Có phải cuộc đời quá bất công?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dù những sự kiện đã xảy ra cách 3-4 năm nhưng khi nghĩ lại tôi luôn cảm thấy cay đắng về số phận chính mình. Người đời luôn nói thất bại là mẹ thành công nhưng khi tôi muốn thử lại lần nữa thì cơ hội đã ko còn chứ đừng nói là thành công, tại sao mọi lĩnh vực tôi va vào đều thất bại trong khi những người bạn tôi luôn làm dc điều tôi muốn riêng tôi thì ko, bọn họ chỉ đơn giản may mắn hơn chứ tôi chả thấy mình thua cái gì ?Tôi có phải là 1 sai lầm?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thực ra cuộc đời không công bằng là có thật, dù có muốn thừa nhận hay không thì nó vẫn hiện ra rành rành trước mắt chúng ta. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Cá nhân mình tin rằng, nếu chúng ta cho đi thì sẽ nhận lại được, càng cho đi nhiều thì giá trị của phần thưởng càng lớn. Bạn thất bại nhiều lần nhưng bạn sẽ có kinh nghiệm, rút ra được nhiều bài học để hoàn thiện bản thân mình. Cái nhất của thất bại là bạn có kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Bạn sẽ trở nên cứng rẵn, mạnh mẽ và vững vàng hơn,...và đó mình cho là đặc quyền của người đã vượt qua rất nhiều chuyện. Vậy nên là, dù cuộc đời có không công bằng đi nữa, thì bạn vẫn phải nỗ lực và chấp nhận sự thật đó.

Trả lời

Thực ra cuộc đời không công bằng là có thật, dù có muốn thừa nhận hay không thì nó vẫn hiện ra rành rành trước mắt chúng ta. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Cá nhân mình tin rằng, nếu chúng ta cho đi thì sẽ nhận lại được, càng cho đi nhiều thì giá trị của phần thưởng càng lớn. Bạn thất bại nhiều lần nhưng bạn sẽ có kinh nghiệm, rút ra được nhiều bài học để hoàn thiện bản thân mình. Cái nhất của thất bại là bạn có kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Bạn sẽ trở nên cứng rẵn, mạnh mẽ và vững vàng hơn,...và đó mình cho là đặc quyền của người đã vượt qua rất nhiều chuyện. Vậy nên là, dù cuộc đời có không công bằng đi nữa, thì bạn vẫn phải nỗ lực và chấp nhận sự thật đó.

Câu trả lời của bạn rõ rồi đó, bạn hay "nghĩ lại" và "luôn cảm thấy cay đắng". Ai cũng có vấn đề trong cuộc sống, họ thành đạt không có nghĩa là họ chưa từng thất bại. Đến bác sĩ cũng có lúc bị ốm, giáo viên thì cũng có lúc cần phải đi học và tỷ phú cũng có thời điểm phải đi vay tiền mà bạn. Nhưng con người khác nhau ở nhận thức và lựa chọn. Mình nghĩ vận may giống như những chú ong vậy, bông hoa rạng rỡ, có mùi thơm đặc trưng sẽ thu hút ong đến. Suy nghĩ tích cực trong cuộc sống cũng như vậy.

Mong bạn không tìm nguyên nhân ở bên ngoài nữa mà hãy nhìn vào nguyên nhân bên trong. Bạn không phải là một sai lầm đâu, nhưng mình cảm thấy cách nghĩ của bạn đang khiến bạn bị mất phương hướng.

Nếu không bất công đâu phải cuộc đời! Đời là bể khổ mờ lị

Bạn hãy đọc và nghe về tỉnh thức để cảm thấy an yên hơn. Mình công nhận cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Nhưng thứ là gánh nặng, là bất hạnh của cuộc đời lại đến từ suy nghĩ của chúng ta. Bạn đã thử lại và không thành công hay thất bại trong vài lĩnh vực là điều tất yếu bắt buộc phải xảy ra. Thắng chưa chắc là may và bại chưa chắc là rủi. Hãy cố gắng tích nhiều phúc và đức hơn rồi mọi chuyện sẽ dần cải thiện.

Mình tặng bạn một câu: "Nếu ông trời không cho ta may mắn là vì ông trời tin vào năng lực của ta"

Khi mới sinh ra : sự lựa chọn bệnh viện do hoàn cảnh gia đình.
Đi học : tùy hoàn cảnh gia đình.
Đi làm : dựa năng lực bản thân,trước đó thì học vấn lại bị ảnh hưởng từ gia đình.
Kết hôn : dựa vào tiêu chí của bản thân,mà những yếu tố tạo nên cảm quan cũng từ môi trường giao tiếp của ta,tức là những người cùng đẳng cấp với ta.
Sinh con : dựa vào hoàn cảnh của gia đình bạn....
Cứ như vầy một vòng tròn nhân sinh được tạo ra,nếu ở đâu có bất công tực khắc sinh ra sự cố gắng cân bằng,rồi khi cân bằng sẽ có những cá nhân vượt trội hơn lại sinh ra bất công.Nên bất công chỉ là một khái niệm theo thời gian.

Bất công là điều bình thường trong cuộc sống mà bạn. Một đứa trẻ sinh ra là con của tỷ phú, với một đứa trẻ sinh ra là con của gia đình có bố mẹ làm giáo viên. Những điều hai đứa trẻ đó được hưởng chắc chắn là không thể như nhau được. Mình nghĩ thay vì than trách tại sao cuộc đời bất công như thế, thì hãy đón nhận và tìm cách thấu hiểu bản thân hơn. Có lẽ những điều mình đang trải qua bây giờ là nghiệp mà mình phải trả, có lẽ là kiếp nạn của mình,..blabla. Tại sao không suy nghĩ như vậy để cuộc đời dễ thở hơn chứ. 

Nếu mình không may mắn đc như người ta thì mình phải cố gắng gấp đôi người ta thôi. Như lúc gặp mưa rào, nếu bạn không có ô thì phải chạy thật nhanh chứ đừng đứng đó than trách ông trời, chỉ có ướt thêm chứ không được gì