Con người chết sẽ đi về đâu, cho tôi câu trả lời thuyết phục nhất?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

sau khi chết

,

tâm linh

Câu hỏi này khó bạn ạ, nó thuộc phàm trù tâm linh học, ngay cả những nhà khoa học lừng lẫy đều không chứng minh và giải thích rõ ràng được.

Tuy nhiên mình cảm nhận về niềm tin về tâm linh thì mình xin trả lời dựa trên sự hiểu biết như sau:

Con người chết đi phần hồn sẽ rời đi, thân xác ở lại mục rữa và thối nát theo năm tháng. Linh hồn chịu sự chi phối bởi luật nhân quả của vụ trụ. Mà hóa kiếp thành từng cấp bậc người, xúc sinh, atula, quỷ, thần thánh, cõi niếp đàn.

Trong đó cõi niếp đàn là nơi ít người đến nhất, vì con người đa số trần gian đều hưởng thụ hoái lạc xa thượng đế, ham mê vật chất. chỉ số ít có phương pháp tu luyện bí truyền thì mới có thể lên được cõi trời.

Con người sinh ra đều trải qua vô lượng kiếp sống trải nghiệm và học được bài học quý báu họ từ kiếp con vật nhỏ bé như ruồi muỗi chết đi đầu thai thành xúc vật trâu bò,... tiếp đến con vật thông minh hơn là khỉ, vượn ... rồi đầu thai thành kiếp người. Nhưng cũng tùy vào duyên lành mà đầu thai kiếp người sớm hơn.

Thực ra thượng đế tạo ra con người đều có mục đích to lớn cả , đó là tu hành để về lại với ngài, nhưng con người ngày càng si mê những thứ phù phiếm vật chất nên không tin vào ngài.

Bạn sẽ tự hỏi kiếp con khác không tu được à, thì con người có nhân thức và trí khôn thì mới thấu hiểu được lẽ vô thường của trần gian mà hướng thượng tu hành. Con vật nó thiếu sót về nhận thức thượng đế ngài ban cho để cho nó trải nghiệm và bài học để cảm thông và yêu thương. Đó là sứ mệnh to lớn mà con người phải trải qua.

Tuy nhiên tùy vào duyên mà bạn mới có thể gặp ngài nữa và niềm tin mãnh liệt thì mình mới thoái khỏi trần tục, bạn còn vương vấn vật chất thì bạn chẳng bao giờ gặp ngài.

Mình đọc cuốn muôn kiếp nhân sinh vs hành trình về phương đông có những lí luận chặc chẽ về vấn đề này. Cái quan trọng là bạn có chịu nhận ra hay ko.

Bạn hiểu rõ hơn thì vào trang tìm hiểu sẽ rõ hơn

Trả lời

Câu hỏi này khó bạn ạ, nó thuộc phàm trù tâm linh học, ngay cả những nhà khoa học lừng lẫy đều không chứng minh và giải thích rõ ràng được.

Tuy nhiên mình cảm nhận về niềm tin về tâm linh thì mình xin trả lời dựa trên sự hiểu biết như sau:

Con người chết đi phần hồn sẽ rời đi, thân xác ở lại mục rữa và thối nát theo năm tháng. Linh hồn chịu sự chi phối bởi luật nhân quả của vụ trụ. Mà hóa kiếp thành từng cấp bậc người, xúc sinh, atula, quỷ, thần thánh, cõi niếp đàn.

Trong đó cõi niếp đàn là nơi ít người đến nhất, vì con người đa số trần gian đều hưởng thụ hoái lạc xa thượng đế, ham mê vật chất. chỉ số ít có phương pháp tu luyện bí truyền thì mới có thể lên được cõi trời.

Con người sinh ra đều trải qua vô lượng kiếp sống trải nghiệm và học được bài học quý báu họ từ kiếp con vật nhỏ bé như ruồi muỗi chết đi đầu thai thành xúc vật trâu bò,... tiếp đến con vật thông minh hơn là khỉ, vượn ... rồi đầu thai thành kiếp người. Nhưng cũng tùy vào duyên lành mà đầu thai kiếp người sớm hơn.

Thực ra thượng đế tạo ra con người đều có mục đích to lớn cả , đó là tu hành để về lại với ngài, nhưng con người ngày càng si mê những thứ phù phiếm vật chất nên không tin vào ngài.

