Con gái thích đọc sách và không thích đọc sách khác nhau như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Giáo dục

mình thì vẫn thích con gái đọc sách hơn, cứ có sự quyến rũ kì lạ

Từ khóa: 

đọc sách

,

tâm sự cuộc sống

,

giáo dục

Chào bạn, có lẽ giữa con gái thích đọc sách và không thích đọc sách, khác nhau ở từ "không".

Từ "không" này có thể hiểu theo nhiều nghĩa: Họ không quan tâm tới sách, sở thích của họ không nằm ở sách, họ muốn dành thời gian làm việc khác thay vì đọc sách, sách ít giá trị thực tế với họ v.v...Đọc sách chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân, chưa hoàn toàn nói lên bản chất hay năng lực tư duy của những cô gái ấy.

Với mình, dĩ nhiên nếu chăm đọc, cô gái ấy sẽ nền nã hơn, thú vị hơn, nói năng êm ái và hành xử tế nhị hơn - kèm theo chút mơ mộng.

Còn đối với cô gái không thích đọc sách, họ sẽ có cái nhìn thực tế hơn về mọi việc, cá tính và sổi nổi hơn khi bày tỏ cảm xúc, quan điểm cá nhân - kèm theo chút quyết liệt.

Nhận xét này của mình mang tính chủ quan, còn đời sống thì luôn có ngoại lệ.

Con gái không thích đọc sách, mà thích nấu ăn thì cũng đâu phải là không tốt nhỉ? Thế hệ của các bà, các mẹ trước đây sách vở tuy hiếm, nhưng cũng đâu vì vậy mà họ thiếu đi sự tinh tế và đức yêu thương chồng, con?

Trả lời

Chào bạn, có lẽ giữa con gái thích đọc sách và không thích đọc sách, khác nhau ở từ "không".

Từ "không" này có thể hiểu theo nhiều nghĩa: Họ không quan tâm tới sách, sở thích của họ không nằm ở sách, họ muốn dành thời gian làm việc khác thay vì đọc sách, sách ít giá trị thực tế với họ v.v...Đọc sách chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân, chưa hoàn toàn nói lên bản chất hay năng lực tư duy của những cô gái ấy.

Với mình, dĩ nhiên nếu chăm đọc, cô gái ấy sẽ nền nã hơn, thú vị hơn, nói năng êm ái và hành xử tế nhị hơn - kèm theo chút mơ mộng.

Còn đối với cô gái không thích đọc sách, họ sẽ có cái nhìn thực tế hơn về mọi việc, cá tính và sổi nổi hơn khi bày tỏ cảm xúc, quan điểm cá nhân - kèm theo chút quyết liệt.

Nhận xét này của mình mang tính chủ quan, còn đời sống thì luôn có ngoại lệ.

Con gái không thích đọc sách, mà thích nấu ăn thì cũng đâu phải là không tốt nhỉ? Thế hệ của các bà, các mẹ trước đây sách vở tuy hiếm, nhưng cũng đâu vì vậy mà họ thiếu đi sự tinh tế và đức yêu thương chồng, con?

Khác biệt giữa người đọc sách nhiều và người không đọc sách là gì?

Để giữ được thói quen thường xuyên đọc sách, không hề dễ. Tuy nhiên, đọc sách thường xuyên sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn, bao dung, đồng cảm hơn với những người xung quanh.

1. Người thường xuyên đọc sách sẽ biết cách giao tiếp

Đương nhiên rồi, đọc sách nhiều, biết nhiều chuyện nên việc "nhập cuộc" trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngày trước, tôi không hiểu nhiều về Đài Loan nhưng sau này đọc được một cuốn sách của một tác giả người Đài Loan sinh sau năm 70; từ đó hiểu được không ít chuyện về quốc gia này.

Tôi còn nhớ trong sách có một đoạn kể về cuộc tuyển cử thị trưởng Đài Bắc, vì để tranh cử mà Trần Thủy Biển đã tạo ra một chiến dịch bán hàng từ thiện, bán một loại mũ len màu xanh đậm. Điều không ngờ là chiếc mũ len ấy bất ngờ lại bán chạy ngoài tưởng tượng khiến tất cả người trẻ đều muốn sở hữu một chiếc.

