Có phải tất cả chúng ta đều đang đi sai đường?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi lấy ví dụ để các bạn hiểu câu hỏi nhé:
Đa số chúng ta sinh ra, may mắn có một cơ thể lành lặn, mất 5 năm đầu đời để làm quen với cuộc sống của con người, 17 năm sau để học tập cho hết Đại Học nếu may mắn. Lao ra đời để tìm kiếm một công việc, nếu may mắn (lại may mắn) kiếm được một công việc tốt, tạo dựng được sự nghiệp, xây dựng được gia đình, rồi lại trở về vòng lặp sinh con, nuôi dạy con theo đúng cái cách mình đã sinh ra và lớn lên... Đến năm 50 tuổi, cơ thể bắt đầu rệu rã như không còn là của mình, đến 70-80 tuổi (nếu may mắn còn sống), tôi sẽ giống như bà ngoại tôi, lúc nhớ lúc quên, tai điếc mắt mờ, chờ đợi cái chết, hay là mãn nguyện vì một đời thành tựu con cháu đầy nhà?! Tôi không biết.. 80 năm cuộc đời, chỉ có vậy thôi sao?

 

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mỗi giai đoạn tiến hoá của loài người thì đều có một cách sống khác nhau để thích nghi với không gian và đặc điểm của cơ thể con người lúc đó. Cho đến khi tiến hoá thành con người hiện đại, trải qua nhiều lần cải tiến, thay đổi cách thức sống và sinh hoạt thì hướng đi bạn đang chia sẻ cũng đã được con người áp dụng hàng trăm năm nay. Tôi nghĩ đó là cách sống tốt nhất cho giai đoạn này nên chưa có sự thay đổi, cải cách nào.

Về cơ bản các mốc cuộc đời của con người là vậy. Và mỗi con người sinh ra đều mang một sứ mạng. Mình sinh ra trên trái đất này, rồi khi mình chết đi, điều gì khiến mình hạnh phúc nhất khi đạt được? Đó chính là mission của cuộc đời. Con người ta sẽ làm gì cho các mốc cuộc đời đó và hạnh phúc với nó như nào là do họ tự quyết định và tự thiết kế lên cuộc đời của mình. Sướng khổ, hạnh phúc là do ta, ta cũng có thể hoàn toàn tự thiết kế lên các mốc cuộc đời khác hoàn toàn với xã hội đang đi nếu ta muốn.

Trả lời

Mỗi giai đoạn tiến hoá của loài người thì đều có một cách sống khác nhau để thích nghi với không gian và đặc điểm của cơ thể con người lúc đó. Cho đến khi tiến hoá thành con người hiện đại, trải qua nhiều lần cải tiến, thay đổi cách thức sống và sinh hoạt thì hướng đi bạn đang chia sẻ cũng đã được con người áp dụng hàng trăm năm nay. Tôi nghĩ đó là cách sống tốt nhất cho giai đoạn này nên chưa có sự thay đổi, cải cách nào.

Về cơ bản các mốc cuộc đời của con người là vậy. Và mỗi con người sinh ra đều mang một sứ mạng. Mình sinh ra trên trái đất này, rồi khi mình chết đi, điều gì khiến mình hạnh phúc nhất khi đạt được? Đó chính là mission của cuộc đời. Con người ta sẽ làm gì cho các mốc cuộc đời đó và hạnh phúc với nó như nào là do họ tự quyết định và tự thiết kế lên cuộc đời của mình. Sướng khổ, hạnh phúc là do ta, ta cũng có thể hoàn toàn tự thiết kế lên các mốc cuộc đời khác hoàn toàn với xã hội đang đi nếu ta muốn.

Biết cuộc đời là vậy nhưng mấy ai đủ can đảm để thay đổi bạn, mà thực ra sự thực đấy đâu có thay đổi được đâu? Ai cũng phải nỗ lực, lao động cần cù để làm việc kiếm tiền chi tiêu, xa hơn nữa là thực hiện được lý tưởng của mình. Ai cũng vậy cả thôi. Nên là đó vòng đời mà bạn đề cập trên kia là một sự thực mà chúng ta cần phải chấp nhận và đối diện với nó. Nếu muốn sống không hối tiếc, thì hãy thực hiện đam mê của mình thật sớm, một lần dám cháy vì khát vọng của mình, đừng để cuộc đời trôi đi vô nghĩa.

