Có người yêu nhưng vô tình thích một người trên mạng 1 tháng quen và người đó cũng thích mình phải làm gì, mình không muốn block người đó . Mọi người gíup em với ạ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Gần đây mình có chú ý và khá thích một talkshow trên youtube tên là Tự tình lúc 0 giờ trên kênh của chị Liêu Hà Trinh. Mỗi một tập, MC và khách mời sẽ cùng nói về một vấn đề của tình yêu trên tiền đề là một tình huống có thật của khán giả xem chương trình gửi về. Mình nghĩ bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình đâu đó qua chương trình này.
Còn chuyện thích nhiều người mình thấy đó là bản năng nguyên thủy của con người. Các nhà khoa học từ lâu đã chỉ ra rằng tập tính tình dục của con người là bầy đàn, nên sức hấp dẫn giới tính giữa người với người là điều chúng ta không thể chối bỏ. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội loài người đặt ra những khuôn mẫu mà chúng ta phải đi theo để hòa nhập vào cộng đồng, một trong số đó là tính cam kết trong tình yêu. Nói cách khác, vấn đề bạn thấy thích một người khác có phải là sự không cam kết với tình yêu của mình không thì còn phải xem xét trên nhiều khía cạnh như: Bạn có phản bội cam kết về mặt tình cảm và thể xác với người yêu không, Sự thích của bạn với bạn kia là tình cảm kiểu gì, có giống tình yêu không, có là thứ bạn chấp nhận đánh đổi với người yêu hiện tại không....Quan trọng nữa là bạn khoan vội phán xét chính mình mà hãy dành thời gian quan sát, tự hỏi, tự tìm hiểu về tình cảm của mình đã. Mình nghĩ bạn có thể không thích người bạn trên mạng đó như cách bạn tưởng đâu.
Trả lời
Gần đây mình có chú ý và khá thích một talkshow trên youtube tên là Tự tình lúc 0 giờ trên kênh của chị Liêu Hà Trinh. Mỗi một tập, MC và khách mời sẽ cùng nói về một vấn đề của tình yêu trên tiền đề là một tình huống có thật của khán giả xem chương trình gửi về. Mình nghĩ bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình đâu đó qua chương trình này.
Còn chuyện thích nhiều người mình thấy đó là bản năng nguyên thủy của con người. Các nhà khoa học từ lâu đã chỉ ra rằng tập tính tình dục của con người là bầy đàn, nên sức hấp dẫn giới tính giữa người với người là điều chúng ta không thể chối bỏ. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội loài người đặt ra những khuôn mẫu mà chúng ta phải đi theo để hòa nhập vào cộng đồng, một trong số đó là tính cam kết trong tình yêu. Nói cách khác, vấn đề bạn thấy thích một người khác có phải là sự không cam kết với tình yêu của mình không thì còn phải xem xét trên nhiều khía cạnh như: Bạn có phản bội cam kết về mặt tình cảm và thể xác với người yêu không, Sự thích của bạn với bạn kia là tình cảm kiểu gì, có giống tình yêu không, có là thứ bạn chấp nhận đánh đổi với người yêu hiện tại không....Quan trọng nữa là bạn khoan vội phán xét chính mình mà hãy dành thời gian quan sát, tự hỏi, tự tìm hiểu về tình cảm của mình đã. Mình nghĩ bạn có thể không thích người bạn trên mạng đó như cách bạn tưởng đâu.

Bạn nên chia tay cho cả người yêu và người bạn quen trên mạng một tháng kia. Đừng làm khổ họ

Khi bạn thực sự trưởng thành bạn sẽ hiểu chẳng có ai là thích duy nhất một người trên đời này. Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu chúng ta đều có thể gặp một ai đó làm ta xao xuyến dù ta đã có người yêu thậm chí có gia đình đi nữa.
Trong khoảnh khắc này bản thân nên tự hỏi chính mình cần gì ở những mối quan hệ đó. Và cần phải đối diện như thế nào trước họ. Bởi lẽ chỉ có chính chúng ta mới biết và hiểu rõ chúng ta nên làm những gì.
Điều đánh sợ nhất trong tình yêu là còn yêu người đã hết yêu. Nhất là trong hôn nhân. Việc chúng ta tiếp tục sống với người ta đã hết yêu dù là bất cứ lí do nào đều là tội ác với chính mình. Nói như vậy không phải là để cổ vũ những hành động giả dối, lừa gạt. Nói như vậy để chúng ta đều có một cái nhìn khách quan nhất về tình yêu.
Nếu đã hết yêu thì chia tay. Nếu như yêu hãy bày tỏ thì hết yêu hãy chia tay. Tình yêu khác các mối quan hệ khác ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ chúng ta khao khát được gần gũi. Không đơn giản chỉ là vài tin nhắn tán gẫu bông đùa. Cũng không phải là vài cái liếc nhìn thả thính. Tình yêu là tình cảm cho ta những xúc cảm mãnh liệt. 
Nếu đã chẳng còn yêu nhau thì ra đi. Đừng bao giờ qua lại với hai người trong một mối quan hệ yêu. Nếu là còn yêu thì cần biết đâu là yêu và đâu là chia sẻ. Những mối bận tâm cho ta sự thỏa mãn về tâm hồn thực ra mới chỉ là sự chia sẻ. Đó không phải tình yêu.
Hãy thật tỉnh táo và chín chắn trong lựa chọn và quyết định