Cón nên yêu khi còn đi học?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Em là hs c3 lớp 10 hiện tại em đang quen một bạn nam học chung trường c3 và bằng tuổi nhưng khác lớp em đang rât cần lời khuyên có nên buông bỏ kh ạ em cảm thấy hiện tại đã được 3 tháng nhưng lâu lâu cả hai đứa luôn nghi ngờ lẫn nhau và cải vã mặc dù bạn ấy rất chu đáo biết chuyện và luôn tốt nhưng lại hay suy nghĩ nhiều và có phần hơi trẻ con em cảm thấy tính tình em càng thay đổi đi sau khi quen như cáu gắt và học hành lơ là hơn bb cũng hay nói rằng từ khi quen không thấy khi nào em vui cả

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Chào em, anh nghĩ việc các em có cảm tình và quen nhau không có gì là xấu xa hay sai trái. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý rằng khi còn đi học thì cảm tình này vốn ở mức "thích" chứ chưa phải là "yêu"- dù các cặp đôi có thể gọi nhau với danh xưng thân mật hay có những cử chỉ thân thiết giống trên phim ảnh.

Vì sao lại như vậy? bởi tình yêu thường đi kèm với trách nhiệm. Ở độ tuổi đi học, hầu hết chúng ta vẫn chưa thể có trách nhiệm trọn vẹn với bản thân mà vẫn cần dựa vào sự chu cấp của gia đình (tiền ăn học, sinh hoạt phí, quần áo, sách vở, thuốc men khi đau ốm v.v.). Do chưa thể chăm lo cho bản thân, nên chúng ta rất có thể sẽ khó có trách nhiệm khi "yêu" và hiểu rằng "yêu" là cần có trách nhiệm với nhau (ví dụ như không đi quá giới hạn, tôn trọng giờ giấc học tập, nghỉ ngơi, quan tâm đến dự định nghề nghiệp, ước mơ trong tương lai của nhau). 

Rung động với bè bạn khác giới ở lứa tuổi học trò chạm mức "thích", "cảm mến" sẽ phù hợp và duy trì được sự trong sáng, hồn nhiên ở những năm học cuối cấp em ạ. 

Đó là một vài suy nghĩ của cá nhân anh, anh sinh ra vào thế hệ trước nên có lẽ đôi chỗ sẽ nhìn nhận chưa được "thoáng" như bây giờ trong chuyện tình cảm.

Em tham khảo và quan trọng nhất là lắng nghe bản thân, em nhé.

Trả lời

Chào em, anh nghĩ việc các em có cảm tình và quen nhau không có gì là xấu xa hay sai trái. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý rằng khi còn đi học thì cảm tình này vốn ở mức "thích" chứ chưa phải là "yêu"- dù các cặp đôi có thể gọi nhau với danh xưng thân mật hay có những cử chỉ thân thiết giống trên phim ảnh.

Vì sao lại như vậy? bởi tình yêu thường đi kèm với trách nhiệm. Ở độ tuổi đi học, hầu hết chúng ta vẫn chưa thể có trách nhiệm trọn vẹn với bản thân mà vẫn cần dựa vào sự chu cấp của gia đình (tiền ăn học, sinh hoạt phí, quần áo, sách vở, thuốc men khi đau ốm v.v.). Do chưa thể chăm lo cho bản thân, nên chúng ta rất có thể sẽ khó có trách nhiệm khi "yêu" và hiểu rằng "yêu" là cần có trách nhiệm với nhau (ví dụ như không đi quá giới hạn, tôn trọng giờ giấc học tập, nghỉ ngơi, quan tâm đến dự định nghề nghiệp, ước mơ trong tương lai của nhau). 

Rung động với bè bạn khác giới ở lứa tuổi học trò chạm mức "thích", "cảm mến" sẽ phù hợp và duy trì được sự trong sáng, hồn nhiên ở những năm học cuối cấp em ạ. 

Đó là một vài suy nghĩ của cá nhân anh, anh sinh ra vào thế hệ trước nên có lẽ đôi chỗ sẽ nhìn nhận chưa được "thoáng" như bây giờ trong chuyện tình cảm.

Em tham khảo và quan trọng nhất là lắng nghe bản thân, em nhé.