Có phải "Đọc sách là ta được sống nhiều hơn 1 cuộc đời"?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình là một người luôn chán nản về cuộc sống hiện tại. Từ khi đọc sách, mình biết thêm nhiều điều, góc nhìn đa chiều hơn. Nhưng thực sự mình vẫn chưa áp dụng được gì cho cuộc sống hiện tại. Những trang sách đang giúp mình mơ mộng hơn về cuộc đời của những ai khác thôi

Từ khóa: 

sách

,

cuộc đời

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình nghĩ câu "Đọc sách là ta được sống nhiều hơn 1 cuộc đời" đúng. Nhưng cũng đúng với tùy người, tùy thể loại sách họ chọn đọc. Nếu chúng ta chọn được những tác phẩm hay ("hay" ở đây là mang lại giá trị tích cực, phù hợp với nhận thức bản thân, đọc được vào đúng thời điểm) thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận, kết nối với tác phẩm hơn để từ đó có thêm góc nhìn về cuộc đời. Bởi càng thêm nhiều góc nhìn, càng tiến gần đến với sự thật.

Nếu bạn cảm thấy sách đang khiến bạn mơ mộng về cuộc đời của người khác, thì nên xem xét lại cuốn sách, thể loại sách bạn đang đọc xem đã thực sự phù hợp hay chưa. 

Đọc sách cần công phu, nên không thể đọc rồi áp dụng ngay như kiểu pha mì tôm được. Người nào đọc sách mà quá coi trọng việc áp dụng ngay lập tức sẽ rơi vào tình trạng ăn quả xanh. Hơn nữa, mình nhận thấy những tác giả sâu sắc, mang phong cách Á Đông thường không trình bày để chúng ta áp dụng ngay, mà gợi mở để chúng ta tìm tòi, suy tư tự tìm ra lời giải.

Chỉ cần thong thả, chậm rãi tích cóp gia vị, cần trọng lựa chọn nguyên liệu, chịu khó thưởng thức các món ngon, dở, khác nhau rồi thì dần dần sẽ chế ra được món ngon của riêng mình, bạn ạ.

Mọi đường đua đều hơn nhau ở sự nhanh, có lẽ chỉ riêng việc đọc sách là đáng quý ở việc chậm. Đó là quan điểm của mình :)

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ câu "Đọc sách là ta được sống nhiều hơn 1 cuộc đời" đúng. Nhưng cũng đúng với tùy người, tùy thể loại sách họ chọn đọc. Nếu chúng ta chọn được những tác phẩm hay ("hay" ở đây là mang lại giá trị tích cực, phù hợp với nhận thức bản thân, đọc được vào đúng thời điểm) thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận, kết nối với tác phẩm hơn để từ đó có thêm góc nhìn về cuộc đời. Bởi càng thêm nhiều góc nhìn, càng tiến gần đến với sự thật.

Nếu bạn cảm thấy sách đang khiến bạn mơ mộng về cuộc đời của người khác, thì nên xem xét lại cuốn sách, thể loại sách bạn đang đọc xem đã thực sự phù hợp hay chưa. 

Đọc sách cần công phu, nên không thể đọc rồi áp dụng ngay như kiểu pha mì tôm được. Người nào đọc sách mà quá coi trọng việc áp dụng ngay lập tức sẽ rơi vào tình trạng ăn quả xanh. Hơn nữa, mình nhận thấy những tác giả sâu sắc, mang phong cách Á Đông thường không trình bày để chúng ta áp dụng ngay, mà gợi mở để chúng ta tìm tòi, suy tư tự tìm ra lời giải.

Chỉ cần thong thả, chậm rãi tích cóp gia vị, cần trọng lựa chọn nguyên liệu, chịu khó thưởng thức các món ngon, dở, khác nhau rồi thì dần dần sẽ chế ra được món ngon của riêng mình, bạn ạ.

Mọi đường đua đều hơn nhau ở sự nhanh, có lẽ chỉ riêng việc đọc sách là đáng quý ở việc chậm. Đó là quan điểm của mình :)