Có nên tỏ tình?

  1. Tình yêu

tớ đã cr một người cùng khối đc một thời gian rồi ltrc tớ đã tặng cho họ 2 lần rồi , lần 1 thì tớ đã dò hỏi họ xem món quà tớ tặng có hợp khẩu vị họ ko thì ngta cũng nói là có ăn nhưng mà tớ lần sau ko cần tặng nữa đi voi lý do là họ ngại ko muốn mọi người ở lop bàn tán . Nhưng tớ vẫn cố chấp nhờ người tặng lần 2 và lần này cậu ý đã thẳng thắn nói là tớ ko cần tặng gì nữa vì là cậu ý không muốn ai tặng nhiều quà quá . Nhưng mà tớ vẫn muốn một lần cuối cùng tỏ tình với họ tớ sợ rằng về sau tớ sẽ hối hận vì lúc này đã ko quyết định tỏ tình dù tớ bt là tỏ tình sẽ bị từ chối nhưng tớ vẫn muốn tỏ tình và tặng họ món quà cuối cùng mà tớ đã chuẩn bị rất lâu rồi . Nói thật thì tớ cũng hơi tự ti vì tớ với cậu ý khác nhau lắm tớ là người hướng nội , nhận sắc cũng bth học lực bth còn cậu ý tuy ko học giỏi nhung rất nhiều bạn vây quanh và có nhan sắc lẫn giàu có . Mong có thể nhận đc câu trl vì tớ thật sự đang rất lo nghĩ về chuyện đó

Từ khóa: 

tình yêu

Trong cách bạn kể mình thấy câu trl rồi :)) thì coi như nói cho ngta để bt mình thích ngta thôi, bt đâu cũng có khi cr bạn cũng suy nghĩ có nên cho bạn cơ hội hay không thì sao 😉
Trả lời
Trong cách bạn kể mình thấy câu trl rồi :)) thì coi như nói cho ngta để bt mình thích ngta thôi, bt đâu cũng có khi cr bạn cũng suy nghĩ có nên cho bạn cơ hội hay không thì sao 😉

cứ tỏ tình đi bạn. giải thoát cho bản thân ko phải hối tiếc :v