"Con được sinh ra như thế nào ạ " Bạn sẽ trả lời câu hỏi này của con bạn như thế nào "?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nếu con mình hỏi "Con được sinh ra như thế nào ạ ". Mình sẽ trả lời với con rằng : "Mẹ sinh ra con từ chính Trái tim của Mẹ".

Trẻ con chưa hiểu được nhiều nên mình nói sao các con sẽ nghe như vậy thôi. Điều này cũng đúng với bản chất của 1 người Mẹ, mang thai 9 tháng 10 ngày, chăm sóc, che chở, bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh.

Rồi sau này lớn dần, chúng sẽ hiểu nhé!

Trả lời

Nếu con mình hỏi "Con được sinh ra như thế nào ạ ". Mình sẽ trả lời với con rằng : "Mẹ sinh ra con từ chính Trái tim của Mẹ".

Trẻ con chưa hiểu được nhiều nên mình nói sao các con sẽ nghe như vậy thôi. Điều này cũng đúng với bản chất của 1 người Mẹ, mang thai 9 tháng 10 ngày, chăm sóc, che chở, bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh.

Rồi sau này lớn dần, chúng sẽ hiểu nhé!

Ba mẹ mình đã nói mình được nhặt ở bụi chuối, còn bụi nào thì không nói rõ. Nếu biết chỗ đó thì mình tới gọi bụi chuối đó bằng mẹ rồi :))))

Có lẽ bố mẹ vẫn ngây thơ nghĩ mình chỉ là con nít và chẳng biết gì về đời sống tính dục cả:

– Mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào ạ?– Cô được nhặt về từ gốc chuối, cô ạ.

Khi hỏi như vậy, mình đã biết câu trả lời tương đối rồi, cái mình muốn là bố mẹ mình miêu tả chi tiết hơn để mình hiểu rõ hơn và để so sánh xem có giống những gì mình đã nghe được từ mấy ông đầu hói trên ti vi không. Mình kiên nhẫn hỏi lại mẹ, mẹ đốp đáp trả lời:

– Cô được sinh ra từ lỗ đít cô ạ!

Sai bét tè le và trật lất với câu hỏi. Ít nhất bố mẹ cũng nên liếc qua nhau 1 tí để thống nhất câu trả lời chứ nhỉ!

Cứ nói với bé là bé từ trong bụng mẹ ra, bé mà hỏi vậy phải làm thế nào mới từ bụng mẹ ra được thì cứ bảo là ''mẹ ăn 20 bát cơm mới đưa bé ra được''. Các bé ở tuổi bắt đầu tò mò thì sẽ hay hỏi, nhưng hỏi được vài câu là chán thôi, mình cứ trả lời như vậy là được.

Bố cũng không biết nữa , vì bố nhặt mày ở thùng rác :v

Theo mình khi con chưa đến tuổi học về giới tính thì mình cứ mô tả là con chui từ trong bụng chui ra,chỗ rốn chẳng hạn.Con trẻ sẽ thấy thú vị vì ta kể cho chúng nghe như truyện cổ tích ấy.Thì cứ kể là,con bảo mẹ là congì muốn chui ra,thế là mẹ vỗ nhẹ vàocho bụng một cái là con tự khắc chuiphục ra.
Còn các bà các mẹ ngày xưa hay nói là chui từ nách ra thấy khó hiểu và con trẻ sẽ càng hỏi thêm nữa mình càng khó trả lời.

Con được sinh ra qua đường lỗ nách. Trước các cụ hay trả lời vậy.