Có phải hiền quá là đần mà nói ít là ngu không...?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Qua những câu hỏi của bạn mình có thể cảm nhận bạn Long khá thắc mắc với những kết luận đóng và mâu thuẫn nội tâm. Tại sao bạn cho rằng cứ hiền là phải đần và nói ít là ngu, có phải vì bạn nghĩ số đông cũng quan điểm như thế không? Cá nhân mình đã gặp những người hiền và nói ít mà người ta cực kì khôn ngoan thông minh luôn đó.

Vấn đề là mình đừng trăn trở với những kết luận như này bạn ạ. Ai nói gì kệ họ thôi, còn mình cần linh hoạt ứng biến. Mình thích hiền thì mình hiền mà không thích thì mình biểu hiện khác cũng như khi nói phải biết lúc nào nên nói ít và lúc nào nên nói nhiều. Hãy tập luyện để tâm trí mình luôn được mở rộng và sống động, chứ không nên quy chụp đặc tính cố định cho từng sự vật sự việc.

Trả lời

Qua những câu hỏi của bạn mình có thể cảm nhận bạn Long khá thắc mắc với những kết luận đóng và mâu thuẫn nội tâm. Tại sao bạn cho rằng cứ hiền là phải đần và nói ít là ngu, có phải vì bạn nghĩ số đông cũng quan điểm như thế không? Cá nhân mình đã gặp những người hiền và nói ít mà người ta cực kì khôn ngoan thông minh luôn đó.

Vấn đề là mình đừng trăn trở với những kết luận như này bạn ạ. Ai nói gì kệ họ thôi, còn mình cần linh hoạt ứng biến. Mình thích hiền thì mình hiền mà không thích thì mình biểu hiện khác cũng như khi nói phải biết lúc nào nên nói ít và lúc nào nên nói nhiều. Hãy tập luyện để tâm trí mình luôn được mở rộng và sống động, chứ không nên quy chụp đặc tính cố định cho từng sự vật sự việc.

Ko hẳn là vậy đâu. Mà với tôi thì chắc chắn ko phải như thế. Đôi khi hiền và ít nói là do bản thân người đó rồi. Như tôi là 1 ví dụ. Tôi là một người hướng nội, ít giao tiếp với mọi người và cả bạn bè nên dần dần giao tiếp kém đi, ko phải là tôi ko muốn nói mà là ko biết bắt chuyện như thế nào, rồi sau đó nên nói gì để câu chuyện được tiếp tục.... Mà hiền quá đôi khi lại bị những người khác ăn hiếp, người khác nhờ vả, bạn bè cư xử ko tốt thì mình cũng ko thể từ chối, ko thể nói thẳng... vì sợ mích lòng nhau. Bị mọi người bảo là tôi khờ nầy nọ. Haiz.... mà chắc là khờ thật. Làm sao để bớt hiền và nói nhiều hơn nhỉ 😶

- Người hiền mới là người khôn. Xưa nay ta quen nghe nói là bậc "Thánh hiền" chứ chẳng ai bảo là bậc "Thánh hung, Thánh dữ" cả! Các vị thiền sư hiền khô như cục đất nhưng ai dám bảo các vị ấy đần!?
- Người nói ít mới là người thông minh. Xưa nay "im lặng là vàng" rồi! Huống hồ "thùng rỗng kêu to".
Người ta nói rằng: "Con người chỉ mất một năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học cách im lặng".
Sống trên đời, đừng quên có một loại thái độ gọi là im lặng, có một loại cảnh giới mà người ta không cần nói ra, có một kiểu khôn ngoan gọi là kiên nhẫn, có một kiểu rộng lượng gọi là nhượng bộ!

Im lặng là vàng. Với mình người biết im lặng mới là người khôn

Hiền quá là để phước cho con, còn ít nói là mấy thằng nguy hiểm nhất.

Mặc kệ người ta đánh giá sao bạn ạ, miễn bạn thấy bạn vẫn vui vẻ, hạnh phúc là được

chính xác thì hiền quá là không hung dữ, còn nói ít vì không thích nói nhiều thôi =]]

https://cdn.noron.vn/2022/02/28/9179197788924526-1646041156.png