Có thật khi say sẽ quên hết mọi chuyện không?

  1. Sức khoẻ

Có ai đã từng say mà sau đó quên chuyện lúc đó không? Mình cảm giác điều đó ko thể xảy ra vì như vậy khác gì mất trí nhớ đâu nhỉ??? Mình đã từng say bia nhưng mà mình vẫn nhớ rõ mọi chuyện, đầu óc hơi rối loạn chút thôi. Nghe mọi người nói quên hết chuyện lúc đó thì mình thấy rất kì quái 🤔🧐

Từ khóa: 

người say

,

sức khoẻ

Mình nghĩ là có đấy. Mình từng bị rồi. Cụ thể các ngưỡng say sẽ là thế này (bia cơ bản, độ cồn thấp nhất):

  • Uống 3 chai: đầu óc bắt đầu trở nên lâng lâng, hưng phấn hơn bình thường, dễ vui dễ cười vì bất kỳ trò đùa nhảm nhí nào, nói nhiều hơn bình thường.
  • Uống 5 chai: mình bắt đầu sẽ chóng mặt, đi lại là không theo đường thẳng nữa nếu địa hình nhiều chướng ngại vật, nếu đi xuống bậc thang phải tập trung để không hụt chân. Suy nghĩ không được mạch lạc, tư duy bắt đầu chậm lại. Cười phớ lớ, và uống rất sung. Tuy nhiên vẫn biết mình đang uống bao nhiêu, và chắc chắn vẫn tỉnh táo, đoạn này vẫn tính được bill, check món ăn trong bill chỉ là hơi chậm tí thôi.
  • Uống 7 chai: lúc này đầu óc chao đảo rồi, khó định hướng rõ mặt đất, có khả năng hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghĩ một đằng nói một nẻo. Xuống cầu thang là phải bám, không bám là hụt chân. Ai mời là zô, không từ chối, sau chai thứ 7 là bắt đầu không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa. Lúc này đầu óc như trên không trung rồi, bay lắm, tiểu tiết trong các câu chuyện bắt đầu không để trong tâm nữa, chỉ nhớ những chi tiết quan trọng. Nếu uống hết chai thứ 7, và vẫn cố chai thứ 8, mình sẽ đến giai đoạn nôn.
  • Uống chai thứ 9: tức là sau khi cố chai thứ 8, mình sẽ nôn một chặp hết sạch 7 chai vừa rồi. Thời điểm đã nôn ra thì có 2 xu hướng: 1 là dừng và đi ngủ, 2 là tiếp tục uống vì ỷ là đã nôn ra hết 7 chai vừa xong. Nếu dừng và đi ngủ, mình sẽ vẫn nhớ được mọi thứ vào sáng hôm sau. Nhưng nếu uống tiếp chai thứ 9, thì đây sẽ là chai cuối cùng mình còn ý thức được mọi thứ xung quanh. :))
  • Uống chai thứ 10: lúc này mặc dù đã nôn ra, nhưng ngấm 100% độ cồn của 9 chai vừa rồi và hoàn toàn tiếp tục uống do bản năng, nốc vào mồm không kiểm soát, không nhớ nổi uống với ai, ai mời, nói những gì, làm gì, không kiểm soát được hành vi cho đến lúc leo lên đi ngủ. Thực ra sáng hôm sau lâu lâu vẫn nhớ một vài điểm quan trọng, nhưng sẽ ngắt quãng, lâu lâu sẽ nhớ lại một tí. Còn lại thì sẽ là những khoảng đen. Mặc dù bạn bè mình lúc đấy nói rằng "mày nôn xong trông mặt mày tỉnh như không uống tí nào", nhưng thực ra lúc đấy mất ý thức rồi. :)) Lúc đấy có nói năng hay làm trò gì, thì là do con ma men nó điều khiển chứ không phải mình nữa.

Như vậy kết luận là gì, đấy là có thể bạn uống chưa đủ nhiều và đủ nhanh đến vượt ngưỡng chịu đựng của bạn để bị mất đi ý thức thôi. Uống 5 chai trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cũng sẽ khác với việc uống cả két nhưng rải rác cả buổi chiều. Cũng có người hoàn toàn không say, có thể cơ thể họ đào thải cồn nhanh đến mức không thể uống đủ nhanh và nhiều để khiến thần kinh mất kiểm soát, chỉ đủ để hưng phấn thôi. Mỗi người có một ngưỡng riêng nữa.

