Có nên yêu bạn cùng lớp?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

yêu cùng lớp

,

tình yêu

Tình yêu tuổi học trò là tình yêu vô cùng hồn nhiên, trong sáng và đầy ắp những quãng thời gian đẹp đẽ. Vậy nhưng, trong tình yêu tuổi học trò thì có nên yêu bạn cùng lớp hay không?

Dễ hiểu nhau hay nhìn nhau hoài sẽ chán?

Bạn cùng lớp luôn là những người hiểu nhau, khi mà chung trường chung lớp và có thể chung bàn nữa, dáng đi quen thuộc từ phía xa, ánh mắt thân quen ngày nào cũng được nhìn thấy. bạn biết hôm nay vì sao đi học muộn, những câu hỏi quan tâm nhau mỗi ngày.

Nhưng đôi khi nhìn nhau hoài cũng chán, đôi khi cái cảm giác biết quá nhiều thói quen của nhau đâm ra mất sự thú vị. Mỗi ngày nhìn thấy người mình yêu bạn cảm thấy thế nào?

Khi cãi nhau, bạn sẽ được ủng hộ hay bị soi mói?

Khi hai bạn giân dỗi nhau ở lớp, các bạn khác thường soi mói hay giải hòa? Những cử chỉ thân mật của các bạn "không may" bị nhìn thấy thì ồ lên hay không thích?

Những phản ứng của những bạn xung quanh bạn phải để ý kĩ xem liệu rằng tình cảm của các bạn có được ụng hộ hay không nhé.

Khi hai người yêu nhau, sẽ nhiều kỉ niệm đáng yêu hay nhớ đời?

Tình yêu tuổi học trò thường trong sáng, đáng yêu, và mong muốn sẽ yêu hết mình, cảm giác xen lẫn giữa tình yêu và tình bạn thú vị và

hạnh phúc
biết nhường nào nhưng với vẻ ngây thơ hồn nhiên tuổi trẻ, có chắc rằng bạn đủ chín chắn để lường trước được những gì xảy ra?

Tình yêu đôi lứa thật đẹp

Đối với những đôi yêu nhau ngay trong lớp, với người mình yêu ngay ở trong lớp rất ít khi ta yêu từ cái nhìn đầu tiên mà thường trải qua quá trình "vô tình tìm hiểu" khi cùng nhau trải qua nhiều cảm giác vui buồn khó quên và không biết mình yêu người đó từ lúc nào không hay.

Những cảm xúc ngọt ngào đáng trân trọng đó thực sự quý giá biết bao.

Nếu lỡ

chia tay
cả hai đều phải khó xử

Khi yêu nhau thì được nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng rồi một điều không may thường xảy ra vào lúc chúng ta không nghĩ đến nhất.

Chia tay
- cảm giác đau khổ đến từ cả hai phía.

Và một thực tế là rất nhiều cặp đôi

chia tay
nhau rồi và ngày nào cũng đụng độ nhau trong lớp, sự bất tiện khi phải gặp mặt thường xuyên. Vì vậy bạn cần xem xét kĩ nữa kia ra sao, liệu có nên đi tiếp hay phải dừng lại.

Trả lời

Tình yêu tuổi học trò là tình yêu vô cùng hồn nhiên, trong sáng và đầy ắp những quãng thời gian đẹp đẽ. Vậy nhưng, trong tình yêu tuổi học trò thì có nên yêu bạn cùng lớp hay không?

Dễ hiểu nhau hay nhìn nhau hoài sẽ chán?

Bạn cùng lớp luôn là những người hiểu nhau, khi mà chung trường chung lớp và có thể chung bàn nữa, dáng đi quen thuộc từ phía xa, ánh mắt thân quen ngày nào cũng được nhìn thấy. bạn biết hôm nay vì sao đi học muộn, những câu hỏi quan tâm nhau mỗi ngày.

Nhưng đôi khi nhìn nhau hoài cũng chán, đôi khi cái cảm giác biết quá nhiều thói quen của nhau đâm ra mất sự thú vị. Mỗi ngày nhìn thấy người mình yêu bạn cảm thấy thế nào?

Khi cãi nhau, bạn sẽ được ủng hộ hay bị soi mói?

