Có phải tần suất quan hệ tình dục trở nên ít "nhiệt" hơn khi ta ở trong một mối quan hệ lâu dài?

  1. Tình dục

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

mối quan hệ lâu dài

,

sức khỏe tình dục

,

ham muốn

,

tình dục

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Tình dục không phải là một chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài, mà điều đó đòi hỏi nhiều sự thấu hiểu và yêu thương nhau bằng sự chân thật nhất. Tình dục chỉ mà là hình thức đưa cảm xúc lên dâng trào nhất, giống như đốn thêm củi bỏ vào lửa vậy. Nhưng bạn không thể bỏ thêm củi vào đốm lửa đã tắt được. Vì thế có thêm thì cũng bằng thừa, thậm chí còn tạo khoảng cách xa hơn. 

Trả lời

Tình dục không phải là một chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài, mà điều đó đòi hỏi nhiều sự thấu hiểu và yêu thương nhau bằng sự chân thật nhất. Tình dục chỉ mà là hình thức đưa cảm xúc lên dâng trào nhất, giống như đốn thêm củi bỏ vào lửa vậy. Nhưng bạn không thể bỏ thêm củi vào đốm lửa đã tắt được. Vì thế có thêm thì cũng bằng thừa, thậm chí còn tạo khoảng cách xa hơn. 

ko. Nó chỉ ít nhiệt hơn khi chàng trai đã hết yêu cô gái nhưng ko nhận ra điều đó thôi.

Không hẳn là vậy. Tôi thấy thường lúc mới thì chúng ta còn ngại ngùng, về sau thì sẽ quen với một tần suất nào đó và duy trì. "Ít nhiệt" hơn ở đây có thể do thời gian này một trong hai người hoặc cả hai vướng bận công việc nào đó hoặc chán nản không muốn làm chuyện ấy. Lý do còn lại thì có thể do chán. Tình dục không thể cứu vãn cho một mối tình đâu, bạn cũng nên xem lại hai bạn có vấn đề gì trong chuyện tình cảm không. Hai người cũng có thể đi du lịch, đem lại cảm giác, trải nghiệm mới mẻ cho cả hai.

Nó có nhiều nguyên nhân bạn ạ, không chỉ là ở mối quan hệ lâu dài mà còn là ở vấn đề tuổi tác, chức năng sinh lí, sinh hoạt cuộc sống. Có thể là do họ cảm thấy bất an, không hài lòng trong chuyện tình dục, không bày tỏ được mong muốn hoặc không cảm thấy thỏa mãn chuyện tình dục với người vợ/chồng của mình. 

Bản thân chúng ta thường có hứng thú với những thứ ban đầu hơn là những thứ ở lại với ta lâu dài. Tình yêu cũng vậy thôi. Liệu bạn có còn nhớ những phút giây ban đầu? Khi nắm tay đã thấy thích, trò chuyện với người ấy cả hàng giờ đồng hồ và những lần have sex đầu tiên với nhau? Lúc đó nó còn trên cả tuyệt vời ấy chứ.

Nhưng càng về sau khi mà khi mà đang quen hình bóng của nhau rồi, việc have sex nó cũng chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu, sự "make love" - thắp lửa tình yêu trong tình dục này nó đang vơi dần mất rồi. Vì thế, mà ta dần cảm thấy mất hứng thú với người mình yêu và bắt đầu muốn tìm một partner mới. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/30/selective-young-wife-sitting-bed-with-feel-bored-about-her-husband-was-addict-smartphone1150-15457-1669803367.jpg

Vấn đề ở đây là, mọi người không ngồi lại với nhau để nói ra về điều này, hay đơn giản là trải nghiệm những điều mới trong chuyện sex với nhau, chia sẻ nhiều hơn, đồng điệu với nhau hơn.

Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng để nói ra, tôi nghĩ rằng bạn cần liên hệ bản thân của mình trước, sau đó luyện tập bằng các phương pháp thiền hoặc yoga thường xuyên hơn. Có vậy, chúng ta mới có thể điều chỉnh cơ thể của mình, cảm nhận mọi thứ, bao gồm những cảm xúc như sợ hãi hoặc xấu hổ hoặc khó chịu về thể chất. 

Hãy thử để biết rằng mọi thứ đều kết nối qua lại với chính cơ thể và cảm xúc của bạn và điều đó quan trọng với chủ đề chính ở đây là "tình dục" nữa.