Có nên mời người bạn giàu có sang nhà mình chơi khi nhà mình nghèo?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em và bạn em năm nay 17 tuổi, nhà bạn em rất giàu( ba mẹ làm công an, nhà lầu rất to, có xe hơi, bạn có thể tiêu cả chục triệu, cha mẹ bạn tiêu tiền cả trăm triệu và sẽ chi cả tỷ để mua chung cư khi bạn học đại học)

Em là bạn của bạn, nhà em thì nghèo, nhà cấp 4 rất nhỏ và tồi tàn, mẹ em làm công nhân và đã li dị, tiền với em chỉ có vài ba chục mà đừng nói đến tiêu 1,2 triệu.

Em thì học giỏi hơn bạn, nhưng xét về gia cảnh thì thua xa, em rất buồn lòng vì bạn có ý muốn thăm nhà ạ. Em trân trọng bạn và muốn có tình bạn lâu dài nhưng em sợ bạn chê cười, bạn xấu hổ và ko thích em nữa.

Từ khóa: 

mời bạn sang nhà chơi

,

tâm sự cuộc sống

Ủa ủa, sao phải ngại em ơi?

Nếu bạn mà chê nhà mình nghèo, không thích nữa thì thôi cho bạn lướt chứ bạn bè gì mà phân biệt giàu nghèo.

Bạn hơn em chỉ vì bạn may mắn sinh ra trong gia đình có bố mẹ giàu hơn thôi mà chứ có gì to tát đâu.

Đặt hoàn cảnh ngược lại nếu nhà em mà giàu hơn bạn? em quý mến bạn, em sang nhà bạn chơi, thấy nhà bạn nghèo, em có hết quý bạn không??? Nếu không thì em không có gì phải nghĩ nhé!

Trả lời

Ủa ủa, sao phải ngại em ơi?

Nếu bạn mà chê nhà mình nghèo, không thích nữa thì thôi cho bạn lướt chứ bạn bè gì mà phân biệt giàu nghèo.

Bạn hơn em chỉ vì bạn may mắn sinh ra trong gia đình có bố mẹ giàu hơn thôi mà chứ có gì to tát đâu.

Đặt hoàn cảnh ngược lại nếu nhà em mà giàu hơn bạn? em quý mến bạn, em sang nhà bạn chơi, thấy nhà bạn nghèo, em có hết quý bạn không??? Nếu không thì em không có gì phải nghĩ nhé!

Cũng tuỳ thôi, bạn giàu mà không chê thì được. Bạn mà giàu hoặc chưa giàu mã kiểu ẩm ẩm ương ương thì dẹp hết