Có nên rạch ròi chuyện tình phí khi yêu?

  1. Tình yêu

Trong mối quan hệ thì ai sẽ là người chi trả tình phí? Các bạn thường để bạn nam chi trả hay chia đều?

Từ khóa: 

tình yêu

Mình với người yêu đều là sinh viên. First date mình là người trả vì người yêu mình đã phải chạy xe xa xôi qua chỗ mình (lúc đó 2 đứa vẫn học cấp 3).

Sau này quen nhau thì nếu số tiền khum quá lớn (như tiền ăn vặt, ly trà sữa) thì đa số bồ mình trả. Có những lần ăn uống thì lần này mình trả, lần sau anh trả. Lần gần đây nhất đi ăn lẩu hết hơn 200k, về nhà mình cũng bank 100k Momo cho bồ mình. Còn những buổi đi mua sắm thì anh trả tại quầy (để ảnh thể hiện) chứ về đến nhà tính Bill đồ mình hết bao nhiêu là mình trả bấy nhiêu.

Tụi mình là sinh viên cả, khum dư giả gì, phụ nhau đc gì thì phụ. Chưa sống chung với nhau nên đồ ai người nấy trả là điều mình nghĩ mình phải làm và rõ ràng. Còn chuyện ăn uống thì share đều. Nếu anh bao thì mình khỏi trả (để lần sau mình bao lại anh kkk). Còn quà cáp thì anh tặng mình nhận. Nhưng mình cũng hỏi lại anh thích gì mình tặng lại.

Mình từng được bạn nói 1 câu làm mình tỉnh “đời này không công bằng, nhưng chắc chắn cân bằng. Khi mày cho đi chắc chắn mày sẽ nhận lại nhưng nhận nhiều hay ít thôi”

Trả lời

Mình với người yêu đều là sinh viên. First date mình là người trả vì người yêu mình đã phải chạy xe xa xôi qua chỗ mình (lúc đó 2 đứa vẫn học cấp 3).

Sau này quen nhau thì nếu số tiền khum quá lớn (như tiền ăn vặt, ly trà sữa) thì đa số bồ mình trả. Có những lần ăn uống thì lần này mình trả, lần sau anh trả. Lần gần đây nhất đi ăn lẩu hết hơn 200k, về nhà mình cũng bank 100k Momo cho bồ mình. Còn những buổi đi mua sắm thì anh trả tại quầy (để ảnh thể hiện) chứ về đến nhà tính Bill đồ mình hết bao nhiêu là mình trả bấy nhiêu.

Tụi mình là sinh viên cả, khum dư giả gì, phụ nhau đc gì thì phụ. Chưa sống chung với nhau nên đồ ai người nấy trả là điều mình nghĩ mình phải làm và rõ ràng. Còn chuyện ăn uống thì share đều. Nếu anh bao thì mình khỏi trả (để lần sau mình bao lại anh kkk). Còn quà cáp thì anh tặng mình nhận. Nhưng mình cũng hỏi lại anh thích gì mình tặng lại.

Mình từng được bạn nói 1 câu làm mình tỉnh “đời này không công bằng, nhưng chắc chắn cân bằng. Khi mày cho đi chắc chắn mày sẽ nhận lại nhưng nhận nhiều hay ít thôi”

First date thì thường mình sẽ để bạn trai trả, nhưng từ buổi thứ hai hoặc các buổi sau thì sẽ có cách mời lại, quan trọng là nói thế nào để người ta không cảm thấy bị tự ái thui, vì bản thân mình cảm thấy ổn thì ngta mới có được buổi date thứ 2 chứ không t lặn luôn từ buổi đầu rồi:))

Lúc hẹn hò thì bạn trai sẽ trả, nhưng mà bù lại mình nên trả kiểu quan sát xem anh ý thích gì, dùng gì rồi mua tặng. Ko cần dịp gì đâu, kiểu lâu lâu tặng quà bất ngờ là được rồi. Còn nếu xem phim thì 1 người trả tiền vé, 1 người trả bắp nước là được.

Tình iu của t là 50/50 nha anh chị em. Anh trả tiền ăn uống xem phim thì tiền gửi xe là em trả, nhất định là em trả, rất rạch ròi sòng phẳng, tiền nhiều thì em không có nhưng mà tiền lẻ thì em không thiếu. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát hen.

Thật ra đàn ông yêu bạn thì họ sẽ đổ tiền và thời gian vào bạn. Tui hiểu là bạn sẽ cảm thấy ngại kiểu dựa dẫm vào người yêu, nhưng mà thật ra ấy bạn có nghĩ là bạn cố tình sòng phẳng bằng cách tiền bạc sẽ khiến người yêu bạn tự ti kiểu mình hông đáng để tin tưởng vậy sao?

Thật ra nếu bạn để ý chút thì sẽ có rất nhiều cách để trả lại cho anh, bằng việc kiểu anh cho bạn thời gian, tiền bạc của anh và tình cảm của anh trong các món quà và buổi đi chơi, thì bạn có thể cho anh bằng cách khác như nấu cho anh ấy ăn hoặc lâu lâu tặng anh ấy một vài món đồ ctrai hay dùng như: ví, giày, sơmi, quần tây, đồng hồ,... hoặc đáp lại bằng tình cảm nhiều hơn.

Như tui với người yêu tui vậy đó, tui hay tặng anh vài món đồ, tui hay nấu cho anh ấy ăn rồi đem đến chỗ anh làm, cũng hay làm bánh đem lên công ty cho anh rồi đem qua nhà mời ba mẹ anh nữa, tui ở cạnh anh ấy lúc gục ngã như lúc anh bị stress tui thường hay tới tìm anh luôn chứ hong nhắn tin, tới ôm anh “hong sao hết, hong đc cái này thì bày cái khác, bồ em giỏi như siêu nhân ấy”.

Đấy đối với người yêu bạn thật lòng thì bạn trả bằng cách khác cũng đc mà.

Đối với tôi thì tình yêu không có chuyện 50 - 50. Tình yêu là 80 - 20. Con gái nhận 80% con trai nhận 20%. Nhìn bình thường thì không công bằng nhưng thật ra con gái tốn thêm tiền vào makeup, nails, tóc tai. Con trai không phải tốn nhiều vào khoảng đấy nên dùng để trả bữa ăn cho con gái được. Phụ nữ nên nhận ra rằng họ đang làm nhiều việc hơn cả đàn ông. Đi làm mệt rồi mỗi tháng còn phải bị hành kinh nguyệt. Sau này lấy chồng còn phải mang trọng trách lớn lao của nhân loại đó là mang thai 9 tháng 10 ngày rồi sinh con. Đàn ông không làm mấy việc đó. Với trả cho bữa ăn là để đàn ông thực hiện nhiệm vụ chu cấp, bảo vệ đối với người phụ nữ của mình. Không nên tính toán làm gì. Nếu các cô gái ngại thì hãy dùng tiền đấy đầu tư vào sắc đẹp của bản thân, váy áo cho đẹp đi cạnh anh người yêu cho anh ấy tự hào mình yêu được 1 cô gái đẹp.

Dĩ nhiên là nam trả nhưng bạn cũng phải biết công nhận công sức, đánh giá cao việc đó tuỳ lúc, tuỳ trường hợp bằng những hành động khác nhau! Lúc người ta kẹt vài ngàn đồng tiền thối khi mua đồ cho bạn thì bạn cũng nên tươi cười mà chia sẻ! Còn nếu lúc nào cũng nam trả hoặc lúc nào cũng chia đều thì cứng nhắc quá!