Có từ ngữ nào mà khi nhắc đến, bạn có một cảm giác rất đặc biệt không?

  1. Tâm sự cuộc sống


Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Lộng lẫy. Nói chung từ bé đến lớn mình luôn thích những thứ to lớn, lấp lánh, gây chú ý nên mình thích tất cả những thứ mà có thể dùng từ lộng lẫy để nói về nó. Ví dụ như nốt cao lộng lẫy của Celine Dion trong My heart will go on đã ghi dấu chuyện tình của Jack và Rose trong trái tim say mê điện ảnh của mình mãi mãi. Ví dụ như khoảnh khắc giọng hát và âm nhạc hòa quyện thành một nốt cao lộng lẫy trong bản I will always love you của Whitney Houston đã mở ra khoảnh khắc âm nhạc đầu đời của mình. Ví dụ như nốt cao lộng lẫy của Siera Boggess trong bản The Phantom of the Opera của vở nhạc kịch cùng tên của Andrew Lloyd Webber. Hay ví dụ như khoảnh khắc Hồng Nhung cất giọng hát câu "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội" trong ca khúc Nhớ về Hà Nội của nhạc sỹ Hoàng Hiệp. Nói chung là mình thường run lên vì hạnh phúc mỗi khi bắt gặp bất cứ thứ gì, khoảnh khắc nào lộng lẫy trong đời. 
Trả lời
Lộng lẫy. Nói chung từ bé đến lớn mình luôn thích những thứ to lớn, lấp lánh, gây chú ý nên mình thích tất cả những thứ mà có thể dùng từ lộng lẫy để nói về nó. Ví dụ như nốt cao lộng lẫy của Celine Dion trong My heart will go on đã ghi dấu chuyện tình của Jack và Rose trong trái tim say mê điện ảnh của mình mãi mãi. Ví dụ như khoảnh khắc giọng hát và âm nhạc hòa quyện thành một nốt cao lộng lẫy trong bản I will always love you của Whitney Houston đã mở ra khoảnh khắc âm nhạc đầu đời của mình. Ví dụ như nốt cao lộng lẫy của Siera Boggess trong bản The Phantom of the Opera của vở nhạc kịch cùng tên của Andrew Lloyd Webber. Hay ví dụ như khoảnh khắc Hồng Nhung cất giọng hát câu "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội" trong ca khúc Nhớ về Hà Nội của nhạc sỹ Hoàng Hiệp. Nói chung là mình thường run lên vì hạnh phúc mỗi khi bắt gặp bất cứ thứ gì, khoảnh khắc nào lộng lẫy trong đời. 

Tuổi trẻ... mình thường có xu hướng hoài niệm về những năm tháng của tuổi trẻ trước đó. Hồi cấp 3 thì về cấp 2, Đại học thì cấp 3 còn bh đi làm rồi lại về những ngày tháng sinh viên.

Tôi thích mấy từ như hoang hoải, lý lắc, kiểu nghe có gì đó rất nhiều cảm xúc.

An yên. Mình mong sau những mất mát vừa qua, năm 2022 sẽ đến thật nhẹ nhàng, sẽ yêu thương mình hơn.

Đẹp. Mình rất thích được khen đẹp, hơn là khen xinh =)))))