Có nên hy vọng làm content cho Blog cá nhân sẽ kiếm ra tiền không?

  1. Marketing

Mình luôn ấp ủ xây dựng 1 blog cá nhân để luyện khả năng viết cũng như build personal branding nhưng mình sợ sẽ nản nếu k có được thành tựu gì:((

Từ khóa: 

marketing

,

content

,

blog

,

marketing

Chào bạn,

Mình đã từng làm full time trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhiều năm rồi quyết định nghỉ hẳn để dành thời gian chăm sóc con nhỏ và viết blog. Hiện tại, sau một năm xây dựng, blog của mình có khoảng 80.000 lượt đọc. Dù không phải con số quá lớn nhưng cũng đã giúp mình bước đầu có được thu nhập tương đương với khoảng thời gian đi làm full time.

Đối với mình, blog mang lại rất nhiều điều ý nghĩa. Đầu tiên, như bạn nói đó là mài giũa được ngòi bút. Khả năng viết của mình đã cải thiện hơn nhiều so với trước kia. Mình cũng có thêm nhiều độc giả và mọi người dần dần gọi tên thương hiệu của mình - "The Introvert Writer".

Nhờ blog, mình phát triển thêm được nhiều kỹ năng cho bản thân như kỹ năng quản trị website, SEO, email marketing. Mình rèn luyện và mở mang tư duy kiến thức cho những lĩnh vực mình quan tâm như phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp tự do, quảng bá thương hiệu cá nhân. Mình có thêm nhiều kết nối chất lượng với những blogger khác và các bạn là độc giả trung thành của The Introvert Writer.

Mình tạo ra được tài sản là những sản phẩm, dịch vụ của bản thân và bán được chúng cho những khách hàng cần đến. Mình có nguồn thu nhập nhỏ đủ để nuôi sống bản thân và làm những việc mình yêu thích.

Mình nghĩ rằng, nếu thực sự yêu thích và mong muốn được làm một việc gì đó, bạn sẽ tìm cách để đi đến mục tiêu của mình. Tất nhiên, trước hết, hãy ngồi xuống và trả lời cho câu hỏi, mục đích của bạn khi làm việc đó là để làm gì và bạn có sẵn sàng đánh đổi một số thứ để đạt được điều đó? Ví dụ bạn có dám vượt qua những sợ hãi mơ hồ như bạn nói ở trên "sợ không đạt được thành tựu gì" để bắt đầu? Hay bạn có dám đánh đổi những khoảng thời gian cafe tụ tập với bạn bè để luyện tập và trau dồi khả năng viết của mình, đăng bài đều đặn thường xuyên lên blog? Bạn có dám vượt qua ngại ngùng, luôn học hỏi và cầu tiến để làm cho bài viết cũng như blog của mình tốt hơn?

Bạn có thể tìm hiểu thêm hành trình của mình khi bắt đầu ở đây để hiểu hơn về những gì bạn có được và phải đối mặt nhé.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc thêm bài viết chia sẻ về những lý do bạn nên bắt đầu blog dưới đây nhé.

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho bản thân.

Trả lời

Chào bạn,

Mình đã từng làm full time trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhiều năm rồi quyết định nghỉ hẳn để dành thời gian chăm sóc con nhỏ và viết blog. Hiện tại, sau một năm xây dựng, blog của mình có khoảng 80.000 lượt đọc. Dù không phải con số quá lớn nhưng cũng đã giúp mình bước đầu có được thu nhập tương đương với khoảng thời gian đi làm full time.

Đối với mình, blog mang lại rất nhiều điều ý nghĩa. Đầu tiên, như bạn nói đó là mài giũa được ngòi bút. Khả năng viết của mình đã cải thiện hơn nhiều so với trước kia. Mình cũng có thêm nhiều độc giả và mọi người dần dần gọi tên thương hiệu của mình - "The Introvert Writer".

Nhờ blog, mình phát triển thêm được nhiều kỹ năng cho bản thân như kỹ năng quản trị website, SEO, email marketing. Mình rèn luyện và mở mang tư duy kiến thức cho những lĩnh vực mình quan tâm như phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp tự do, quảng bá thương hiệu cá nhân. Mình có thêm nhiều kết nối chất lượng với những blogger khác và các bạn là độc giả trung thành của The Introvert Writer.

Mình tạo ra được tài sản là những sản phẩm, dịch vụ của bản thân và bán được chúng cho những khách hàng cần đến. Mình có nguồn thu nhập nhỏ đủ để nuôi sống bản thân và làm những việc mình yêu thích.

Mình nghĩ rằng, nếu thực sự yêu thích và mong muốn được làm một việc gì đó, bạn sẽ tìm cách để đi đến mục tiêu của mình. Tất nhiên, trước hết, hãy ngồi xuống và trả lời cho câu hỏi, mục đích của bạn khi làm việc đó là để làm gì và bạn có sẵn sàng đánh đổi một số thứ để đạt được điều đó? Ví dụ bạn có dám vượt qua những sợ hãi mơ hồ như bạn nói ở trên "sợ không đạt được thành tựu gì" để bắt đầu? Hay bạn có dám đánh đổi những khoảng thời gian cafe tụ tập với bạn bè để luyện tập và trau dồi khả năng viết của mình, đăng bài đều đặn thường xuyên lên blog? Bạn có dám vượt qua ngại ngùng, luôn học hỏi và cầu tiến để làm cho bài viết cũng như blog của mình tốt hơn?

Bạn có thể tìm hiểu thêm hành trình của mình khi bắt đầu ở đây để hiểu hơn về những gì bạn có được và phải đối mặt nhé.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc thêm bài viết chia sẻ về những lý do bạn nên bắt đầu blog dưới đây nhé.

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho bản thân.

Mình nói như này để bạn xác định hướng đi nhé. Bạn làm content cho blog chưa chắc đã kiếm đc tiền nhưng khi xây dựng được thương hiệu cá nhân và có độ nhận diện rồi thì kiếm tiền không phải quá khó.

Content có chiều sâu hoặc xây dựng được cá tính, "chất" riêng thì luôn luôn thành công nha bạn. Cá nhân mình rất thích Nỗi buồn màu xanh lá, cũng là một blog cá nhân, có chiều sâu và signature riêng nên rất thành công

Nếu kiếm tiền dễ thế thì ai cũng xây blog cá nhân rồi.

không ai đánh thuế giấc mơ đâu :)

thật sự thì kiếm được tiền từ blog cá nhân nó k khác gì nhiệm vụ bất khả thi đâu :))) bạn phải chăm cho blog không khác gì chăm con thì mới đạt đc mục tiêu là xây dựng đc thương hiệu cá nhân thôi.