Con gái có nên xăm hình không?

  1. Women Talk

  2. Phong cách sống

Bạn thân mình là nữ, năm nay 23 tuổi và cũng có bạn trai quen nhau được 2 năm rồi. Giờ cả 2 người đều đi làm ổn ổn nên bạn trai mới dẫn về nhà chơi với ba mẹ. Bạn thân mình thì cũng kiểu cá tính nên có xăm một vài hình nhỏ nhỏ ở tay. Thế rồi về nhà thì mẹ bạn trai nhìn thấy mấy hình xăm đó, con bé xăm toàn mấy hình lạ lạ nên bà mẹ cũng không hiểu gì nhưng nghe kể là có vẻ không thích lắm.

Mọi người nghĩ sao về con gái có hình xăm, dù chỉ là vài ba chữ trên tay?

Từ khóa: 

hình xăm

,

con gái xăm hình

,

women talk

,

phong cách sống

Vì sao không nên xăm hình?

Hôm nay mình đi spa, massage body và làm da. Đoạn sau khi vi kim tảo xoắn cho mặt xong bé chuyên viên lau sạch da thì tự nhiên thấy bạn cứ loay hoay lau sau tai của mình. Mình cũng ngợ ngợ đến khi bạn thắc mắc “sao tảo nó bám chặt vậy ta?”.

Mình phá lên cười hahaa luôn.

Cái nhìn như “tảo” sau tai là hình xăm đầu tiên của mình năm 17 tuổi, giờ đây sau hơn 10 năm hình thì bể nét, màu mực thì loang lỗ. Xấu lắm! Đã vậy ý nghĩa của nó giờ đây cũng không còn có giá trị với mình nữa.

Từ hiểu lầm buồn cười này mà mình muốn viết bài khuyên các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xăm hình lên cơ thể.

1. Đầu tiên, hình xăm ở hiện tại có thể rất ý nghĩa với bạn, nhưng không gì đảm bảo 5-10 năm nữa nó vẫn có giá trị. Mà bạn biết đó, một khi đã xăm thì nó sẽ đi theo bạn mãi mãi. Khi bạn thấy nó hết ý nghĩa thì nó giống như vết sẹo vậy, bạn sẽ phải ngồi bịa về ý nghĩa của nó mỗi khi người khác hỏi “hình xăm đó có ý nghĩa gì?”. Mình toàn phải trả lời là “Ý nghĩa của nó là mình từng rất chechau”.

2. Thứ hai, theo thời gian màu mực xăm sẽ phai, hình sẽ bể nét (trừ khi bạn đi dậm màu hoặc chỉnh sửa) và hình xăm còn biến dạng khi cơ thể bạn sẽ thay đổi (đặc biệt là phụ nữ!). Hồi trước Ex của mình có một hình xăm dao găm rất sexy ngay hông, mình nhìn hình hồi Ex còn trẻ, cơ bắp cuồn cuộn, múi nào ra múi đó nhìn hình xăm khiêu khích lắm luôn. Nhưng khi Ex về già, bụng bắt đầu có mỡ nhìn con dao găm đó như dao… bầu vậy. Cong veo và sến.

3. Thứ ba, bỏ lỡ vài người, vài cơ hội nghề nghiệp. Mình biết xã hội bây giờ cởi mở hơn rất nhiều, bản thân cũng có hình xăm nên mình chẳng đánh giá ai hết. Nhưng bạn biết đó, ở một vài nước và ngành nghề hình xăm vẫn là điều bị kỳ thị. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu kỹ trước nếu bạn có ý định muốn du học, định cư hoặc làm một số nghề nghiệp có “luật bất thành văn” về xăm mình ví dụ như làm cảnh sát chẳng hạn.

4. Cuối cùng, nếu nó thực sự là sai lầm, thì đây sẽ là sai lầm đi theo cả đời. Mình không thích ai nhìn vào hình xăm sau tai, nhiều khi muốn tẩy đi, nhưng lại sợ bị sẹo. Nhiều người thì khuyên nên xăm đè một hình khác lên. Nhưng bạn hiểu không, mình không muốn sửa chữa sai lầm này bằng sai lầm khác. Thà để nó xấu và bắt bản thân nhớ luôn phải nghĩ kỹ trước khi xăm, hoặc mình cũng muốn lâu lâu gặp mấy tình huống buồn cười vầy nè, để có chuyện mà kể.

