Có nên đi ăn một mình?

  1. Phong cách sống

  2. Ẩm thực

Thời đại ngày nay càng tân tiến con người lại càng cô độc, việc đi ăn một mình cũng thế, bạn có góp ý gì cho nhận định này không?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

ẩm thực

Chẳng sao cả, từ bao giờ chuyện đi ăn lại bị đặt nặng như thế? Không lẽ không có người đi cùng thì không được phép đi ăn. Nếu thế thì tui đã sớm bay màu

Trả lời

Chẳng sao cả, từ bao giờ chuyện đi ăn lại bị đặt nặng như thế? Không lẽ không có người đi cùng thì không được phép đi ăn. Nếu thế thì tui đã sớm bay màu

Mình thấy nên đi ăn một mình nếu không cảm thấy kì khi không có người khác, và nhất là nếu bạn đang thèm một món gì đó cụ thể. Như vậy đỡ phải suy nghĩ tính toán nhiều.

Mình cũng hay đi ăn một mình lắm, nhất là cuộc sống bận rộn, nhiều khi không hẹn được người khác đi ăn cùng. Mà nhiều khi thực sự cũng thà tự đi ăn còn hơn. Chờ đợi, rồi chưa chắc đi nơi mình muốn, chỉ tổ bực mình.

Tại sao không? Đi ăn một mình có cái thú vị của một mình đấy... Cho mình không gian riêng, tận hưởng cảm giác ở chung với chính mình.

Đi ăn nhiều mình mà mỗi ng mỗi cái điện thoại thì có gì khác nhau. Vậy nên có ng ăn chung cho vui cũng rất tốt, nhưng ko có ai thì cũng ko nhất thiết phải kiếm cho ra ng đi chung mới đi. Kể cả ăn uống, xem phim,... Vả lại biết đâu lại chẳng có a chàng đẹp trai nào đấy thấy bạn đi 1 mình thì dễ dàng đến làm quen thì sao ☺☺.

Mình vẫn ăn một mình mỗi khi cần suy nghĩ điều gì đó mà ở thời điểm đó không có ai phù hợp để đi cùng, hoặc là mình không muốn ai làm phiền thời điểm đó cả. Cơ mà cũng hạn chế thôi. Thực ra mỗi khi ăn một mình mình thích tự mua đồ tự nấu rồi tự ăn hơn là đi ra ngoài. :D

Bạn thấy thích ăn món gì thì cứ đi ăn thôi, triệu hồi được ace đi cùng cho vui thì tốt, mà ko có thì cũng có gì quan trọng đâu nhỉ. Bạn thấy nó ko lạ vì thường thường khi bạn ra ngoài ăn, cái quan trọng là bạn đi cùng bạn bè chém gió là chính, ăn chỉ là phụ. Còn nếu bạn xác định ăn là chính, thử món ngon ở khắp nơi thì 1 mình hay nhiều mình có gì khác biệt đâu.

Nhân tiện, đi xem film cũng thế, 90% thời gian các bạn ngồi trong rạp là im lặng xem film, gọi bạn bè đi cũng có nói với nhau mấy câu đâu. 

Thật ra với mình trừ những nhóm bạn họp cạ của mình thì mình thích đi ăn một mình thôi. Đi ăn với bạn là để vui vẻ, còn đi ăn mình là tận hưởng những giây phút yên tĩnh của bản thân. Ai cũng cần có một khoảng trời riêng mà

Bạn mình gạ đi ăn liên hoan hay đi ăn lẩu hoặc mình rủ chúng nó,chứ chỉ là tối hôm đó ko ăn cơm nhà mà ra ngoài quán,thì thích đi một mình hay vs mẹ hơn