Có nên tha thứ cho người đã từng làm mình tổn thương?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Nhóm bạn đại học của mình có 1 bạn thi thoảng lại giận dỗi dù chẳng biết vì lý do gì. Đỉnh điểm là đợt đi quân sự vừa rồi, dù ở chung phòng nhưng bạn đó cũng không hé môi với chúng mình nửa lời, trong khi vẫn niềm nở với các bạn cùng lớp khác. Bọn mình đã rất nhiều lần cố gắng cứu vãn mối quan hệ này, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt từ bạn đó.

Gần đây, chúng mình không còn gọi bạn đó đi chơi cùng nữa và bàn nhau kết thúc tình bạn này tại đây. Vậy mà hôm qua bạn đó nhắn tin vào nhóm chung, xin lỗi bọn mình vì bạn đó nhạy cảm, nghĩ bọn mình ghét bạn đó này nọ, nói chung là muốn nối lại tình bạn này. Dù bạn đó rất muốn níu kéo nhưng bọn mình vẫn rất dứt khoát, vì bọn mình đã tổn thương quá nhiều rồi. Chúng mình không phủ nhận quá khứ cả nhóm đã vui vẻ hạnh phúc thế nào, nhưng hiện tại chúng mình không còn muốn chơi với bạn đó nữa.

Liệu rằng bọn mình làm như vậy là đúng hay sai mọi người nhỉ? Việc này có tạo ra thêm 1 người tổn thương nữa không? Có nên tha thứ cho người đã từng làm mình tổn thương? Tha thứ rồi liệu tổn thương của chúng mình có được chữa lành?

Từ khóa: 

tình bạn

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Nhóm bạn đại học của mình có 1 bạn thi thoảng lại giận dỗi dù chẳng biết vì lý do gì. 
=> Chính xác là bạn ấy có lí do nhưng bạn không biết đó! Có thể bạn vô tình tổn thương bạn ấy nhưng đối với bạn, đó là điều bình thường!
Đỉnh điểm là đợt đi quân sự vừa rồi, dù ở chung phòng nhưng bạn đó cũng không hé môi với chúng mình nửa lời, trong khi vẫn niềm nở với các bạn cùng lớp khác. 
=> Những chuyện cá nhân không ảnh hưởng gì nhau thì không nói cũng không sao chứ nhỉ? Có cảm giác bạn đang nghĩ là bạn kia phải có nhiệm vụ giải trình với bạn á! Nó kì kì!
Gần đây, chúng mình không còn gọi bạn đó đi chơi cùng nữa và bàn nhau kết thúc tình bạn này tại đây. Vậy mà hôm qua bạn đó nhắn tin vào nhóm chung, xin lỗi bọn mình vì bạn đó nhạy cảm, nghĩ bọn mình ghét bạn đó này nọ, nói chung là muốn nối lại tình bạn này. Dù bạn đó rất muốn níu kéo nhưng bọn mình vẫn rất dứt khoát, vì bọn mình đã tổn thương quá nhiều rồi. Chúng mình không phủ nhận quá khứ cả nhóm đã vui vẻ hạnh phúc thế nào, nhưng hiện tại chúng mình không còn muốn chơi với bạn đó nữa.
=> Câu này nói lên các bạn đang chơi đánh hội động tinh thần với bạn gái kia. Dĩ nhiên bạn gái kia 1 là chống đối với các bạn, 2 là hòa giải. Bạn ấy đã chọn 2, nhưng bạn ấy có tự nguyện làm hay không, hay vì bị áp lực quá nên làm thì chưa chắc à! Hehe!
Liệu rằng bọn mình làm như vậy là đúng hay sai mọi người nhỉ? Việc này có tạo ra thêm 1 người tổn thương nữa không? Có nên tha thứ cho người đã từng làm mình tổn thương? 
=> Câu này nghe như kiểu cả đám bắt nạt tinh thần của 1 đứa, rồi 1 đứa ăn năn vì hành động của mình nên lên đây hỏi quá vậy ta? Hehe! 
Tha thứ rồi liệu tổn thương của chúng mình có được chữa lành?
=> Tha thứ chả chữa lành cho ai cả! Nếu bạn thật sự lành thì chả dùng chữ "tha thứ" đâu. Bạn chỉ dùng chữ "tha thứ" khi bạn nghĩ bạn trong sạch không tì vết còn người kia tội lỗi đầy mình thôi!
=> Từ tất cả các điều trên suy ra các bạn nên dừng mối quan hệ có chiều hướng toxic này lại dùm! Đừng làm khổ người khác nữa! Tình bạn kiểu gì mà như băng đảng vậy!
Trả lời
Nhóm bạn đại học của mình có 1 bạn thi thoảng lại giận dỗi dù chẳng biết vì lý do gì. 
=> Chính xác là bạn ấy có lí do nhưng bạn không biết đó! Có thể bạn vô tình tổn thương bạn ấy nhưng đối với bạn, đó là điều bình thường!
Đỉnh điểm là đợt đi quân sự vừa rồi, dù ở chung phòng nhưng bạn đó cũng không hé môi với chúng mình nửa lời, trong khi vẫn niềm nở với các bạn cùng lớp khác. 
=> Những chuyện cá nhân không ảnh hưởng gì nhau thì không nói cũng không sao chứ nhỉ? Có cảm giác bạn đang nghĩ là bạn kia phải có nhiệm vụ giải trình với bạn á! Nó kì kì!
Gần đây, chúng mình không còn gọi bạn đó đi chơi cùng nữa và bàn nhau kết thúc tình bạn này tại đây. Vậy mà hôm qua bạn đó nhắn tin vào nhóm chung, xin lỗi bọn mình vì bạn đó nhạy cảm, nghĩ bọn mình ghét bạn đó này nọ, nói chung là muốn nối lại tình bạn này. Dù bạn đó rất muốn níu kéo nhưng bọn mình vẫn rất dứt khoát, vì bọn mình đã tổn thương quá nhiều rồi. Chúng mình không phủ nhận quá khứ cả nhóm đã vui vẻ hạnh phúc thế nào, nhưng hiện tại chúng mình không còn muốn chơi với bạn đó nữa.
=> Câu này nói lên các bạn đang chơi đánh hội động tinh thần với bạn gái kia. Dĩ nhiên bạn gái kia 1 là chống đối với các bạn, 2 là hòa giải. Bạn ấy đã chọn 2, nhưng bạn ấy có tự nguyện làm hay không, hay vì bị áp lực quá nên làm thì chưa chắc à! Hehe!
Liệu rằng bọn mình làm như vậy là đúng hay sai mọi người nhỉ? Việc này có tạo ra thêm 1 người tổn thương nữa không? Có nên tha thứ cho người đã từng làm mình tổn thương? 
=> Câu này nghe như kiểu cả đám bắt nạt tinh thần của 1 đứa, rồi 1 đứa ăn năn vì hành động của mình nên lên đây hỏi quá vậy ta? Hehe! 
Tha thứ rồi liệu tổn thương của chúng mình có được chữa lành?
=> Tha thứ chả chữa lành cho ai cả! Nếu bạn thật sự lành thì chả dùng chữ "tha thứ" đâu. Bạn chỉ dùng chữ "tha thứ" khi bạn nghĩ bạn trong sạch không tì vết còn người kia tội lỗi đầy mình thôi!
=> Từ tất cả các điều trên suy ra các bạn nên dừng mối quan hệ có chiều hướng toxic này lại dùm! Đừng làm khổ người khác nữa! Tình bạn kiểu gì mà như băng đảng vậy!
Thực ra sự tha thứ hay không không quan trọng. Quan trọng là người bị hại không còn bị tổn thương bởi kẻ gây ra nữa. Nếu không còn bị tổn thương, tha thứ cũng không cần thiết, không còn thực sự quan trọng. Còn nếu vẫn bị tổn thương, dù trả thù đến 100, 1000 lần vẫn thấy không đủ bởi lỗi đau vẫn tồn tại dai dẳng mãi không mất trong người bị hại. Tình bạn cũng vậy, đến khi tình cảm phai nhạt mới cầu xin sự tha thứ thì khó mà nối dài được.
https://cdn.noron.vn/2023/01/09/6f5dfd199e5045a5d46185e69f54c4ad-1673260415.jpg
Bao nhiêu nước đến Việt Nam làm giặc chúng ta còn tha thứ được. Huống hồ là người trong một nước. Lại là bạn từng chơi chung.
Tha thứ 100% là nên rồi.
Còn việc có tiếp tục chơi với nhau được nữa hay không thì phải tùy vào tính nghiêm trọng của vấn đề. Ý kiến của mình thì vấn đề này ko có gì quá to tát để nghỉ chơi cả. Người ta cũng chủ động nhận lỗi rồi. Bắt ai đó phải trả giá vì cái sai của mình không phải bản chất của tình bạn.
We say đ'
Nhạy cảm thì có nhiều loại, nhưng cứ dỗi vô cớ, quá đáng rồi đợi người khác xuống nước thì đó mình gọi là đành hanh. Mình thấy có cãi lộn dù lý lẽ ra sao, mà một bên luôn đành hanh đòi hỏi bên kia xuống nước, dỗ ngọt, đón ý thì không ổn bạn ạ. Bạn đó nghĩ cho cảm xúc của mình nhưng người ta cũng có cảm xúc với cả sĩ diện của họ chứ. Nhạy cảm có nhiều kiểu chứ, tự ti, nghĩ nhiều, lo xa.... còn cư xử không có não, chửi bới đã miệng, dày vò hả hê với người khác là vô cảm, ích kỷ ấy
Mình không đồng ý với cách hành xử của các bạn lắm. Thế giới này thay vì người thành công thì người ta sẽ ưu tiên những người có đạo đức, có vị tha. Tha thứ không có nghĩa là bạn chịu thua vì đơn giản, lương thiện là 1 sự lựa chọn. 
Giả sử khi bạn làm tổn thương người bạn kia, đứng ở trường hợp của người bạn kia thì bạn có mong muốn nhận lại sự tha thứ từ nhóm bạn của mình không? Mình nghĩ vấn đề chưa quá lớn đến mức cả nhóm phải nghỉ ngơi với bạn kia, vì dù sao nếu coi nhau là bạn thân cũng không nên xét nét từ những chuyện như vậy. 
Có lẽ cả nhóm nên có 1 buổi nói chuyện cùng nhau thì hơn, dù chuyện lớn hay nhỏ. Và nếu nói tùy vấn đề mà tha thứ hay không. Thì giữa 1 tên giết người nhưng hối hận cầu xin tha thứ và 1 tên giết người không chịu thấy mình sai ở đâu, mình thiết nghĩ chúng ta nên đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh kẻ chạy lại.

Mình nghĩ nếu một bên coi yêu thương là chiếm hữu và bên còn lại cho rằng cảm nắng khác với yêu thì hình như hai bạn đang đi trên chung một con đường nhưng lại nhìn về hai hướng khác nhau.

Thật ra tha thứ không có lợi cho người khác, mà là có lợi cho chính mình. Vì giải thoát khỏi thù hận  

Đọc qua thì mình chỉ thấy bạn là một người không biết kiềm chế cảm xúc thôi. Ai cũng có quyền lựa chọn! Bạn đang hẹn hò chứ người ta không phải vợ bạn. Ngay cả vợ cũng không được làm vậy nói chi hẹn hò chả gì ràng buộc. Thái độ của bạn như vầy với người yêu thì thật ra bạn cũng chán thấy bà rồi chứ yêu gì! Nói từ "yêu" nghe nó mắc cười vãi! Đấy là kiểm soát chứ không yêu nhé! Ngưng đi nhé! 2 người lấy nhau về là thảm họa đây.

Đúng là bạn không nên miễn cưỡng tha thứ cho người khác, vì như vậy là bạn đang cưỡng bức cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu bạn chưa thể tha thứ được, thì nó là biểu hiện của việc bạn chưa chữa lành những tổn thương, chưa vượt qua được quá khứ, và điều này chỉ có hại cho chính bạn. Vấn đề là bạn không cần phải cưỡng ép bản thân phải tha thứ, nhưng bạn cần phải chữa lành những tổn thương đó, nếu không nó cứ nằm mãi ở đó, chực chờ cơ hội bùng phát. Như vậy còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ là để cho người khác, nhưng thực ra, tha thứ là để cho chính bản thân bạn được an yên. Vấn đề là hãy tìm cách chữa lành những tổn thương đó.
https://cdn.noron.vn/2023/01/10/tha-thu-la-gi-4-1673341044.jpg