Có nên tiếp tục yêu nữa không?

  1. Tình yêu

Mình đang yêu 1 ng mà ng đấy vẫn còn nhớ nyc và yêu mình để quên đi nyc , mình không muốn ctay bạn này vì mình vẫn còn yêu bạn ấy nhưng mà mình không biết làm thế nào để làm cho bạn ấy từ bỏ cái tình cũ đi và yêu mình n hơn . Cảm ơn vì đã lắng nghe và trả lời câu hỏi mình ❤️

Từ khóa: 

tình yêu

Mình nhớ có câu danh ngôn, lâu quá ko nhớ ai nói (đọc trên tờ lịch block): "Điều quan trọng trong tình yêu là trở thành người đầu tiên của 1 người đàn ông và ng cuối cùng của 1 người phụ nữ". Có nghĩa với đàn ông tình đầu khó phai, còn phụ nữ thì chỉ là tình yêu hiện tại.

Nếu bạn là nam thì có lẽ ko phải lo lắng đến mối quan hệ này, đủ chân thành bạn sẽ khiến đối phương thay đổi. Nhưng nếu bạn là nữ (và mình cũng đoán như vậy qua cách viết, ông nào mà dậm 1 trái tim ở cuối thế kia) thì nên xem xét điều này vì bạn nam thường khó quên được người cũ hơn. Mối quan hệ này có thể sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Có được tình yêu là điều đáng mừng, nhưng có rồi lại mất đi thì ảnh hưởng lại càng to lớn hơn rất nhiều. Do đó, phần đông thường lựa chọn, nếu anh chưa quên đc người cũ thì anh hãy quên đi rồi nói chuyện.

Nhưng, mình cũng biết 1 câu ngạn ngữ của Nhật: "Nếu 1 người ngồi trên 1 tảng đá 3 năm thì tảng đá cũng sẽ ấm lên". Đâu mấy ai gặp nhau đã yêu nhau, thường thì phải tán tỉnh rồi đổ rồi yêu, thậm chí chết lên chết xuống hơn mấy đôi tiếng sét ái tình. Nên ko hẳn ban đầu cần 2 người cùng yêu nhau, chỉ cần 1 ng trước đã, rồi thì sự kiên trì sẽ làm ấm tảng đá.

Mình từng yêu thương 1 người, nhưng khoảng cách ở mọi mặt là quá xa, rồi ng ấy có gia đình, lại ở xa. Chỉ 1 đêm mình mơ thấy mình và ng ấy sống trên cùng 1 con phố, nghĩ đến việc đc gặp ng ấy hằng ngày thôi mà chưa bao giờ mình vui hơn thế (rất tiếc, giấc mơ thì chẳng thể kéo dài, và sau đó hiển nhiên là sự thật đau lòng).

Nên, việc bạn thực sự yêu thương bạn kia, và bạn kia đã chấp nhận tình yêu của bạn. Thì đó là 1 cơ hội cho bạn để thực sự có đc người mình yêu và sự kiên trì cùng với khả năng, bạn sẽ đc ng kia đáp lại thôi, đá còn ấm lên thì sao 1 trái tim lại băng giá được. Mình thực sự chỉ muốn 1 cơ hội như vậy thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ đến đc. Nhưng bạn thì khác, bạn đã có cơ hội, thậm chí đã nắm đc phần khó nhất.

Vậy thì đây sẽ như 1 trận đấu, nhưng, bạn đang là bên từng thua cuộc đấu với người có lợi thế, nếu thua, bạn sẽ chẳng mất gì mấy, vì vốn dĩ trước đây bạn đã thua ng yêu cũ của bạn kia rồi, chỉ là thất vọng thôi. Nhưng nếu thắng, đó sẽ là chiến thắng vẻ vang nhất, bạn sẽ nhận đc những thứ xứng đáng nhất.

