Có nên mãi yêu một người dù đã chia tay?

  1. Tình yêu

Em đã thành người yêu cũ, nhưng a vẫn không muốn quên

Từ khóa: 

tình yêu

Bạn đã bao giờ khóc liên tục nhiều hơn 3 ngày 3 đêm mà không nghỉ mấy phút uống nước chưa? Mình tin là không ai có thể làm như vậy được cả. Một quy luật bất biến trong mọi quy luật là "chẳng có gì là mãi mãi". Tình cảm nam nữ cũng vậy thôi, theo dòng sự kiện thời gian nhiều biến cố sẽ xảy ra để chữa lành cho tâm hồn bạn. Hãy rộng mở để đón những điều tốt đẹp sắp tới thay vì cứ bám chấp vào một thứ không tồn tại nữa. Vì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp đó nên hãy công bằng với bản thân mình nhé.

Trả lời

Bạn đã bao giờ khóc liên tục nhiều hơn 3 ngày 3 đêm mà không nghỉ mấy phút uống nước chưa? Mình tin là không ai có thể làm như vậy được cả. Một quy luật bất biến trong mọi quy luật là "chẳng có gì là mãi mãi". Tình cảm nam nữ cũng vậy thôi, theo dòng sự kiện thời gian nhiều biến cố sẽ xảy ra để chữa lành cho tâm hồn bạn. Hãy rộng mở để đón những điều tốt đẹp sắp tới thay vì cứ bám chấp vào một thứ không tồn tại nữa. Vì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp đó nên hãy công bằng với bản thân mình nhé.

Chẳng lẽ tới lúc cô ấy lấy người khác, Có vài đứa con rồi mà bạn vẫn yêu sao?

Lúc mới hay tin người yêu cũ kết hôn, vợ sắp cưới của người đó lại còn đang mang thai mấy tháng rồi. Thì bạn mình cũng buồn ghê gớm. Thế mà mấy tháng sau nó cũng quên được người cũ và hạnh phúc bên người mới đó thôi. Chứ người ta vợ con đề huề rồi, thì còn trông mong chi nữa?