Có tồn tại tình bạn thân khác giới?

  1. Tình yêu

Nói thật thì tôi thấy bạn khác giới chẳng khác gì bạn cùng giới cả. Nhỏ đó biết người tôi thích, tôi cũng biết crush của nhỏ. Tôi tin là tình bạn khác giới rất đơn giản, chỉ là do nhiều người nghĩ quá nhiều mà thôi.

https://cdn.noron.vn/2021/07/13/thanh-xuan-tuoi-dep-nhu-thuoc-phim-quay-cham-day-cam-xucdocx-1566387800197-1626142273.jpg
Từ khóa: 

tình yêu

Theo mình thì tình bạn khác giới hoàn toàn tồn tại. Chẳng qua là ít hơn thôi. Nhưng nếu đã thân với nhau thì cực kỳ bền chặt luôn. Chính mình cũng có 2 đứa bạn thân, chơi với nhau hơn chục năm rồi, từ thời trẻ trâu đến giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng nhưng vẫn thân thiết, có thời gian rảnh là hẹn hò tám chuyện.

Nhưng chuyện tình bạn trở thành yêu cũng rất nhiều, bởi con trai và con gái khi ở gần nhau nhiều sẽ dễ nảy sinh tình cảm, cái này hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu tình cảm đến từ hai phía thì

tình bạn khác giới
này sẽ có cái kết đẹp, còn nếu người kia chỉ coi bạn là bạn thì bạn biết kết như thế nào rồi đấy =)))

https://cdn.noron.vn/2022/02/09/25530129856115274-1644415989_1024.jpg
Trả lời

Theo mình thì tình bạn khác giới hoàn toàn tồn tại. Chẳng qua là ít hơn thôi. Nhưng nếu đã thân với nhau thì cực kỳ bền chặt luôn. Chính mình cũng có 2 đứa bạn thân, chơi với nhau hơn chục năm rồi, từ thời trẻ trâu đến giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng nhưng vẫn thân thiết, có thời gian rảnh là hẹn hò tám chuyện.

Nhưng chuyện tình bạn trở thành yêu cũng rất nhiều, bởi con trai và con gái khi ở gần nhau nhiều sẽ dễ nảy sinh tình cảm, cái này hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu tình cảm đến từ hai phía thì

tình bạn khác giới
này sẽ có cái kết đẹp, còn nếu người kia chỉ coi bạn là bạn thì bạn biết kết như thế nào rồi đấy =)))

https://cdn.noron.vn/2022/02/09/25530129856115274-1644415989_1024.jpg

Đây là câu trả lời của mình

https://cdn.noron.vn/2020/10/06/8704222827463476-1601956976.png

Nhan sắc không phải là đẹp xấu nói chung, mà là ở việc người này nhìn người kia có nảy sinh rung động giới tính hay không (nói chính xác hơn là nhiều hay ít, chứ thế nào cũng có).

Hai người khác giới đi chung với nhau nhiều, thế nào cũng có lúc một trong hai người có cảm xúc vượt tình bạn với người kia, cảm xúc thuộc về giới tính, chỉ là vì nguyên nhân này khác mà họ quyết định bỏ qua nó mà thôi.

Chắc cũng có á, nhưng đối với cá nhân mình thì thấy hơi khó giữ mối quan hệ chỉ ở mức bạn thân, đặc biệt là khi mình có 1 mối quan hệ như vậy với 1 bạn gái xinh đẹp, hấp dẫn mình về mặt ngoại hình và khí chất (hay còn gọi là hạp chemistry nhau á). Khi đó thì bản năng giới tính sẽ can thiệp vào tương tác giữa 2 người, và sẽ tự động thúc đẩy mối quan hệ đó ngày càng thân mật hơn, dẫn đến tình yêu, như rất nhiều bạn ở đây đã đề cập.

Bản năng giới tính này nói chung ảnh hưởng mỗi người nhiều ít khác nhau, nhưng nhìn chung thì nó là 1 dạng cảm xúc rất mạnh (cảm xúc giới tính là 1 trong những, nếu ko phải là cảm xúc mạnh nhất của con người). Mình nghĩ chúng ta có thể kìm chế nó đc, nếu buộc phải như vậy, nhưng bản chất đó vẫn là 1 sự kìm chế.

Mình có duy nhất 1 người bạn thân và là khác giới, được 10 năm rồi. Ban đầu bạn đó có thích mình nhưng rồi dần dà về sau mình có người yêu và bạn đó đều chứng kiến hết 3 mối tình. Hiện tại chắc hết thích rồi và mình chưa bao giờ có cảm xúc với bạn đó. Hai tụi mình chia sẻ 1 số vấn đề liên quan đến công việc và gia đình là chủ yếu, một năm gặp nhau 3-4 nhưng mỗi lần gặp đều như hai người thân không hề có khoảng cách.

Có chứ bạn, mà tình bạn khác giới mới vui, có nhiều cái cùng giới nói cũng khó thì khác giới lại cho nhau lời khuyên hữu ích hơn.

Có điều vẫn nên cẩn trọng để tránh bị người khác hiểu lầm, ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống riêng của hai bên.

Đương nhiên là có. Những người bảo không có chắc chắn chưa nghe câu “Chỉ cần ngoại hình xấu, bốn bể đều là bằng hữu”. =))))

Chào bạn, mình cũng tin là có. Tình bạn khác giới có dư vị rất riêng, nó không quá đậm đà như tình yêu mà cũng không quá đơn thuần như tình bạn.

Nếu có một người bạn thân khác giới, chúng ta hãy trân trọng họ. Nếu nảy sinh tình cảm với họ thì cũng không có vấn đề gì, vì chẳng có cam kết nào ở đây cả.

Điều thường làm người ta băn khoăn nhất trong mối quan hệ này ở chỗ: Nếu trót có tình cảm với nhau thì nên bước tiếp hay dừng lại để giữ tình bạn?

Câu hỏi ấy khó, nên chỉ người trong cuộc mới trả lời được.

Chúc bạn có tình bạn đẹp ở thời điểm hiện tại và có những bất ngờ thú vị trong tương lai.

Mình thì nghĩ là vẫn có nhưng Oscar Wilde lại có câu như này:

"Giữa đàn ông và phụ nữ không thể có tình bạn. Có thể có đam mê, có thù địch, có sự tôn sùng, có tình yêu, nhưng không có tình bạn."

Yes. Khẳng định là có... Mình đang có mấy cô bạn vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau và xưng "mầy - tao" đây...

Có chứ bạn, có điều sau khi cả hai lập gia đình thì nên có sự điều chỉnh phù hợp để tránh vợ/chồng bị hiểu lầm.