Con cái sinh ra là nơi để cha mẹ giải tỏa cảm xúc?

  1. Tâm lý học

  2. Văn hóa

  3. Giáo dục

Mẹ em rất hay mắng chửi thậm chí còn đánh em. Mỗi lần đi làm về em biết mẹ rất mệt, rất stress nhưng em sinh ra đâu phải cái thùng rác để mẹ trút hết những bức bối và tức giận đúng không ạ. Em nên làm gì bây giờ ạ, em uất ức nhưng không dám cãi lại hay phản kháng lại mẹ. Em sẽ bị đánh mạnh hơn. Giúp em với. Em cảm ơn ạ.

Từ khóa: 

con

,

cha mẹ

,

tâm lý học

,

văn hóa

,

giáo dục

Thay mặt những người làm mẹ, xin lỗi bạn, mình đã có lúc làm vậy với con, sau đó mình nhận ra mình sai và xin lỗi con nhiều.

Thực ra không phải không yêu con mà bức bối quá, không biết tự giải toả nên phải xả ra, và đương nhiên xả với con thì con sẽ phải nín nhịn, không phản ứng được.

Theo mình bạn hãy nói với mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ, con thương mẹ, mẹ vất vả vì con, mẹ đừng đánh con, con yêu mẹ, con mong mẹ vui, mong mẹ hạnh phúc, và hai mẹ con ngồi xuống trò chuyện.

Hoặc lúc mẹ vui vẻ hãy nói ra cảm xúc của bạn để mẹ hiểu bạn đang nghĩ gì nhé.

Trả lời

Thay mặt những người làm mẹ, xin lỗi bạn, mình đã có lúc làm vậy với con, sau đó mình nhận ra mình sai và xin lỗi con nhiều.

Thực ra không phải không yêu con mà bức bối quá, không biết tự giải toả nên phải xả ra, và đương nhiên xả với con thì con sẽ phải nín nhịn, không phản ứng được.

Theo mình bạn hãy nói với mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ, con thương mẹ, mẹ vất vả vì con, mẹ đừng đánh con, con yêu mẹ, con mong mẹ vui, mong mẹ hạnh phúc, và hai mẹ con ngồi xuống trò chuyện.

Hoặc lúc mẹ vui vẻ hãy nói ra cảm xúc của bạn để mẹ hiểu bạn đang nghĩ gì nhé.

Sau này không cần báo hiếu đâu.