Có nên tha thứ cho lỗi lầm của người yêu?

  1. Tình yêu

  2. Tâm lý học

Trong mối quan hệ yêu đương bạn ấy, mình nhận ra bạn ấy có rất nhiều khuyết điểm: vô tâm, không để ý đến cảm xúc của mình, không thường có mặt ngay lúc mình cần, nói dối bận việc để đi chơi game,...

Mọi người nghĩ có nên tha thứ cho những lỗi lầm này hay không?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm lý học

Bạn thử tìm giúp mình 1 người hoàn hảo trên quả đất này. Và sẽ nhận ra chẳng có ai. Kể cả bạn, và tôi.
Vậy k nên quá mong cầu người yêu bạn là người hoàn hảo. Nếu còn thương hãy tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến : vô tâm, không để ý đến cảm xúc của mình, không thường có mặt ngay lúc mình cần, nói dối bận việc để đi chơi game,... trong khi bạn đang cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân để gìn giữ mối quan hệ này.
Bất quá tam, khi đã biết nguyên dân, do bên ấy, do bên này hay cả 2. Lôi ra ngồi đối diện, phân tích và bắt cam kết. Nếu trong 3 lần vẫn k thay đổi theo hướng tích cực. Chi tay giải thoát cho nhau là biện pháp tốt nhất. Nhưng chia tay văn minh, lịch sự, nhẹ nhàng...

Trả lời

Bạn thử tìm giúp mình 1 người hoàn hảo trên quả đất này. Và sẽ nhận ra chẳng có ai. Kể cả bạn, và tôi.
Vậy k nên quá mong cầu người yêu bạn là người hoàn hảo. Nếu còn thương hãy tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến : vô tâm, không để ý đến cảm xúc của mình, không thường có mặt ngay lúc mình cần, nói dối bận việc để đi chơi game,... trong khi bạn đang cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân để gìn giữ mối quan hệ này.
Bất quá tam, khi đã biết nguyên dân, do bên ấy, do bên này hay cả 2. Lôi ra ngồi đối diện, phân tích và bắt cam kết. Nếu trong 3 lần vẫn k thay đổi theo hướng tích cực. Chi tay giải thoát cho nhau là biện pháp tốt nhất. Nhưng chia tay văn minh, lịch sự, nhẹ nhàng...

Đã yêu nhau thì phải yêu cuộc sống của họ dù nó tốt hay xấu. Còn nếu bạn thấy người đó bận rộn hay vô tâm thì bạn nên cân nhắc mình đứng thứ bao nhiêu khi anh ấy được lựa chọn. 

Ai cũng có khuyết điểm của mình cả bạn ạ. Nhưng mình nghĩ rằng, yêu là để quan tâm, chăm sóc nhau, là để thông cảm, giúp đỡ nhau mỗi lúc khó khăn nhưng mình thấy hình như bạn chưa nhận được điều đó từ người yêu của mình. Cái gì thông cảm được thì nên thông cảm, chấp nhận được thì hãy chấp nhận, riêng việc không ở bên mình lúc khó khăn thì mình thấy hơi lấn cấn :(