Có phải càng đọc sách thì cái tôi càng to không?

  1. Sách

  2. Phong cách sống

tui thấy rất khó nói chuyện với mấy người đọc sách vì kiểu nói chuyện của họ là cái gì họ cũng biết,cái gì họ cũng đúng,cái gì cũng trên người khác một bậc rồi thì còn người không đọc là người chẳng hiểu gì hết ấy:v có phải thế không nhỉ?

Từ khóa: 

đọc sách

,

cái tôi

,

sách

,

phong cách sống

Tương tự, người đọc sách cũng thấy khó nói chuyện với người không đọc. Khi thảo luận, có những thứ mà người đọc sách rành đến mức tưởng như thường thức rồi, nhưng đối phương vẫn không biết. Hoặc bên kia tưởng mình có ý tưởng mới, nhưng người đọc sách biết là ý tưởng đó được bàn từ lâu rồi (và ý tưởng đó thất bại chẳng hạn). Vậy nên họ phải giải thích nhiều lần. Theo mình, vấn đề chính của người đọc sách khi nói chuyện với người không đọc là sự kiên nhẫn. Cũng có thể có thêm cả cái tôi cao nữa, nhưng người không đọc sách cũng có cái tôi cao tương tự nên mới khó chịu (?)

(Mình không nhận là người đọc sách nhiều. Mình là kiểu người đọc rất chậm và cũng có nhiều sở thích khác.)

Trả lời

Tương tự, người đọc sách cũng thấy khó nói chuyện với người không đọc. Khi thảo luận, có những thứ mà người đọc sách rành đến mức tưởng như thường thức rồi, nhưng đối phương vẫn không biết. Hoặc bên kia tưởng mình có ý tưởng mới, nhưng người đọc sách biết là ý tưởng đó được bàn từ lâu rồi (và ý tưởng đó thất bại chẳng hạn). Vậy nên họ phải giải thích nhiều lần. Theo mình, vấn đề chính của người đọc sách khi nói chuyện với người không đọc là sự kiên nhẫn. Cũng có thể có thêm cả cái tôi cao nữa, nhưng người không đọc sách cũng có cái tôi cao tương tự nên mới khó chịu (?)

(Mình không nhận là người đọc sách nhiều. Mình là kiểu người đọc rất chậm và cũng có nhiều sở thích khác.)

Đại khái gọi những người này là nguỵ tri thức, nguỵ sách vở. Đọc học để đi loè thiên hạ, cãi cùn hay và lưu manh lắm

Không hẳn như thế vì còn tùy vào tính cách mỗi người nữa. Kiến thức có thể khiến chúng ta hãnh diện và tự hào nhưng có kiến thức mà không có hiểu biết, thích lấn át người khác khi giao tiếp thì đúng là tự cao tự đại rồi.

theo tui, đọc sách là tăng kiến thức của mình, biết nhiều, chứ ko phải là tưởng mình to hơn người ta

Nói vậy vơ đũa cả nắm quá. Thường những người như bạn nói thuộc vào kiểu thùng rỗng kêu to, cái gì cũng ra vẻ mình biết nhưng thực chất chẳng biết gì cả