2. Người thường xuyên đọc sách sẽ nhìn thấu được sự việc

Đọc sách nhiều sẽ giúp hiểu được những đạo lý và những nguyên lý xuất hiện phía sau một hiện tượng nào đó. Bởi có một số chuyện nhìn có vẻ bình thường nhưng ẩn sau đó là những nguyên lý kinh tế học, tâm lý học... Người có kiến thức sẽ hiểu sâu sắc hơn.

Chẳng hạn, một thương hiệu đồ ăn nhanh bán một chiếc hamburger giá 50.000 nhưng bán theo set tức là một chiếc hamburger và một nước có ga giá 65.000. Khả năng cao bạn sẽ chọn mua theo set vì thấy giá rẻ. Theo "hiệu ứng mỏ neo", khi nhìn thấy giá của một chiếc hamburger bán lẻ, bạn chỉ coi đó là vật tham khảo và ngay lập tức chọn mua set đồ ăn. Thực ra, đó là một trong những nghệ thuật bán hàng mà thôi và không ít người trong chúng ta đã nhiều lần rơi vào "cái bẫy" này.

3. Người thường xuyên đọc sách có sự đồng cảm lớn

Đối với những người hay đọc sách, đặc biệt sách văn học, tâm hồn họ tinh tế, nhạy cảm hơn đối với những việc xảy ra xung quanh bản thân. Tiếp thu được cái nhìn sâu sắc đối với những nhân vật trong truyện, họ dễ dàng đặt bản thân mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ cho những người xung quanh. Chính vì thế, trong họ dễ sinh sôi sự đồng cảm với người khác dù có keo kiệt như Grande (Nhân vật trong tiểu thuyết Oyeni Grande của Balzac) hay điên khùng giống Đôn Ki-hô-tê.

4. Người thường xuyên đọc sách dễ bao dung với những quan điểm khác nhau

Tất nhiên rồi, đọc sách nhiều, dễ đồng cảm, dễ bao dung bởi họ thấy được những quan điểm khác nhau của nhiều tác giả về một chủ đề, và thậm chí quan điểm của họ cũng chẳng giống một tác giả nào cả. Sau khi đọc sách, nhiều người sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao người kia lại có quan điểm như thế còn mình thì không, quan điểm này có đáng học hỏi không... Ngược lại, người không đọc sách nhiều có xu hướng bảo thủ, cố chấp trước quan điểm của người khác.

5. Người thường xuyên đọc sách có sự ham học hỏi

Ngoài những người thường xuyên đọc sách vì lý do công việc và nâng cao chuyên môn, phần lớn những người thường xuyên đọc sách đều có lý do là họ thích đọc sách, thích tìm hiểu và khám phá một thế giới khác trong sách. Đối với những người này, bên trong họ luôn tồn tại sự hiếu kì rất lớn cho dù ở độ tuổi bao nhiêu. Bởi nói thẳng ra, kiến thức của mỗi chúng ta chỉ như hạt cát ở đại dương mà thôi.

6. Người thường xuyên đọc sách rất khách quan

Bản chất con người luôn là chủ quan, ích kỉ, đứng về phía lợi ích bản thân; nhưng người đọc sách nhiều sẽ thấu tình đạo lý, biết cách nhìn vấn đề từ vị trí khách quan. Để có cái nhìn khách quan nhất, chắc hẳn người đó đã phải dũng cảm lắm để vứt bỏ những lợi ích cá nhân làm mờ đôi mắt.