Không có đúng hay sai, chỉ có những sự lựa chọn. 

Trong bất kì ngã rẽ nào của cuộc đời, bạn đều có quyền lựa chọn mà nhỉ ? ^^ 

Nếu bạn cảm thấy lựa chọn đó nhất định sẽ khiến bạn hối hận về sau, tại sao bạn vẫn lựa chọn điều đó.

Ngay cả trong câu hỏi của bạn " có phải tất cả chúng ta " đều đi " sai hướng".

Không bạn ạ, có rất nhiều người không lựa chọn đi theo vòng lặp đó, nên không phải " tất cả". Cũng có những người hài lòng với lựa chọn đó, vậy cũng có thể nói họ đã đi đúng hướng của họ, nhỉ ^^

Cuộc sống của mình, mình nhớ lắm những lúc:

+ Những năm cấp 1 nghịch ngợm chơi bời lêu lổng: bêu nắng, tắm sông, mót khoai, trộm hoa quả. Gần như chẳng nhớ được việc học thế nào.

+ Nghịch ngợm vậy nhưng mình vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc vô cùng khi từ trường làng thi đỗ trường cấp 1 thuộc dạng top thành phố và vào lớp chọn.

+ Cấp 2 là những rung động thầm kín với cô bạn cùng lớp mà đến khi tốt nghiệp mới dám nói ra.

+ Cấp 3 là lần đầu tiên được làm lớp trưởng. Oách và thấy mình lớn hẳn, trách nhiệm đầy mình.

+ Cảm giác ngập tràn hạnh phúc khi đỗ vào trường đại học mình yêu thích.

+ Cảm giác tràn ngập tự hào khi mình đỗ vào thực tập ở công ty đúng chuyên ngành nổi tiếng thời đó từ năm thứ 2.

+ Cảm giác ngập tràn hạnh phúc khi có tình yêu thực sự đầu tiên thời sinh viên. Cảm giác đặc biệt khi cùng nhau vượt giới hạn.

+ Cảm giác vừa mừng vừa lo khi khoác lên mình tấm áo và cầm chiếc bằng tốt nghiệp. Mình chính thức thất học rồi.

+ Cảm giác được kiếm được nhứng tháng lương đầu tiên, mua sắm những gì mình thích bằng tiền của mình.

+ Cảm giác mua những món quà đầu tiên bằng tiền kiếm được cho bố mẹ người thân.

+ Cảm giác khi đeo vào tay người sẽ gắn bó với mình trong phần còn lại của cuộc đời chiếc nhẫn gắn kết.

+ Cảm giác khi đón tay đứa con đầu lòng từ bác sĩ. Cứ nghĩ chẳng có thể có lại được cảm giác đặc biệt đó nữa nhưng đến đứa thứ 2 thì cũng là những cung bậc cảm xúc khác.

+ Cảm giác khi lần đầu sở hữu 1 vài tài sản "to to" của đời người.

+ Cảm giác lần đầu dắt tay con đi tựu trường.

+...

Bạn thấy đấy, những gì bạn liệt kê với 1 đời người chỉ là những mốc trên lý thuyết mà quên đi những cảm xúc trong quá trình. Sinh ra, mỗi người đều tuân theo vòng quay sinh lão bệnh tử, đều phải trải qua hầu hết mốc chung của cuộc đời. Nhưng trải nghiệm với mỗi người lại rất khác nhau, mà phần nhiều tùy thuộc vào thái độ của chính họ với những sự kiện "vòng lặp" đó.

Mình chúc bạn sẽ luôn lạc quan, tìm được những trải nghiệm hạnh phúc riêng trên con đường phía trước. Carpe diem!

80 năm cuộc đời, chỉ có vậy thôi cũng đủ để biết bao người mơ ước rồi. Mình cũng vậy. Chỉ mong có một cuộc đời giản đơn như thế

Cá nhân mình nghĩ không phải tất cả chúng ta đều đang đi sai đường bạn ạ. Tất cả chúng ta đều đang đi (có thể là đi tìm đường? có thể là lang thang? có thể là đi theo ai đó?), và đôi khi suy nghĩ "đúng, sai" sẽ khiến việc tìm ra con đường trở nên khó khăn hơn.

Bạn đã đọc cuốn sách "Một đời như kẻ tìm đường" chưa?

Và thử nghe thêm bài chia sẻ "Một cuộc đời đáng sống" xem sao nhé: