Con người thường tự vỗ ngực xưng là sinh vật thông minh nhất hành tinh này. Chúng ta có khả năng xử lý thông tin và suy nghĩ logic. Đó là phần "người" của chúng ta, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng mang phần "con" trong mình.
Và phần "con" này theo mình nghĩ thì thường lấn át và qua mặt phần "người" kia khá dễ dàng, cho nên lắm lúc chúng ta ko hành xử theo đúng bản chất con người chúng ta, đôi khi gây ra những tiếc nuối, ân hận. Ko biết suy nghĩ của mọi ng trên Noron về chủ đề này ntn?
Con người chúng ta là sinh vật sống theo cảm xúc và sống theo thói quen, mặc dù con người sử dụng trí tuệ để phát triển. Tại sao mình lại nói theo điều này!
Vì hầu hết những quyết định của chúng ta theo những cảm xúc nhất thời và nó mạnh hơn rất nhiều so vớ lý trí. VD: Khi bạn chọn mua hàng 1 món gì đó, đơn giản bạn THÍCH nó và bạn nghĩ rằng nó sẽ có ích cho mình. Thích ở đây đó là những dòng suy nghĩ trong đầu của bạn đã kích thích lên cảm xúc của bạn, cụ thể ở đây đó là những hoocmon hạnh phúc, như dopamine hay oxytocin,....
Còn tại sao con người sống theo thói quen, Vì chúng ta ảnh hưởng rất nhiều bởi những môi trường sống xung quanh ta. Thói quen lại được hình thành từ kỉ luật ( lý trí) hoặc những thói quen xấu ( cảm xúc) buông thả. 2 cái này luôn luôn tranh đấu trong con người chúng ta. VD: đó là việc dậy sớm. Lý trí bạn muốn dậy sớm để học, để làm việc, để thể dục, nhưng những cảm xúc như lười biếng, ngại dậy sớm sẽ điều khiển con người bạn mạnh hơn. Và như chúng ta có thể thấy số đông sẽ ko thực hiện được, như vậy có thể suy ra rằng cảm xúc có sức mạnh mạnh hơn rất nhiều so với lý trí.