Tất nhiên, đây ko phải là cuộc đấu 1 mất 1 còn, bạn có thể chấp nhận và từ chối cơ hội để chắc chắn hơn. Nhưng nếu đó là 1 chàng trai tốt, tình yêu của bạn cho người ấy thực sự lớn, thì mình nghĩ bạn nên nắm lấy cơ hội. Có thể mình là nam nên có khi rất khác biệt với bạn, nhưng chuyện của mình, mình chỉ mong gặp lại đc ng ấy là vui lắm rồi.

Trả lời

Mình nhớ có câu danh ngôn, lâu quá ko nhớ ai nói (đọc trên tờ lịch block): "Điều quan trọng trong tình yêu là trở thành người đầu tiên của 1 người đàn ông và ng cuối cùng của 1 người phụ nữ". Có nghĩa với đàn ông tình đầu khó phai, còn phụ nữ thì chỉ là tình yêu hiện tại.

Nếu bạn là nam thì có lẽ ko phải lo lắng đến mối quan hệ này, đủ chân thành bạn sẽ khiến đối phương thay đổi. Nhưng nếu bạn là nữ (và mình cũng đoán như vậy qua cách viết, ông nào mà dậm 1 trái tim ở cuối thế kia) thì nên xem xét điều này vì bạn nam thường khó quên được người cũ hơn. Mối quan hệ này có thể sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Có được tình yêu là điều đáng mừng, nhưng có rồi lại mất đi thì ảnh hưởng lại càng to lớn hơn rất nhiều. Do đó, phần đông thường lựa chọn, nếu anh chưa quên đc người cũ thì anh hãy quên đi rồi nói chuyện.

Nhưng, mình cũng biết 1 câu ngạn ngữ của Nhật: "Nếu 1 người ngồi trên 1 tảng đá 3 năm thì tảng đá cũng sẽ ấm lên". Đâu mấy ai gặp nhau đã yêu nhau, thường thì phải tán tỉnh rồi đổ rồi yêu, thậm chí chết lên chết xuống hơn mấy đôi tiếng sét ái tình. Nên ko hẳn ban đầu cần 2 người cùng yêu nhau, chỉ cần 1 ng trước đã, rồi thì sự kiên trì sẽ làm ấm tảng đá.

Mình từng yêu thương 1 người, nhưng khoảng cách ở mọi mặt là quá xa, rồi ng ấy có gia đình, lại ở xa. Chỉ 1 đêm mình mơ thấy mình và ng ấy sống trên cùng 1 con phố, nghĩ đến việc đc gặp ng ấy hằng ngày thôi mà chưa bao giờ mình vui hơn thế (rất tiếc, giấc mơ thì chẳng thể kéo dài, và sau đó hiển nhiên là sự thật đau lòng).

Nên, việc bạn thực sự yêu thương bạn kia, và bạn kia đã chấp nhận tình yêu của bạn. Thì đó là 1 cơ hội cho bạn để thực sự có đc người mình yêu và sự kiên trì cùng với khả năng, bạn sẽ đc ng kia đáp lại thôi, đá còn ấm lên thì sao 1 trái tim lại băng giá được. Mình thực sự chỉ muốn 1 cơ hội như vậy thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ đến đc. Nhưng bạn thì khác, bạn đã có cơ hội, thậm chí đã nắm đc phần khó nhất.

Vậy thì đây sẽ như 1 trận đấu, nhưng, bạn đang là bên từng thua cuộc đấu với người có lợi thế, nếu thua, bạn sẽ chẳng mất gì mấy, vì vốn dĩ trước đây bạn đã thua ng yêu cũ của bạn kia rồi, chỉ là thất vọng thôi. Nhưng nếu thắng, đó sẽ là chiến thắng vẻ vang nhất, bạn sẽ nhận đc những thứ xứng đáng nhất.

