Có nên sống chung khi mình là người Nam, mẹ chồng người Bắc?

  1. Phong cách sống

Mình sắp cưới, gia đình chồng là người Bắc. Tụi mình có đủ tài chính để ra sống riêng. Nhưng mẹ chồng muốn tụi mình về ở cũng cho tiết kiệm. Mình với mẹ chồng mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Nhưng nhiều lúc ở chung sợ sẽ có những điều khác biệt lộ ra. Vậy mình có nên ở chung không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Bây giờ bạn phải xem là ý kiến để các bạn sống chung với bố mẹ chồng có phải chỉ riêng ý muốn của mẹ hay bạn cũng có định hướng như vậy nhưng vẫn mông lung.

Người Bắc, người Nam ở đây không quan trọng và mình nghĩ, khi sống chung với gia đình chồng, những điều khác biệt lộ ra là điều đương nhiên. Nhưng mình thấy điều đó cũng không hòa toàn là trở ngại đâu vì có vậy thì bạn và gia đình chồng mới sống với nhau bằng cái tình cảm chân thành nhất. Đó là điều kiện để bạn và gia đình hiểu nhau hơn. Quan điểm của mình bố mẹ chồng cũng như bố mẹ ruột. Bố mẹ ruột có công sinh thành, dưỡng dục mình thì bố mẹ chồng cũng sinh thành, dưỡng dục người đàn ông sẽ đi cùng mình hết quãng đường còn lại. Còn chưa kể sau này ông bà cũng quan tâm, nuôi dạy mình và con cái mình nữa.

Vả lại, bố mẹ bạn muốn vợ chồng bạn về sống chung với ông bà cũng là cái niềm an ủi, cái niềm vui của tuổi già con đàn cháu đống, có con cháu quan tâm, chăm sóc.

Theo mình, nếu vợ chồng bạn chỉ có mối lo ngại ấy không không quá e sợ về điều này thì các bạn hoàn toàn có thể về sống chung với ba mẹ. Thời gian sẽ trả lời xem quyết định ấy có đúng không. Nếu thực sự không hợp sống chung thì các bạn dọn ra riêng cũng không hề muộn.

Vậy nhé, chúc gia đình bạn hạnh phúc😉

 

Trả lời

Bây giờ bạn phải xem là ý kiến để các bạn sống chung với bố mẹ chồng có phải chỉ riêng ý muốn của mẹ hay bạn cũng có định hướng như vậy nhưng vẫn mông lung.

Người Bắc, người Nam ở đây không quan trọng và mình nghĩ, khi sống chung với gia đình chồng, những điều khác biệt lộ ra là điều đương nhiên. Nhưng mình thấy điều đó cũng không hòa toàn là trở ngại đâu vì có vậy thì bạn và gia đình chồng mới sống với nhau bằng cái tình cảm chân thành nhất. Đó là điều kiện để bạn và gia đình hiểu nhau hơn. Quan điểm của mình bố mẹ chồng cũng như bố mẹ ruột. Bố mẹ ruột có công sinh thành, dưỡng dục mình thì bố mẹ chồng cũng sinh thành, dưỡng dục người đàn ông sẽ đi cùng mình hết quãng đường còn lại. Còn chưa kể sau này ông bà cũng quan tâm, nuôi dạy mình và con cái mình nữa.

Vả lại, bố mẹ bạn muốn vợ chồng bạn về sống chung với ông bà cũng là cái niềm an ủi, cái niềm vui của tuổi già con đàn cháu đống, có con cháu quan tâm, chăm sóc.

Theo mình, nếu vợ chồng bạn chỉ có mối lo ngại ấy không không quá e sợ về điều này thì các bạn hoàn toàn có thể về sống chung với ba mẹ. Thời gian sẽ trả lời xem quyết định ấy có đúng không. Nếu thực sự không hợp sống chung thì các bạn dọn ra riêng cũng không hề muộn.

Vậy nhé, chúc gia đình bạn hạnh phúc😉

 

Mình thấy điều quan trọng ở đây không phải là khác biệt vùng miền. Vợ chồng lấy nhau khác quốc tịch - khác nhau về văn hoá đến như vậy, nhưng họ cũng có thể hạnh phúc thì khác biệt vùng miền có là gì. Quan trọng là mọi người trong gia đình thấu hiểu, thông cảm với nhau là được rồi.

Với cả, mình thấy, việc mẹ chồng đôi khi khó tính với con dâu là một việc cực kì phổ biến. Bởi vì, bạn tưởng tượng, một người mẹ nuôi con mình khôn lớn, nhưng khi trưởng thành, con cái của mình lại phải san sẻ tình yêu ấy với một người phụ nữ khác thì cũng chạnh lòng. Và đó chính là lí do mà mình nghĩ mẹ chồng hay khó chịu với con dâu. 

Mình nghĩ khi đã về sống chung với mẹ chồng, không khác biệt vùng miền thì cũng sẽ khác biệt những điều khác như tính cách, sở thích,...mà thôi. Khác biệt là điều dễ hiểu mà. Nhưng nếu cả hai đều thấu hiểu và thông cảm cho nhau thì mình nghĩ bạn sẽ đạt được hạnh phúc thôi.