong thời gian đầu khi bỏ học, nhưng sau đó bạn lại tiếp tục lạc lối và có thể sẽ có giai đoạn hối tiếc về lựa chọn của mình.

Mình hy vọng rằng đoạn này bạn hãy coi đây là cơ hội để phân tích lại tình huống hiện tại của mình, nhìn sâu bản thân và thiết lập cho mình một mục tiêu để bước tiếp. Lựa chọn nên là lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc; một công việc khiến bạn vui hoặc khiến thời gian trở nên ý nghĩa với giá trị và đóng góp của mình. Rôi từ đó làm rõ các tiêu chí hoặc hình dung về những thứ đó là gì; rồi map nó với năng lực, học vấn, khả năng và tiềm năng của bạn để có lựa chọn cho mình.

Chúc bạn có được lựa chọn tốt cho bước đường sắp tới. Mình tin rằng trải nghiệm 5 năm du học Pháp của bạn dù thế nào cũng ko lãng phí chút nào đâu :D

Trả lời

Không ai trả lời thay bạn được câu hỏi này, vì nó liên quan đến quyết định cuộc đời bạn. Tuy nhiên mỗi người sẽ giúp bạn thêm một góc nhìn, bổ sung cho bạn thông tin để bạn có thể ra quyết định . Đừng kỳ vọng là quyết định luôn đúng, nó sẽ có cả quyết định sai, nhưng chúng ta sẽ bớt nuối tiếc hơn nếu như chúng ta tìm kiếm được bài học từ những trải nghiệm đó, để nó là hành trang giúp những lựa chọn và quyết định sau này của bạn rõ ràng, có mục tiêu hoặc khiến bạn hạnh phúc hơn.

Ví dụ như quyết định du học, có thể thời điểm bạn đi du học nó không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của bạn, bạn không có mục tiêu quá cụ thể với nó. Đó đôi khi là một cơ hội, đó cũng là một kỳ vọng từ người thân, mà khi đó bạn không quá rõ thứ mình mong muốn, thứ mình yêu thích là gì nên mình cứ lựa chọn. Cuộc sóng và mọi thứ thì luôn áp lực. Nên việc học kéo dài, mệt mỏi áp lực khiến bạn chán nản, không hạnh phúc, luôn tự hỏi bản thân về ý nghĩa cuộc sống; ý nghĩa của thứ mình đang làm đang học khiến bạn lại càng mệt mỏi hơn.

Mình nghĩ đây là thời điểm tốt để bạn nhận thức rõ hơn về bản thân. Về các mục tiêu và mong muốn trong cuộc sống của mình sau quãng thời gian vừa rồi. Nên việc bỏ học thạc sỹ theo góc nhìn của mình nó chỉ là kết thúc trạng thái hiện tại thôi; còn trạng thái bạn mong muốn, mục tiêu tiếp theo bạn mong muốn thực hiện được, bạn muốn đạt được; bạn muốn một cuộc sống và công việc như thế nào nên là câu hỏi được tập trung hơn. Nếu bạn xác định được mục tiêu tiếp theo, bạn sẽ tự biết phải ra quyết định để đạt được nó. Nếu chỉ vì chán tình cảnh hiện tại và quyết định từ bỏ trong khi chưa tìm ra mục tiêu mới, bạn có thể sẽ vui trong thời gian đầu khi bỏ học, nhưng sau đó bạn lại tiếp tục lạc lối và có thể sẽ có giai đoạn hối tiếc về lựa chọn của mình.

Mình hy vọng rằng đoạn này bạn hãy coi đây là cơ hội để phân tích lại tình huống hiện tại của mình, nhìn sâu bản thân và thiết lập cho mình một mục tiêu để bước tiếp. Lựa chọn nên là lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc; một công việc khiến bạn vui hoặc khiến thời gian trở nên ý nghĩa với giá trị và đóng góp của mình. Rôi từ đó làm rõ các tiêu chí hoặc hình dung về những thứ đó là gì; rồi map nó với năng lực, học vấn, khả năng và tiềm năng của bạn để có lựa chọn cho mình.

Chúc bạn có được lựa chọn tốt cho bước đường sắp tới. Mình tin rằng trải nghiệm 5 năm du học Pháp của bạn dù thế nào cũng ko lãng phí chút nào đâu :D

Trường hợp của bạn hơi giống một nhân viên cũ của mình. Tốt nghiệp Đại học Việt Nam, đi du học thạc sĩ bên pháp nhưng bỏ dở, về Việt Nam làm startup nhưng thất bại, sau đó đi làm thuê và làm rất hiệu quả, ngày càng thăng tiến, thu nhập hơn 100 tr/tháng.

Cuộc sống ở Pháp nói riêng và Châu Âu nói chung khá buồn, nên mình thấy tỷ lệ du học châu Âu muốn quay về Việt Nam khá cao. Không giống như du học Nhật hay Úc, Mỹ, đa số mọi người sẽ hướng tới việc ở lại. Điều đó thể hiện, văn hóa châu Âu không quá phù hợp với người Việt mình. Nên bạn không thấy thích nghi được cũng rất bình thường.

Quay trở lại, thực ra trong cuộc sống, thứ quý giá nhất là thời gian. Nếu mình đang dùng thời gian kém hiệu quả thì đó là sự lãng phí lớn nhất. Cuộc sống có rất nhiều con đường để vươn tới thành công. Thạc sỹ chỉ là một phương tiện, một hướng đi mà thôi.

https://cdn.noron.vn/2021/03/02/1934311531148482-1614682720.png

Lựa chọn là ở bạn, nhưng lựa chọn nào cũng đúng, hãy mạnh dạn lựa chọn. Chần chừ, không ra quyết định đó mới là sai lầm.

