Có nên bỏ học Y?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em đang học năm 3 ngành RHM của 1 trường Y. 2 năm đầu học kiến thức đại cương, em cũng cố gắng vượt qua, tổng kết vẫn được loại giỏi, đc vài lần nhận học bổng. Nhưng khi bước vào năm 3, đi Lâm sàng và đặc biệt tiếp cận vs chuyên ngành RHM, em lại chán nản vô cùng. Trước giờ em luôn ám ảnh việc mình không khéo tay, hay run cộng với việc khi thầy cô hướng dẫn thực hành thì rất khó để tiếp thu, làm theo. 2 năm đầu vẫn vượt qua được vì điểm TH chiếm ít, lí thuyết kéo lên. Còn giờ lên năm 3, em lại thấy mông lung về tương lai của mình, vì BS RHM sống chủ yếu vào đôi tay. Em sợ mình không vượt qua được, em sợ sẽ rớt môn, em thấy mình ko thể. Em thích viết lách, truyền thông, Marketing. Ngay từ đầu em đã biết mình ko hợp vs Y. Em học Y vì nguyện vọng của gia đình. Em lấy đó làm lí do để kéo mình lún sâu vào sự chán nán. Trong khi bạn bè ai cũng hứng thú vs chuyên ngành RHM, em lại mệt mỏi, lười biếng, không muốn học, không muốn làm. Em cũng nhiều lần có ý định bỏ học, nhưng gia đình khuyên ngăn và động viên em. Em cũng sợ làm họ buồn và biết mình phải chịu đựng áp lực và định kiến lớn ra sao nếu bỏ ngang. Giờ em phải làm sao ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

hãy lắng nghe con tim mình và sống thật với bản thân mình.những gì bạn học và theo đuổi trước đây là của gia đình bạn chứ không phải bạn.hãy sống thật với bản thân mình.gia đình bạn không sống thay cho bạn và cũng không chịu đau khổ dùm bạn chỉ có bạn và trái tim đang gào thét bên trong bạn kêu bạn ngày đêm quay vào bên trong chữa lành nó. vậy nên hãy biết trân trọng và yêu thương bản thân mình đừng tìm từ bên ngoài chỉ khi nào bạn sống thật với bản thân bạn làm những gì bạn khao khát nhất.dù nó có đi đến đâu nhưng bạn vẫn vui và yêu đời vì đã được là chính mình.hãy tự hỏi bản thân mình là ai,mục đích mình tồn tại ở đây là gì....?à sẵng mình có 2 cái răng cần trám lại.mình làm chuột bạch cho bạn thí nghiệm nhé-.-free là được

Trả lời

hãy lắng nghe con tim mình và sống thật với bản thân mình.những gì bạn học và theo đuổi trước đây là của gia đình bạn chứ không phải bạn.hãy sống thật với bản thân mình.gia đình bạn không sống thay cho bạn và cũng không chịu đau khổ dùm bạn chỉ có bạn và trái tim đang gào thét bên trong bạn kêu bạn ngày đêm quay vào bên trong chữa lành nó. vậy nên hãy biết trân trọng và yêu thương bản thân mình đừng tìm từ bên ngoài chỉ khi nào bạn sống thật với bản thân bạn làm những gì bạn khao khát nhất.dù nó có đi đến đâu nhưng bạn vẫn vui và yêu đời vì đã được là chính mình.hãy tự hỏi bản thân mình là ai,mục đích mình tồn tại ở đây là gì....?à sẵng mình có 2 cái răng cần trám lại.mình làm chuột bạch cho bạn thí nghiệm nhé-.-free là được

Hãy nghĩ đến cảnh mở phòng răng sau này, khách ngồi chờ chật kín, e tha hồ hốt bạc. Tại sao ngành y điểm tuyển cao, còn viết lách, maketin, truyền thông điểm đầu vào thấp thì e nên biết 1 điều của rẻ là của ôi. Nếu học 3 ngành này hãy nghĩ đến cảnh sau nay đi xin việc e phải cạnh tranh vs rất nhiều người có bằng cấp và ko bằng cấp, chính ngành và trái ngành. Đồng lương 3 cọc 3 đồng nếu ko lên đc chức quản lý trưởng phòng thì e xác định ăn cơm hộp văn phòng, cơm bụi dài dài. E nhắm cạnh tranh lại vs lực lượng hùng hậu trải dài khắp cả nước k? E hãy nhớ câu này của rẻ thì ko bao giờ ngon mà của ngon thì ko bao giờ rẻ, ok?