Có nên hẹn hò với một người vẫn chưa quên được người yêu cũ?

  1. Tâm lý học

Dẫu biết rằng ngày nay tìm được người đang single mà không có cảm xúc với ai thì không còn dễ dàng như ngày xưa nữa. "Cách nhanh nhất để quên được một người là có cảm xúc với một người khác" lại đang là một phương châm khó phủ nhận và đang được "thực hành" rộng rãi.

Liệu có rủi ro cảm xúc nào không khi hẹn hò với một người vẫn chưa quên được người cũ? Kiểu như vài tháng sau bọn nó quay về với nhau, và nhắn cho mình một tin "Anh/em thực sự xin lỗi!" :)). Hoặc khi họ qua được cảm xúc cũ rồi, họ lại thấy cần ai đó "hay ho" hơn mình? Rốt cục, mình chỉ là ... một dạng "trại cai nghiện"? ;))

Có thật sự hẹn hò với một người như thế chỉ toàn rủi ro? Có khi nào cơ hội cho người mới lại sâu sắc hơn nếu thực sự chia sẻ được với người kia qua những lúc khó khăn cảm xúc?

Thực sự rất cần chia sẻ từ kinh nghiệm tình trường so deep của các bạn! ;)

Từ khóa: 

hẹn hò

,

một người

,

chưa quên người yêu cũ

,

người yêu cũ

,

người yêu mới

,

tâm lý học

Mình có quan điểm là không bao giờ cố gắng quên người cũ !
Tại sao lại phải quên nhỉ? Đó luôn là những cảm xúc, tình cảm tốt đẹp, chân thành. Vậy hãy nén nó lại, xếp vào 1 chỗ gọn gàng để ít ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. 
Nếu có điều gì đó nên quên đi thì có lẽ sẽ là những cảm xúc tiêu cực, những giận hờn về nhau. Chuyện đã qua thì phần tiêu cực hãy bỏ qua, những gì tốt đẹp thì giữ lại trong lòng.


Nếu sau này trên cuộc đời có vô tình gặp lại, mình không muốn giả vờ như không quen biết.
Trả lời
Mình có quan điểm là không bao giờ cố gắng quên người cũ !
Tại sao lại phải quên nhỉ? Đó luôn là những cảm xúc, tình cảm tốt đẹp, chân thành. Vậy hãy nén nó lại, xếp vào 1 chỗ gọn gàng để ít ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. 
Nếu có điều gì đó nên quên đi thì có lẽ sẽ là những cảm xúc tiêu cực, những giận hờn về nhau. Chuyện đã qua thì phần tiêu cực hãy bỏ qua, những gì tốt đẹp thì giữ lại trong lòng.


Nếu sau này trên cuộc đời có vô tình gặp lại, mình không muốn giả vờ như không quen biết.

Chào bạn, mình nghĩ trong tình huống này có thể trao nhau cơ hội nhưng đừng bắt nhau cam kết trong khoảng thời gian xác định. Điều này giống như thử việc trước khi kí hợp đồng chính thức vậy.

Nếu bạn đã biết rõ đối tác của bạn chưa quên được người yêu cũ, thì mình tin bạn sẽ có quyết định sáng suốt.

Mong là thời điểm mình trả lời câu hỏi này bạn đang hạnh phúc với quyết định ấy.

Đối với người đang cân nhắc có nên hẹn hò với một người chưa quên được người yêu cũ:

Câu trả lời của mình là: Không nên bạn nhé, chỉ nên làm bạn, đừng đi xa hơn. Nếu bạn vẫn muốn thử và có đủ can đảm để thử, bạn cần chuẩn bị tâm lý trước rằng một ngày nào đó người cũ của người đó có thể sẽ quay lại và công sức cũng như tấm lòng của bạn sẽ về 0.

Đối với người chưa quên được người yêu cũ mà đang có nhiều cơ hội mới khác:

Vì hòa bình thế giới, vì hạnh phúc xã hội, trăm ngàn lần bạn đừng nên quen ai nếu bạn chưa thực sự chấm dứt được chuyện cũ và chỉ bắt đầu khi không còn để nó ảnh hưởng đến những quyết định của hiện tại. Chân thành cảm ơn bạn.

adidameow ~

Mình nghĩ bạn không nên hẹn hò với một người chưa quên được người yêu cũ

Vì lúc này có thể bạn chỉ là một công cụ để giúp người đó tạm thời quên đi người kia chứ chưa dám chắc là người đó đến với bạn với tình cảm thật

là mình thì mình sẽ không:> lúc thả thính các thứ thì có thể đối phương vẫn còn nhớ nyc, okay không vấn đề, nhưng để bước vào mối quan hệ hẹn hò rồi thì không nha, ai mà muốn ở bên cạnh ngừi iu khi người ta vẫn còn nhớ về một người khác chứ, tổn thương muốn chớt ý, nếu thật sự mình đủ quan trọng với người ta thì khi bắt đầu hẹn hò tâm trí người ta đã dành cho mình 100% rùiii

Vậy cho mình hỏi ngược lại bạn " Bạn có muốn làm người thay thế không? "

nếu bạn chịu được đau khổ hãy cứ yêu, nhưng t nghĩ nếu bạn đã sẵn sàng cho tình yêu này bạn đã không hỏi điều này. dù gì cũng chúc bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ.

Quan trọng cảm xúc của bạn với ngươi đó là thế nào chứ Ko phải vì người ta vẫn còn cảm xúc với người khác thì mình bớt cảm xúc đi. Nếu vậy mình thấy nó cứ 1-1 thế nào ấy ^_^ mà quan điểm cá nhân chuyện tình cảm như thế nó có vẻ lý Trí quá. 
Tất nhiên nếu mình tiến tới, chấp nhận thì khả năng mình chịu tổn thương cũng cao. Nhưng mà mình cứ nghĩ cs này No pain, No gain. Hồi xưa mình an toàn lắm, nghĩ thế tốt mặc nó k vui . Giờ m đỡ rồi, có thể mood lên xuống nhiều nhưng đâu đó came giác sống nhiều hơn.
Thêm nữa khái niệm hẹn hò cungz cần xác định roz. Hẹn hò Thoiy, chưa xác định gì thì mình nghiz cứ thử 1 chút có mất gì đâu. Cho mình 1 cơ hội, cho người 1 cơ hội đời nó cungz vui hơn mà :) 

Hẳn là ko.

Chữ “duyên” chữ “nợ” hết bạn à! Làm sao cải đây?