Bạn sẽ tự hỏi kiếp con khác không tu được à, thì con người có nhân thức và trí khôn thì mới thấu hiểu được lẽ vô thường của trần gian mà hướng thượng tu hành. Con vật nó thiếu sót về nhận thức thượng đế ngài ban cho để cho nó trải nghiệm và bài học để cảm thông và yêu thương. Đó là sứ mệnh to lớn mà con người phải trải qua.

Tuy nhiên tùy vào duyên mà bạn mới có thể gặp ngài nữa và niềm tin mãnh liệt thì mình mới thoái khỏi trần tục, bạn còn vương vấn vật chất thì bạn chẳng bao giờ gặp ngài.

Mình đọc cuốn muôn kiếp nhân sinh vs hành trình về phương đông có những lí luận chặc chẽ về vấn đề này. Cái quan trọng là bạn có chịu nhận ra hay ko.

Bạn hiểu rõ hơn thì vào trang tìm hiểu sẽ rõ hơn

Theo mình thì con người khi chết không đi về đâu cả. Thể xác sau khi mất đi thì phần linh hồn sẽ vẫn tồn tại. Phần linh hồn này tồn tại dưới hình thức là một dạng năng lượng hay mọi người còn gọi là hồn ma. Và tất nhiên cũng không có địa ngục để đến đó.

Đối với mình, địa ngục và những hình phạt tại đây là không có thật => cách nói như vậy là để răn đe người đời sống đúng đắn. Trong cuốn “Hành trình về phương đông” có nói về vấn đề này. Địa ngục và những đau khổ tại đây thực chất là do bản thân chúng ta khi còn sống, trong thân tâm mang nhiều ham muốn với cuộc sống. Sau khi thân thể chết đi, những ham muốn, ý niệm này vẫn còn trong phần hồn (tâm). Như đã nói, linh hồn là một dạng năng lượng, vì vậy, nếu ko có phần xác (vật chất) để nó bám vào, thì những việc như ăn uống,... không thể thực hiện được. Ví dụ: Người rất thích ăn gà, khi chết đi, họ không thể ăn gà được nữa, từ đó sinh ra sự thèm muốn. Khi những ham muốn về mặt vật chất và tinh thần đó không thể được thỏa mãn. Từ đó, phần hồn sẽ cảm thấy như đói khát hoặc có lửa thiêu trong lòng,... Thật ra, những sự đau đớn và cái gọi là “trừng phạt” nơi địa ngục, chỉ là những ham muốn trong chúng ta.

Vì vậy mình kết luận rằng, sau khi chết đi, thể xác chúng ta sẽ mất đi nhưng phần hồn sẽ vẫn còn và quanh quẩn trong không gian cho đến kkhi đến một kiếp sống mới (luân hồi)

Mình theo Công Giáo nên mình sẽ giải thích theo Công Giáo bạn nhé. Con người được Thiên Chúa tạo ra từ bùn đất theo hình ảnh Thiên Chúa và Người thổi hơi vào, gọi là thần khí, thế là con người được ban cho sự sống. Vậy nên khi chết, thân xác con người sẽ trở về cát bụi như thuở ban đầu. Còn về phần linh hồn sẽ đến 1 trong 3 nơi: Thiên Đàng, Luyện Ngục hoặc Hỏa Ngục. Thiên Đàng dành cho những linh hồn sống thánh thiện, sẽ được vào thẳng Thiên Đàng. Luyện Ngục dành cho những linh hồn phạm tội nhẹ, sẽ chịu sự thanh tẩy 1 thời gian để trở nên trong sạch trước khi lên Thiên Đàng. Những người còn sống có thể cầu nguyện để cho những linh hồn này sớm thoát khỏi Luyện Ngục mà về hưởng phúc Nước Trời. Còn về Hỏa Ngục thì dành cho những kẻ lúc còn sống đã chối bỏ Chúa mà thả mình vào những ham muốn trần tục, nghe theo sự cám dỗ của ma quỉ và làm những điều xấu xa và không biết hối cải. Hỏa Ngục sẽ là nơi những kẻ này đến và chịu sự trừng phạt đời đời.

Về thân xác, người chết đương nhiên chỉ là một khối cứng lạnh. Còn về linh hồn/tâm thức/... (tùy ngôn ngữ tôn giáo) thì còn tùy vào tâm thức người đó đang như thế nào, có thể tái sinh hoặc vào cõi Niết Bàn tịch tịnh. Tất cả do một đều do nghiệp người đó tạo nên từ trong quá khứ cho đến hiện tại. Nghiệp xấu, nghiệp tốt cũng không thể có một quy định chung để xác định. Và việc tạo nghiệp xấu/nghiệp tốt cũng không nhất thiết sẽ phải nhận quả tương ứng.