Trả lời

Mình nghĩ là có đấy. Mình từng bị rồi. Cụ thể các ngưỡng say sẽ là thế này (bia cơ bản, độ cồn thấp nhất):

  • Uống 3 chai: đầu óc bắt đầu trở nên lâng lâng, hưng phấn hơn bình thường, dễ vui dễ cười vì bất kỳ trò đùa nhảm nhí nào, nói nhiều hơn bình thường.
  • Uống 5 chai: mình bắt đầu sẽ chóng mặt, đi lại là không theo đường thẳng nữa nếu địa hình nhiều chướng ngại vật, nếu đi xuống bậc thang phải tập trung để không hụt chân. Suy nghĩ không được mạch lạc, tư duy bắt đầu chậm lại. Cười phớ lớ, và uống rất sung. Tuy nhiên vẫn biết mình đang uống bao nhiêu, và chắc chắn vẫn tỉnh táo, đoạn này vẫn tính được bill, check món ăn trong bill chỉ là hơi chậm tí thôi.
  • Uống 7 chai: lúc này đầu óc chao đảo rồi, khó định hướng rõ mặt đất, có khả năng hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghĩ một đằng nói một nẻo. Xuống cầu thang là phải bám, không bám là hụt chân. Ai mời là zô, không từ chối, sau chai thứ 7 là bắt đầu không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa. Lúc này đầu óc như trên không trung rồi, bay lắm, tiểu tiết trong các câu chuyện bắt đầu không để trong tâm nữa, chỉ nhớ những chi tiết quan trọng. Nếu uống hết chai thứ 7, và vẫn cố chai thứ 8, mình sẽ đến giai đoạn nôn.
  • Uống chai thứ 9: tức là sau khi cố chai thứ 8, mình sẽ nôn một chặp hết sạch 7 chai vừa rồi. Thời điểm đã nôn ra thì có 2 xu hướng: 1 là dừng và đi ngủ, 2 là tiếp tục uống vì ỷ là đã nôn ra hết 7 chai vừa xong. Nếu dừng và đi ngủ, mình sẽ vẫn nhớ được mọi thứ vào sáng hôm sau. Nhưng nếu uống tiếp chai thứ 9, thì đây sẽ là chai cuối cùng mình còn ý thức được mọi thứ xung quanh. :))
  • Uống chai thứ 10: lúc này mặc dù đã nôn ra, nhưng ngấm 100% độ cồn của 9 chai vừa rồi và hoàn toàn tiếp tục uống do bản năng, nốc vào mồm không kiểm soát, không nhớ nổi uống với ai, ai mời, nói những gì, làm gì, không kiểm soát được hành vi cho đến lúc leo lên đi ngủ. Thực ra sáng hôm sau lâu lâu vẫn nhớ một vài điểm quan trọng, nhưng sẽ ngắt quãng, lâu lâu sẽ nhớ lại một tí. Còn lại thì sẽ là những khoảng đen. Mặc dù bạn bè mình lúc đấy nói rằng "mày nôn xong trông mặt mày tỉnh như không uống tí nào", nhưng thực ra lúc đấy mất ý thức rồi. :)) Lúc đấy có nói năng hay làm trò gì, thì là do con ma men nó điều khiển chứ không phải mình nữa.

Như vậy kết luận là gì, đấy là có thể bạn uống chưa đủ nhiều và đủ nhanh đến vượt ngưỡng chịu đựng của bạn để bị mất đi ý thức thôi. Uống 5 chai trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cũng sẽ khác với việc uống cả két nhưng rải rác cả buổi chiều. Cũng có người hoàn toàn không say, có thể cơ thể họ đào thải cồn nhanh đến mức không thể uống đủ nhanh và nhiều để khiến thần kinh mất kiểm soát, chỉ đủ để hưng phấn thôi. Mỗi người có một ngưỡng riêng nữa.

cứ uống say mèm ra thì khắc biết à, nhiều ng không nhớ gì về những chuyện nói khi đang say lúc họ tỉnh lại là có thật.