Tất nhiên, đây ko phải là cuộc đấu 1 mất 1 còn, bạn có thể chấp nhận và từ chối cơ hội để chắc chắn hơn. Nhưng nếu đó là 1 chàng trai tốt, tình yêu của bạn cho người ấy thực sự lớn, thì mình nghĩ bạn nên nắm lấy cơ hội. Có thể mình là nam nên có khi rất khác biệt với bạn, nhưng chuyện của mình, mình chỉ mong gặp lại đc ng ấy là vui lắm rồi.

Mình đọc xong câu hỏi của bạn lại có cảm giác ám ảnh như đang đọc 'Rừng Na Uy' hoặc xem phim tình cảm (kiểu A yêu B, B lại yêu C...) vậy. Biết là bạn có nhiều tình cảm với người ta nhưng mình nghĩ mối quan hệ bền vững lâu dài phải mang tính tự nguyện và đến từ hai phía. Theo như bạn nói người đấy 'vẫn còn nhớ nyc và yêu mình để quên đi nyc' đã là cả một vấn đề khó giải quyết vì bạn không phải là đối tượng được ưu tiên trong tình huống này. Mọi người đều bình đẳng, bạn cũng có quyền được hạnh phúc và được tôn trọng trong mối quan hệ chứ :)

Làm cho ai từ bỏ tình yêu là điều không thể, trừ phi người ta tự nhận ra không còn tình cảm với người cũ nữa hoặc công nhận mối quan hệ đó đã bị hư hoại và cần phải buông bỏ. Bạn có thể đầu tư cho bản thân mình để được khỏe mạnh, vui tươi chứ không cần cố thay đổi người khác và cũng nên làm rõ với người kia là tôi có tình cảm với bạn nhưng chỉ tiếp tục khi bạn đã sẵn sàng bước tiếp. Đừng tiếc một mối quan hệ không lành mạnh vì bạn sẽ gặp rất nhiều người trong cuộc đời này, mình tin là người nào yêu bạn thật sự sẽ biết trân trọng bạn.

Vì mình không biết bạn là nam hay nữ nên mình không thể nói chính xác được, dù sao thì có lẽ mọi người sẽ khuyên bạn bỏ người này đi vì bạn ý chỉ coi bạn là người thế thân. Mình thì nghĩ thoáng hơn như thế này, tình yêu là khả năng, bạn đã biết được tình cảm của mình dành cho bạn ý thì hoàn toàn có thể khiến bạn ý quên đi mối tình cũ và phát triển tình cảm mới với bạn. Vì thực ra để quên đi người cũ hoặc những mối quan hệ cũ là rất khó, phải mất thời gian dài. Chúng ta không thể trông đợi một người quên đi hoàn toàn ngay khi kết thúc với người yêu cũ được. Tất cả đều cần thời gian và quan trọng hơn hết là thái độ/thành ý của người đó, liệu họ có muốn vượt qua những nhung nhớ tình cảm cũ để đến với bạn hay không. Nếu bạn cảm thấy không khả thi thì hoàn toàn có thể buông bỏ mối quan hệ này cũng chưa muộn.

Theo quan điểm của mình là có. Tình cảm nó là cơ duyên. Bạn và người ấy yêu nhau. Vậy là đủ rồi.

Mình thấy bạn đừng hỏi ai khác hãy tự hỏi chính bạn, có nên hay là không? Vì không ai hiểu bạn đang gặp phải điều gì trong mối quan hệ của chính bạn. Tự hỏi bản thân chia tay sẽ được gì? Không chia tay sẽ ra sao? Quyết định do bạn và tương lai ra sao cũng là bạn chọn. Theo mình thấy những gì bạn đăng bạn muốn thay đổi người yêu của bạn, bạn còn yêu bạn không muốn chia tay. Nhưng con người thường không thấy kết quả thì không chấp nhận phải chảy máu mới chịu buông.

cạo đầu khắc tên bạn và người đó lên xong lại nhà nằm ăn dạ trước cửa nhà luôn đem theo chiếu và gối ôm nữa nằm trước cửa nhà lun khi nào cưới mới thôi.