Ví dụ: chúng ta gieo hạt na, tưới tẩm hằng ngày, tuy nhiên đến lúc sắp ra trái thì cây bị sâu bệnh chết. Mình có thể tạo nghiệp tốt-xấu nhưng cũng tùy nhân duyên mà nhận lại tương ứng. 

Tuy nhiên việc này là không thể nghĩ bàn, chỉ có thể trực nhận bằng trực giác (tuệ giác/trí tuệ tự tánh mỗi người) 
Theo quan điểm Phật giáo, thời còn tại thế, Đức Phật Thích Ca (Gotama), ngài không chủ trương trả lời câu hỏi này khi các đệ tử của ngài hay những kẻ ngoại đạo hỏi, và việc đi tìm câu trả lời cho việc này không giúp ích cho việc tu tập buông bỏ ngã mạn sân si, trở về rỗng lặng trong sáng vốn có, khi mà lý trí còn đang mải mê thụ đắc kiến thức. Chi bằng quay lại soi sáng chính mình và nhận diện những khúc mắc, những đau khổ, những ràng buộc, những quan niệm sai lầm do chính mình tạo nên, từ đó điều chỉnh để có cuộc sống đúng tốt. Và đến cuối đời nếu không đắc đạo thì cũng yên tâm thanh thản mà đi.

Tùy đức tin, tôn giáo, màu da, sắc tộc mà mỗi người sẽ có mỗi nơi để đến sau cái chết. Nhưng tất cả đều không chắc chắn vì không ai kiểm chứng.

Nhưng nếu bạn muốn 1 câu thuyết phục thì 99.99% khi con người chết, người ta sẽ đến NGHĨA TRANG.

Về cơ bản là vào nhà xác, sau đó thì tùy lựa chọn của người chết và thân nhân thì sẽ xuống đất nằm với giun hoặc vào lò luyện đơn.

bớ Đồng Cô Bóng Cậu trên Noron.vn có ai không??? mau mau vô trả lời câu hỏi thần bí này
Đầu tiên chúng ta cũng nên biết con người là gì ? 
Theo khoa học vật chất con người là một dạng sinh học bậc cao, theo vật lý thì trên đời không có gì tự sinh ra hay mất đi mà chỉ là chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác . Khi chết cơ thể phân gã vào đất chuyển hoá thành phần khác trong đất 
Còn theo Khoa học tâm linh Con người cấu tạo 2 phần thể xác như Khoa học vật chất, phần hồn là linh hồn dạng vi phân tử siêu nhỏ mà con người chưa biết đến. Linh hồn nó một "dạng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu", mỗi suy nghĩ hành động giống nhau sẽ xích lại gần nhau. Cho nên khi còn sống bạn làm nhiều việc tốt, mang tâm tốt khi chết tâm hồn bạn sẽ ngự nơi Cực lạc cõi niết bàn.

Cõi dương : có cả trăm ngàn cấp bậc, điạ vị, hình tướng, loài con...

Cõi âm : cũng vậy

Cõi Trời/Thiên : cũng vậy

Cõi Phật/Chúa/Tôn giáo khác : cũng vậy

Cõi Atula/Ma/Quỷ : cũng vậy

..... con người chết, thân xác về với đất Mẹ, bổ sung trả lại các chất trong cơ thể. Linh hồn sẽ được về các cõi còn lại tùy phẩm chất, công trạng, nhân đức, thành quả mà người đó thành tựu trong cuộc đời mình. Tốt thì lên, xấu thì xuống, ngang ngang lại trở thành Người khác, số phận vai diễn mới.
Vắn tắt vậy để bạn hình dung, vũ trụ là hơi bị rất là rộng lớn, bao la mà mãi mãi con người không thể khám phá, đo đếm được. Và số lượng các loài trong vũ trụ là không thể tính toán ra, trừ những người sáng lập!??

Truyền đạo 12:7
Ngoài Chúa Trời ra ko ai giải thích được cho bạn cả
Được ghi chép thì bụi tro tức là xác chết chúng ta vào lại đất tan rã 
Còn sanh khí tức linh hồn trở về nơi CHÚA TRỜI
nhưng nhiều người chưa biết cách để được trở về