Mình thấy không khác nhau điều gì cả. Có rất nhiều người họ tiếp thu tri thức bằng nhiều cách khác nhau. Cái cuối cùng khiến chúng ta thấy sự khác biệt chính là cách hành xử.
Dựa vài cách hành xử và đối đãi của họ với xung quanh. Dựa vào cách nhìn nhận và đối đãi với chính mình đó mới là điều quan trọng. 
Bằng cấp cũng giống như sách nó cho ta một vị trí. Còn việc ta là ai thì điều đó không quyết định được.
Đó là ý kiến của mình
Mình cũng là người không thích đọc sách nhưng đó không đồng nghĩa với việc mình không học hỏi và trau dồi tuy vậy mình rất thích viết và chia sẻ, that's why i'm here (hehe). Không phủ nhận rằng việc đọc sách rất tốt cho bản thân! Người đọc nhiều chắc chắn sẽ rất giỏi nhưng cũng đâu phải người đọc ít là người không xuất sắc.

Anh nghe câu: " Người không đọc sách cãi nhau còn người đọc sách tranh biện" chưa? Em nói thế thôi chứ với em không biết có gì khác nhau không =)))))))))) hihi

Cá nhân tôi không hoàn toàn đồng tính với cách vấn đề được đặt ra lắm. Bản thân "thích đọc sách" chỉ là hành vi, và hành vì có thể là biểu hiện của nhiều yếu tố khác nhau bên trong tâm lý của một con người. Đồng thời, mỗi yếu tố dù có khác nhau, vẫn có thể được thể hiện thông qua hành vi "thích đọc sách". 

Vì sao tôi phải đưa ra một mô tả như trên? Bởi vì tôi mong muốn cùng các bạn tránh khỏi một góc nhìn định kiến không lành mạnh rằng "Chỉ có người thích đọc sách mới có thể là người yêu tri thức và có những phẩm chất tốt đẹp". Đúng là chúng ta có thể phỏng đoán rằng "Những người thích đọc sách chắc hẳn là những người yêu tri thức và ít nhất họ có tính kiên nhẫn và khả năng tập trung tốt", nhưng "yêu tri thức" hay "kiên nhẫn/tập trung tốt" không phải là những đức tính dành riêng cho những người yêu sách.

Chính vì thế, nếu đơn thuần thông qua một hành vi quá chung chung như "thích đọc sách" để đánh giá một con người, chúng ta ắt sẽ làm quá tải sever của Noron đấy (ừ thì tôi thích nói quá một chút). Nên nói cho cùng, việc chúng ta có những ấn tượng rằng "con gái đọc sách thì quyến rũ, hay dịu dàng, cần mẫn, v.v." thực chất không phản ánh được một chút nào bản chất của "con gái thích đọc sách hay không thích đọc sách" cả! (đấy là tôi chưa đề cập đến việc "con gái" quả là một phạm vi đối tượng quá rộng) Mọi thứ chỉ là những định kiến và những khuôn mẫu chúng ta áp đặt lên "con gái" và cái sở thích "đọc sách" thôi. 

Câu hỏi của bạn, do đó, đối với tôi chưa quá tối ưu trong cách thức nó được nêu ra và nghi vấn. Có lẽ vì đa phần nó dễ dẫn dắt chúng ta đến với những định kiến, khuôn mẫu hơn là tinh thần phân tích, lập luận có tính khoa học thực sự. Nếu tôi là bạn, tôi có thể có cách đặt câu hỏi như sau: 

"Theo bạn, sở thích đọc sách có thể có những ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến tính cách và hành vi của con gái trong bối cảnh hiện tại?" 

Tâm hồn và ngôn ngữ sẽ thú vị hơn

Đọc sách đem lại nhiều kiến thức lắm, một cô gái có thể ko đẹp nhưng bắt buộc phải có tri thức và trí tuệ nhé!

Con gái không thích đọc sách xinh hơn :v

Đọc sách giúp t rèn luyện khả năng tập trung và nhìn nhận cuộc sống nhiều khía cạnh lắm. Nhưng vẫn có người không đọc sách mà trải nghiệm thực tế nhiều thì vẫn có cái nhìn sâu sắc. Đọc sách cũng tốt nhưng không phải vì thế mà khinh thường những người ko đọc sách. Mỗi người có 1 cách tiếp cận tri thức khác nhau.