Con gái độc thân nhiều hơn nửa năm, thậm chí còn hơn vậy nữa thì sẽ ntn?

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình yêu

,

giới tính

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Thực ra có 1 điều mà bạn phải hiểu là..... Con gái ấy, không bao giờ họ độc thân cả. HỌ CHỌN HỌ ĐỘC THÂN. Chứ chẳng bao giờ xung quanh họ là hết sự lựa chọn để phải dẫn đến độc thân cả. 

Xung quanh họ luôn luôn có các vệ tinh quay quanh. Và những vệ tinh đó sẵn sàng đấu đá nhau để tranh giành họ (Nghe như thế giới động vật trên HTV3 mỗi chiều T7 nhỉ?!). Và đó cũng là lý do tui không thích lao vào các cuộc ẩu đá không hồi kết ấy.

Cảm giác không chỉ mình mà họ cũng tự đánh mất giá trị của họ vậy. Thực ra thì thú thật là tui đánh đấm không giỏi nên không giành đc miếng nào (nhưng thôi, đó là 1 câu chuyện khác 😆). Tóm gọn lại là "Con gái họ thích độc thân và họ chọn nó". 

Trả lời

Thực ra có 1 điều mà bạn phải hiểu là..... Con gái ấy, không bao giờ họ độc thân cả. HỌ CHỌN HỌ ĐỘC THÂN. Chứ chẳng bao giờ xung quanh họ là hết sự lựa chọn để phải dẫn đến độc thân cả. 

Xung quanh họ luôn luôn có các vệ tinh quay quanh. Và những vệ tinh đó sẵn sàng đấu đá nhau để tranh giành họ (Nghe như thế giới động vật trên HTV3 mỗi chiều T7 nhỉ?!). Và đó cũng là lý do tui không thích lao vào các cuộc ẩu đá không hồi kết ấy.

Cảm giác không chỉ mình mà họ cũng tự đánh mất giá trị của họ vậy. Thực ra thì thú thật là tui đánh đấm không giỏi nên không giành đc miếng nào (nhưng thôi, đó là 1 câu chuyện khác 😆). Tóm gọn lại là "Con gái họ thích độc thân và họ chọn nó". 

Thì thôi nha.... Đùa chứ, độc thân vui mà. Vì được làm điều mình thích. Được có thời gian và không gian riêng. Yêu đương cũng vui. Nhưng yêu người không yêu mình như cách mình mong muốn, như những gì mình trao thì là buồn. ^^

Mất công khóc xấu gái.

Độc thân cho đến khi nào bản thân cảm thấy giá trị đang có ở thời điểm hiện tại có thể gặp được một người yêu tuyệt vời.

E hèm mình là một ví dụ nè :)))) Con gái độc thân quá lâu thì sẽ mẫn cảm luôn với tình yêu, kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao ý. Đôi khi mình thực sự rất muốn yêu đương, đặc biệt là khi thấy mọi người xung quanh đều có đôi có cặp. Nhưng đôi lúc mình cảm thấy một mình thật tốt, không bị ràng buộc hay phải dành thời gian cho bất cứ ai. Có điều độc thân càng lâu mình càng thấy con gái có xu hướng khó tính hơn nha, có thể là do tụi mình đã quá quen với việc tự an ủi cảm xúc của bản thân, đề cao bản thân, vậy nên nếu có ai đó xuất hiện phải cân nhắc đủ điều mới dám rung động, mới dám tiến lên. Độc thân lâu không đáng sợ, đáng sợ là độc thân cả đời cơ =))))

https://cdn.noron.vn/2023/01/08/status-cho-nguoi-doc-than-1-1673170048.jpg