Hiện tượng quên sau khi tỉnh rượu (có thể toàn bộ hoặc chỉ quên một phần) mọi người thường gọi là blackout

Mình thì từng gặp tình huống này mấy lần trong đời, thường là khi uống vượt ngưỡng thì tới đúng cái ngưỡng đó mình sẽ quên và ko biết ngày hôm qua mình đã làm cái gì sau lúc đó. Có hôm tỉnh dậy mình chỉ nhớ đc các dữ kiện đến đoạn mình ngất ra ghế sofa (hôm đó mình uống ở nhà nhân sinh nhật mình cùng nhóm bạn thân) & sau đó ko nhớ đc j hết. Nhưng tỉnh dậy mình thấy bạn mình chân bị chảy máu phải băng bó, mình cũng k có ký ức j về việc đó. Sau đó bạn mình nói là lúc m ngất ra ghế m quơ tay làm rơi cái ly thủy tinh vào chân bạn mình , đại loại là gây đổ máu thế mà mình ko biết j hết :)) 

 Nguyên nhân của hiện tượng blackout: sự rối loạn hóa học và sinh lý học thần kinh ở vùng đồi hải mã, một vùng não gắn liền với sự hình thành trí nhớ. Chất rượu cồn đã gây nhiễu loạn hoạt động truyền tải glutamate, loại hóa chất chuyên chở tín hiệu giữa các tế bào thần kinh của các cảm thụ quan trong vùng đồi hải mã. Trong quá trình can thiệp này, rượu cồn ngăn cản một số cảm thụ quan hoạt động, đồng thời kích hoạt những cảm thụ quan khác. Nói một cách đơn giản hơn, ảnh hưởng trên tương tự như chứng quên thuận chiều hay theo khoa học được gọi là anterograde amnesia, trong đó bệnh nhân quên là do bộ não của họ mất khả năng ghi nhận, tạo ra các ký ức mới. Những người mất trí nhớ tạm thời do say xỉn vẫn có thể tham gia các cuộc bàn luận sôi nổi hoặc thậm chí gửi thư điện tử vào đêm muộn cho sếp cũ, nhưng cái họ không thể làm là tạo ra ký ức về các hoạt động đó. 


Mình thì chưa uống nhiều quá bao giờ nên ko biết,nhưng mình thấy những việc mình làm lúc mơ cũng gần giống như lúc say vậy,kiểu ko thể kiểm soát mình đang làm gì ấy,nhưng chắc là phải ở mức độ say lắm.Rồi nhiều lúc tỉnh dậy mới nhớ lại,thấy trong trường hợp mà khi mơ đó sao mình nhát gan thế,giống như là thể hiện hết bản chất mà ko qua trí não ấy

Theo mình là không nhé, vì mình thề có lần cũng uống sống chết nhưng kết quả là khi về nôn cả đêm. Còn việc quên thì không quên gì cả, thậm chí mình còn nhớ rõ hơn là lúc tỉnh :)) Nói tóm lại là chắc mình nghĩ tùy người thôi chứ cái này không đúng hoàn toàn.

Cái này là tùy người và cũng tùy thể trạng lúc đó của người uống nữa. Có người uống đến 1 mức độ nào đó thì sập nguồn, nằm 1 đống ngủ như chết ko biết gì nữa. Lại có thanh niên uống rồi bắt đầu ngồi hát hay vừa đi vừa hát như thằng dở người; lại có người ngồi khóc như trẻ con á; xong lại có người gọi điện cho cả đám bạn nói tao yêu mày =)); xong lại có thanh niên ngồi kể hết chuyện quá khứ, nuối tiếc cái gì, hiện tại ra sao, nói chung là có bí mật gì cũng tuôn ra hết; và nhiều kiểu nữa... Cơ mà lúc tỉnh thường ko có ấn tượng gì về những gì mình làm, hoặc còn sót lại 1 ít thôi.

Như bạn mới đến mức đầu óc rối loạn thì là uống chưa đủ rồi.

Mình thì chưa gặp hiện tượng uống say xong không nhớ gì, có lẽ mình biết điểm dừng nên đa phần là mình sẽ nhớ các việc xảy ra. Nhưng giờ có những người uống xong làm nhiều việc không tốt, uống kiểu như để quên đi mọi chuyện, uống xong đi quan hệ bừa bãi,... Mình rất ghét những người đó, đặc biệt là những người không biết giữ mình khi say.