Nên là, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xăm hình nhé! Đừng nghĩ cái gì cũng “mình thích thì mình làm thôi!”. Thật ra với mình, sở thích sẽ luôn thay đổi theo thời gian đó mọi người. Kiểu như, ngày xưa mình thích trà sữa, bây giờ không thích nữa, trà sữa chẳng có lỗi, mình cũng không sai. Vậy đó!

From chị đẹp mà mình rất thích. Và đến giờ mình vẫn chưa xăm hình:D:D là vì thế

Trả lời

Vì sao không nên xăm hình?

Hôm nay mình đi spa, massage body và làm da. Đoạn sau khi vi kim tảo xoắn cho mặt xong bé chuyên viên lau sạch da thì tự nhiên thấy bạn cứ loay hoay lau sau tai của mình. Mình cũng ngợ ngợ đến khi bạn thắc mắc “sao tảo nó bám chặt vậy ta?”.

Mình phá lên cười hahaa luôn.

Cái nhìn như “tảo” sau tai là hình xăm đầu tiên của mình năm 17 tuổi, giờ đây sau hơn 10 năm hình thì bể nét, màu mực thì loang lỗ. Xấu lắm! Đã vậy ý nghĩa của nó giờ đây cũng không còn có giá trị với mình nữa.

Từ hiểu lầm buồn cười này mà mình muốn viết bài khuyên các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xăm hình lên cơ thể.

1. Đầu tiên, hình xăm ở hiện tại có thể rất ý nghĩa với bạn, nhưng không gì đảm bảo 5-10 năm nữa nó vẫn có giá trị. Mà bạn biết đó, một khi đã xăm thì nó sẽ đi theo bạn mãi mãi. Khi bạn thấy nó hết ý nghĩa thì nó giống như vết sẹo vậy, bạn sẽ phải ngồi bịa về ý nghĩa của nó mỗi khi người khác hỏi “hình xăm đó có ý nghĩa gì?”. Mình toàn phải trả lời là “Ý nghĩa của nó là mình từng rất chechau”.

2. Thứ hai, theo thời gian màu mực xăm sẽ phai, hình sẽ bể nét (trừ khi bạn đi dậm màu hoặc chỉnh sửa) và hình xăm còn biến dạng khi cơ thể bạn sẽ thay đổi (đặc biệt là phụ nữ!). Hồi trước Ex của mình có một hình xăm dao găm rất sexy ngay hông, mình nhìn hình hồi Ex còn trẻ, cơ bắp cuồn cuộn, múi nào ra múi đó nhìn hình xăm khiêu khích lắm luôn. Nhưng khi Ex về già, bụng bắt đầu có mỡ nhìn con dao găm đó như dao… bầu vậy. Cong veo và sến.

3. Thứ ba, bỏ lỡ vài người, vài cơ hội nghề nghiệp. Mình biết xã hội bây giờ cởi mở hơn rất nhiều, bản thân cũng có hình xăm nên mình chẳng đánh giá ai hết. Nhưng bạn biết đó, ở một vài nước và ngành nghề hình xăm vẫn là điều bị kỳ thị. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu kỹ trước nếu bạn có ý định muốn du học, định cư hoặc làm một số nghề nghiệp có “luật bất thành văn” về xăm mình ví dụ như làm cảnh sát chẳng hạn.

4. Cuối cùng, nếu nó thực sự là sai lầm, thì đây sẽ là sai lầm đi theo cả đời. Mình không thích ai nhìn vào hình xăm sau tai, nhiều khi muốn tẩy đi, nhưng lại sợ bị sẹo. Nhiều người thì khuyên nên xăm đè một hình khác lên. Nhưng bạn hiểu không, mình không muốn sửa chữa sai lầm này bằng sai lầm khác. Thà để nó xấu và bắt bản thân nhớ luôn phải nghĩ kỹ trước khi xăm, hoặc mình cũng muốn lâu lâu gặp mấy tình huống buồn cười vầy nè, để có chuyện mà kể.

