Có người yêu học giỏi là cảm giác như thế nào vậy mọi người?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

Mình rất dễ bị thu hút bởi những người học giỏi nên có người yêu học giỏi thì cực tốt. Được cái mình cũng học gioỉ ^^

Trả lời

Mình rất dễ bị thu hút bởi những người học giỏi nên có người yêu học giỏi thì cực tốt. Được cái mình cũng học gioỉ ^^

trộm vía là ng mình thích toàn học giỏi vs cả ng theo đuổi mình cũng giỏi :))))) Có bồ giỏi nên mình cũng đc học hỏi kha khá thứ thú vị mà ng bth ko thể có. Mặc dù chx có mối tình vắt vai nào nhm đc cái đọc nhiều truyện ngược nên hiểu rõ lắm luôn :)))

Bản thân mình thì thấy hãnh diện về điều đó. Bởi vì biết đâu được mình có thể học được điều gì đó ở người yêu mình hí hí =)). Nhưng đôi khi cũng không tránh được những suy nghĩ tiêu cực ví dụ như là cảm giác không xứng đáng với người đó, sợ bị người khác nói là đôi đũa lệch, blah blah. Nhờ vào cái suy nghĩ đó mà mình thường tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng thật sự làm sao để có thể cảm thấy xứng đáng đi cùng người đó

Cà rốt học giỏi hóa. Nó từng nói.: "Việc em thích anh cũng như nitơ với oxi vậy cần xúc tác tia lửa điện 3000°c mới được" Đau lòng hết sức.

Tự hào v*c chứ sao.Đi đâu cũng khoe nó học chuyên văn, thi đại học khối D được 27.5 điểm, sinh viên Sư phạm Hà Nội, lại còn được học bổng. Ngồi nghe nó giải thích mấy cái thứ t không tài nào hiểu được. Ấm áp, tự hào vui vẻ biết mấy. Mà kết thúc rồi chỉ vì mình bị tự ti vì không giỏi bằng nó =))) Nghe hèn thật nên giờ phải cố gắng gấp bội