Từ bỏ một điều dễ dàng, thì lần sau gặp khó bạn lại tiếp tục từ bỏ thôi. Theo mình bạn nên cố gắng hoàn thành những gì đã đặt ra. Dù có thể không xuất sắc. Bạn đi đã được 5 năm rồi, cũng gần học xong rồi. Từ bỏ là bỏ cuộc.

Những người khuyên bạn bỏ cuộc là những người không muốn bạn vượt lên họ thôi. Tin tôi đi, không có thành công nào không phải trả giá bằng những vật lộn đớn đau.

Trước khi bỏ thì nên nghĩ đến thời điểm bắt đầu, vì sao bạn chọn lựa như thế, có được bằng thạc sỹ có phục vụ sự nghiệp tương lai của bạn không. Mình cũng từng du học và hiểu là các bạn phải nỗ lực nhiều lần để thành công. Nếu quá tải về chuyên ngành có thể xem xét chuyển học ngành nào mình yêu thích. Nếu thấy việc học không còn ý nghĩa nữa mà thích đi làm thì bạn có thể dừng. 

Thực ra khuyên cho bạn bây giờ rất khó vì mọi thứ không đủ thông tin để có thể đưa ra một quyết định chính xác.

Quy trình ra quyết định thì sẽ là cân đo đong đếm những thứ được mất khi ra quyết định, được cái gì, mất cái gì và cân nhắc bên nào nhiều hơn. Rồi thì căn cứ vào đó mình chốt.

Nhưng nhiều khi con tim mình có nghe theo lý trí đâu, mình mệt quá, căng thẳng quá, mình lại chọn hoàn toàn khác.

Vì vậy mình vẫn mong bạn hãy bình tâm lại để tìm ra lựa chọn cho bạn, nghỉ cũng được, tiếp tục cũng được nhưng chọn gì thì phải quyết tâm theo đến nó đến cùng, không được từ bỏ.

Còn nếu là mình, thì cá nhân mình sẽ chọn cách tiếp tục học, vì mình không muốn bỏ dở, đặc biệt mình cũng kiểu người nghiêm túc học hành í.

Nhưng nếu mệt quá, nếu con đường ấy chỉ làm bạn đau khổ thì dừng lại, chẳng có gì là không có cách để giải quyết cả.

Bạn đang bám víu vào điều gì?

Một sự thay đổi đang diễn ra, khi mà những điều giả dối không còn tồn tại được nữa. Các mối quan hệ, công việc, cấu trúc xã hội,… bất cứ thứ gì được xây trên nền tảng không vững chắc thì đều đã định sẵn là sẽ sụp đổ. Điều đó sẽ xảy đến để đưa bạn trở về với ý nghĩa thật sự của chính mình (đối với cả cả nhân và toàn xã hội), nhờ đó mà bạn có thể sống một cuộc đời phù hợp với bản chất thật của mình hơn. Khi bạn “tả xung hữu đột” với sự thay đổi, bạn có thể cảm nhận nó giống như một cuộc tấn công cá nhân từ Vũ trụ vậy. Hãy có niềm tin, bởi vì những giai đoạn khó khăn sẽ là khoảnh khắc để xác định bạn là ai. Bạn sẽ được tái sinh từ trong ngọn lửa.
Bạn được kêu gọi để quy phục, để ngừng cố gắng nhằm giữ mọi thứ lại, để nới lỏng sự kìm kẹp của chính bạn. Để cho sự sụp đổ được diễn ra. Ban đầu thì sẽ có vẻ hơi khó, nhưng đến cuối cùng, bạn buông tay sớm chừng nào thì sự tái sinh của bạn sẽ diễn ra sớm chừng đó. Bạn đang cố gắng giữ lấy điều gì? Bạn đã cố gắng hết sức để tránh né điều gì? Bạn đang cố gắng giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn như thế nào?
Bạn có đủ những điều kiện cần để cho phép những thứ không còn thuộc về bạn có thể rơi xuống và sụp đổ. Một khi tòa tháp đã đổ nát, bạn có thể tự xây lại cho mình một tổ ấm trên nền tảng vững chắc và nền móng hùng vĩ với một khung cảnh tuyệt vời đến nỗi nó sẽ làm bạn choáng ngợp trong mỗi ngày mới. Kali – nữ thần của sự hủy diệt – và Đức Bà Đen (Black Madonna) đang ở bên cạnh bạn. Hãy đặt tất cả những điều kiện đó lên chỗ thờ thần và Đức Bà, họ sẽ giúp giữ lấy chúng cẩn thận.
Mục đích bạn đi du học pháp là gì? Để có cơ hội trở thành công dân pháp, sống và làm việc ở đất nước văn minh, được mang mác việt kiều, con cái bạn được hưởng nền giáo dục, y tế, môi trường hạng nhất, con cái bạn sẽ là công dân hạng nhất? Nếu bạn trân trọng cơ hội mà người vn nằm mơ ko có thì bạn nên cố gắng
Nếu mục đích là đi trời tây học hỏi kiến thức rồi về xây dựng quê hương? Thì bạn học ở việt nam là dư sức rồi. Vì ở vn làm gì có sẵn ghế cho bạn ngồi chỉ đạo
Bạn tưởng sống ở vn thì ko cần cố gắng là bạn đã lầm

học được thì cứ học

Quất đi thôi, gần 5 năm rồi ông có loay hoay thì cũng là tự khổ nên tự cứu mình trước lúc trời cứu nhá! Bỏ học rồi nhắn lên đây cho anh em biết còn ăn mừng :)) nhớ ghi rõ là "em bỏ học rồi, cảm ơn cả nhà".

5 năm trời, phí hết thành xuân rồi :)) Thôi thì theo cho tới hết luôn đi chứ bỏ kiểu này xem như chả còn gì cả