Nên là, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xăm hình nhé! Đừng nghĩ cái gì cũng “mình thích thì mình làm thôi!”. Thật ra với mình, sở thích sẽ luôn thay đổi theo thời gian đó mọi người. Kiểu như, ngày xưa mình thích trà sữa, bây giờ không thích nữa, trà sữa chẳng có lỗi, mình cũng không sai. Vậy đó!

From chị đẹp mà mình rất thích. Và đến giờ mình vẫn chưa xăm hình:D:D là vì thế

Xăm cái gì lên người là quyền bạn thân của bạn. Không thích, ghét và kỳ thị bạn thân của bạn cũng là quyền của người khác.

Ở cái xã hội này, trên người có mực chưa chắc đã xấu, nhưng hầu hết người bị coi là xấu - tù tội, ăn chơi đàn đúm, hút chích bla bla thì đều có mực trên người. Vì vậy người ta chọn giải pháp an toàn là ghét và kỳ thị hết những thành phần có mực trên người luôn, nhất là những người của thế hệ trước.

Cái tâm lý này chắc ai cũng biết cả, bạn thân của bạn trước khi đi xăm cũng ko phải là ko biết. Cơ mà biết mà vẫn làm thì hậu quả bản thân phải gánh chịu thôi.

Mình có 3 cái hình xăm.

Hồi mình xăm lần đầu tiên mình xăm 2 cái, một cái ở cổ và một cái ở ngón tay cách đây 7 năm (2013). Hồi đó về nhà cả nhà cũng ý kiến lắm, vì cái ở sau gáy khá to, nhưng mình có lý do là xăm bông hoa che cho cái bớt cho đẹp nên sau không ai nói nữa (mình có một cái bớt sau gáy). Cái hình xăm thứ 3 ở ngay cổ tay làm năm 2015 thì không thấy gia đình ông bà mọi người ý kiến gì nữa :D

Mình cũng thấy là nhiều gia đình bố mẹ không thích con gái có hình xăm; nhiều lúc cũng nghĩ lỡ sau bị mẹ chồng tương lai không thích thì sao? Nhưng chắc mình không bao giờ có ý định đi xóa hình xăm vì ai đó không thích đâu :D

Mình thấy bình thường, nó chỉ như 1 món trang sức, chỉ khác là nó ko gỡ ra đc thôi. Cá nhân mình thì ko xăm và ko thích xăm, mình ko thích những thứ cố định. Nhưng đối với ng khác nó chẳng là gì, mình cũng ko qua hình xăm để đánh giá ai.
Nhưng đối với ng lớn hơn thì mình nghĩ đó là chuyện ko nhỏ đâu. Vì tư tưởng các cụ vẫn chưa thoáng, nên bạn ý đúng ra nên để ý 1 tý, dù sao thì ấn tượng đầu tiên vẫn là thứ ảnh hưởng lớn nhất. Còn sự đã rồi thì bạn ấy phải thể hiện bản thân cho khéo để khỏa lấp thôi. Vẻ bên ngoài ko thể hiện đc con ng bên trong mà.

Mình thấy bình thường mà, bạn mình có chồng có con rồi vẫn đi xăm to đùng ở cả tay và bắp tay. Toàn trêu nhau, ai mà đánh tôi tôi gọi bà ra để doạ chúng nó thôi.

Nói chung là nhìn con người họ, quan tâm con người họ chứ không nên quan tâm hình xăm.

mình thì không ý kiến chuyện con gái xăm hình nhưng người lớn thì có. thường họ sẽ không có thiện cảm với con gái có hình xăm hay nhuộm tóc màu quá sáng đâu. ấy vậy chứ tùy quan điểm nhà trai và cả tính cách bạn thân của bạn thôi, thuyết phục được phụ huynh thì không thành vấn đề.