Có nên học các khóa học phát triển bản thân, thay đổi nhận thức?

  1. Kỹ năng mềm

Hiện mình thấy có khá nhiều các sự kiện này đang diễn ra, có thể cũng là 1 điều tốt khi mình muốn truyền đạt, muốn ai cũng sẽ tốt như mình đang sống, chia sẻ những kinh nghiệm của cuộc sống mà mình đã trải qua... Tuy nhiên, có ai có tâm trạng nghe mất thời gian mà toàn lý thuyết suông không?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Chả có khoá học nào hay bằng khoá học thực tế cuộc đời từ những ng quanh mình hay từ những tình huống quanh mình. Cũng ko hề có lời khuyên nào vừa tai bạn bằng thực tế bạn trải nghiệm cả. Giờ ngoài các khoá kiểu đó ra thì sách self help rất nhiều. mình cũng từng đọc cả mớ và cũng vỗ đùi tâm đắc lắm nhưng rồi nó cũng chỉ là sách vở. Bạn có thể đo lường tác dụng của chúng với mình qua hoạt động thường ngày bạn có khá lên tý nào không thực hành đc j ko. Hay "nguyễn y vân" thậm chí còn tệ hơn lúc chưa đọc chưa học gì, bởi vì việc có đc tiếp xúc vs lý tưởng nhưng lại ko dành thời gian trau dồi dẫn đến việc trách cứ dằn vặt bản thân và hoang mang hơn cả lúc chưa học hay đọc gì. Mình nhận thấy có một cách phát triển bản thân rất hay đó là thiền, chánh niệm, một cách quay vào bên trong nhìn nhận tìm hiểu quan sát bản thân, khi hiểu mình rồi mới hiểu vạn vật được, nhà trống thì sáng trắng, tâm có trong lành có vững thì mới tiếp thu lĩnh hội được kiến thức và phát triển được bản thân.
Trả lời
Chả có khoá học nào hay bằng khoá học thực tế cuộc đời từ những ng quanh mình hay từ những tình huống quanh mình. Cũng ko hề có lời khuyên nào vừa tai bạn bằng thực tế bạn trải nghiệm cả. Giờ ngoài các khoá kiểu đó ra thì sách self help rất nhiều. mình cũng từng đọc cả mớ và cũng vỗ đùi tâm đắc lắm nhưng rồi nó cũng chỉ là sách vở. Bạn có thể đo lường tác dụng của chúng với mình qua hoạt động thường ngày bạn có khá lên tý nào không thực hành đc j ko. Hay "nguyễn y vân" thậm chí còn tệ hơn lúc chưa đọc chưa học gì, bởi vì việc có đc tiếp xúc vs lý tưởng nhưng lại ko dành thời gian trau dồi dẫn đến việc trách cứ dằn vặt bản thân và hoang mang hơn cả lúc chưa học hay đọc gì. Mình nhận thấy có một cách phát triển bản thân rất hay đó là thiền, chánh niệm, một cách quay vào bên trong nhìn nhận tìm hiểu quan sát bản thân, khi hiểu mình rồi mới hiểu vạn vật được, nhà trống thì sáng trắng, tâm có trong lành có vững thì mới tiếp thu lĩnh hội được kiến thức và phát triển được bản thân.

Mình cũng đã từng tham gia 4 khóa học từ năm 18-22 tuổi và tốn cũng nhiều tiền để có những "lý thuyết" đó. Mình cũng đã áp dụng theo và không kéo dài duy trì được (nhiều lắm là 3 tuần). Sau đó mình không chi tiền để học bất cứ khóa nào nữa vì mình nghĩ đủ rồi. Và mình sống thôi, học hỏi từ đa dạng nguồn khác hơn và sau đó điều chỉnh những lý thuyết đó phù hợp với bản thân. Cho nên, để phát triển được bản thân thì phải hiểu bản thân đã, dành thời gian cho bản thân để nhìn nhận và điều chỉnh.