Khi hai bạn giân dỗi nhau ở lớp, các bạn khác thường soi mói hay giải hòa? Những cử chỉ thân mật của các bạn "không may" bị nhìn thấy thì ồ lên hay không thích?

Những phản ứng của những bạn xung quanh bạn phải để ý kĩ xem liệu rằng tình cảm của các bạn có được ụng hộ hay không nhé.

Khi hai người yêu nhau, sẽ nhiều kỉ niệm đáng yêu hay nhớ đời?

Tình yêu tuổi học trò thường trong sáng, đáng yêu, và mong muốn sẽ yêu hết mình, cảm giác xen lẫn giữa tình yêu và tình bạn thú vị và

hạnh phúc
biết nhường nào nhưng với vẻ ngây thơ hồn nhiên tuổi trẻ, có chắc rằng bạn đủ chín chắn để lường trước được những gì xảy ra?

Tình yêu đôi lứa thật đẹp

Đối với những đôi yêu nhau ngay trong lớp, với người mình yêu ngay ở trong lớp rất ít khi ta yêu từ cái nhìn đầu tiên mà thường trải qua quá trình "vô tình tìm hiểu" khi cùng nhau trải qua nhiều cảm giác vui buồn khó quên và không biết mình yêu người đó từ lúc nào không hay.

Những cảm xúc ngọt ngào đáng trân trọng đó thực sự quý giá biết bao.

Nếu lỡ

chia tay
cả hai đều phải khó xử

Khi yêu nhau thì được nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng rồi một điều không may thường xảy ra vào lúc chúng ta không nghĩ đến nhất.

Chia tay
- cảm giác đau khổ đến từ cả hai phía.

Và một thực tế là rất nhiều cặp đôi

chia tay
nhau rồi và ngày nào cũng đụng độ nhau trong lớp, sự bất tiện khi phải gặp mặt thường xuyên. Vì vậy bạn cần xem xét kĩ nữa kia ra sao, liệu có nên đi tiếp hay phải dừng lại.

Yêu thoải mái đi bạn, có ai mà cấm được tình yêu chứ, nhất là tình yêu tuổi học trò nếu có thể thì cứ thử đi bạn. Yêu bạn cùng lớp mình thấy còn có nhiều ưu điểm, như là: có thể đưa đón nhau đi học mỗi ngày, có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn, 2 bạn cũng sẽ thích đi học hơn vì ở đó có người mình yêu, cùng hỗ trợ kèm cặp nhau học tập tốt lên.

Nhưng cũng đừng yêu sớm quá nhé, lên cấp 3 hoặc đại học rồi thì cứ yêu đi, về sau còn có nhiều kỷ niệm để kể cho con cháu nha :v.

https://cdn.noron.vn/2021/10/31/250881788144-1635657733.jpg

Mình cũng thích một bạn cùng lớp được 3-4 năm nhưng mới đây nghe mọi người nói là bạn ấy lái máy bay một chị siêu xinh nên mình cực kỳ buồn luôn, nhưng sau một tuần mình thấy đỡ buồn hơn. Mình nghe cô lớp mình bảo là rất khó khi 2 bạn cùng tuổi hoặc cùng lớp yêu nhau được và khó có tình yêu tuổi học trò nào mà kéo dài cho tới khi mình lớn được. Cô mình bảo là nếu muốn lấy vợ là lấy nhỏ hơn mình từ 2-5 hoặc lấy chồng là lớn hơn mình 2-4, đó là độ tuổi thích hợp để yêu nhau. Nhưng bạn muốn yêu thì bạn cứ yêu, tình yêu giới hạn tuổi tác mà. Chúc bạn tìm được một tình yêu đẹp đẽ nha !!!

Nếu bạn là con trai thì không! Vì bạn không yêu! Nếu bạn có rung động thật thì đã đi cua rồi! Cái này giống gái muốn cua bạn, hoặc bạn ế lâu quá, bạn thì không rung động gì cả nhưng lại thấy nó đẹp quá! Bỏ lại tiếc đúng không? :))

Còn đối với con gái thì để sự đầu tư của thằng đàn ông đó quyết định nha! Nói trước là tình yêu học trò chỉ để xem là 1 phần trải nghiệm cuộc đời thôi nhé! Không có chuyện kết hôn rồi hạnh phúc đâu, khó lắm! :))

Lớp tôi 51 thành viên và trong đó có "hẳn" 4 nữ:)))