Còn 1 PHÚT để sống, bạn sẽ làm gì để CÓ ÍCH cho đời?

  1. Phong cách sống

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Thinking Hub

  4. Tâm sự cuộc sống

  5. Tư duy

Câu hỏi không mang tính triết lý, chỉ là cùng bạn tưởng tượng thôi nha!

Con bạn mình là: "Tao sẽ gọi công an tới hốt xác để đỡ ô nhiễm môi trường"

Có thằng bạn trả lời: Nó sẽ đứng trên cầu, hét to tên một người nổi tiếng, xong nhảy xuống -> Vậy có lợi cho ai? -> "có lợi cho báo chí" he said.

Còn bạn thì sao? (Nhớ là có ích cho đời ha!)

75B6F760-D4C8-4834-8F8F-8312FD9625F4


Từ khóa: 

sống

,

sự sống

,

thời gian

,

sống chết

,

suy nghĩ

,

phong cách sống

,

hỏi xoáy đáp hay

,

thinking hub

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Mình sẽ nín thở và ngồi yên, viết lời trăn trối và chờ đợi. Chờ đợi sẽ làm thời gian dài ra, nó có ích cho mình như việc thời gian dài ra. Còn nín thở sẽ giúp khí quyển đỡ mất 1 lượng oxy và gây thêm 1 lượng CO2, ngồi yên sẽ để phần năng lượng tiêu hao đó lại cho sinh giới.

Mình cũng nghĩ đến nhiều thứ có ích hơn, nhưng 1 phút là quá ngắn, chưa chắc đủ để mở cái máy tính và livestream cái chết chứ nói đến mấy thứ ý nghĩa như tự thiêu phản chiến, chỉ khổ đội điều tra hình sự phải giải quyết 1 vụ giết người ko có thật mà thôi.

Nói vậy chứ giờ đột nhiên ai bước đến và bảo:" Bạn chỉ còn 60s để sống thôi đấy.". Thì có khi 1 phút đó đc dành để tẩn ng đó vài cú và giúp ích cho đời bằng việc những ng xung quanh đc xem free 1 màn võ đài 1 phút 🤣🤣

Trả lời

Mình sẽ nín thở và ngồi yên, viết lời trăn trối và chờ đợi. Chờ đợi sẽ làm thời gian dài ra, nó có ích cho mình như việc thời gian dài ra. Còn nín thở sẽ giúp khí quyển đỡ mất 1 lượng oxy và gây thêm 1 lượng CO2, ngồi yên sẽ để phần năng lượng tiêu hao đó lại cho sinh giới.

Mình cũng nghĩ đến nhiều thứ có ích hơn, nhưng 1 phút là quá ngắn, chưa chắc đủ để mở cái máy tính và livestream cái chết chứ nói đến mấy thứ ý nghĩa như tự thiêu phản chiến, chỉ khổ đội điều tra hình sự phải giải quyết 1 vụ giết người ko có thật mà thôi.

Nói vậy chứ giờ đột nhiên ai bước đến và bảo:" Bạn chỉ còn 60s để sống thôi đấy.". Thì có khi 1 phút đó đc dành để tẩn ng đó vài cú và giúp ích cho đời bằng việc những ng xung quanh đc xem free 1 màn võ đài 1 phút 🤣🤣

Còn 1 phút để sống thì mình chả làm gì, nằm xuống ngắm nhìn bầu trời lần cuối thôi. Cả cuộc đời các bạn đã phải suy nghĩ, toan tính nhiều rồi. Còn 1p cuối thì cứ để mọi thứ được trôi theo những gì tự nhiên nhất.

Nhắn lại tài khoản mật khẩu ngân hàng cho người thân.

Nếu còn 1 phút để sống, hãy dành 1 phút đó ghi nhớ sự tồn tại của mình.

Vì sự tồn tại của bạn đã là một sự đóng góp, thế giới đã khác đi, theo cách nào chưa biết, nhưng chắc chắn sự sinh ra và tồn tại của bạn là có ích. Hãy ghi nhớ điều đó.

Chúc bình an.

Cảm ơn tất cả. Xin lỗi tất cả.
Với mình. Lời cảm ơn và lời xin lỗi giống như một thần chú. Nó gắn kết mọi người và xoa dịu mọi hiềm khích.
Nếu thực sự chỉ còn một chút thời gian để sống. Mình muốn nói hai lời này. Mong rằng bất cứ ai cũng sẽ trân trọng hai lời nói này. 

Một phút quá ít nên chẳng làm được gì đâu. Mình nghĩ nhắm mắt lại và không hoảng loạn sợ hãi là có ích cho bản thân lắm rồi.

tự nhận bản thân châm ngòi cho cuộc chiến nga ucraina rồi lấy cái chết chuộc tội :v

Đọc trả lời thấy có mấy bác bảo nhịn thở để tiết kiệm O2 rồi. Còn mình nếu còn 1 phút để sống thì mình xin phép tự tiễn mình đi luôn, nghĩ làm zề cho mệt. Thế cũng gọi là có tiết kiệm O2 nhể, lại khỏe người, đỡ phải nhịn:)))

Chỉ nghĩ ra là nhịn thở tiết kiệm O2 và hạn chế CO2 =)))
Mình không phải siêu anh hùng nên mình không có khả năng gì lớn lao để giúp ích cho đời. Mình được bố mẹ sinh ra và trao cho sự sống, nếu còn 1P để sống thì mình chỉ ước được làm điều khiến bố mẹ mình thấy vui & hạnh phúc. Chúng ta đôi khi mải lo nghĩ những việc lớn lao, giúp đời, giúp người... vậy còn những người thân của chúng ta thì sao? Ai từng thích bài hát Big Big World có lẽ sẽ đồng cảm với mình.