Con trai có thực sự máu lạnh không?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình với 1 anh có mối quan hệ không rõ ràng, tức là khi gặp nhau thì giống ny về nhà thì không liên lạc. Cứ như vậy suốt 4 tháng rồi, thời gian gặp nhau cũng rất thường xuyên 2 lần/ tuần. Gần đây anh ấy im lặng ko còn muốn tiếp tục mqh với mình nữa. Khoảng thời gian 4 tháng qua ít nhiều gì mình cũng có chút tình cảm hoặc came thấy anh ấy là quen thuộc, nhưng hình như anh ấy không nghĩ giống mình. Chẳng lẽ anh ấy không hề có cảm xúc git với mình sao?
Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

💛 Cái này rất khó để nhận định. Có lẽ dù là con trai hay con gái thì cách cư xử của họ trong một mối quan hệ không thể nhận định họ là ai? Họ là người như thế nào? Bởi lẽ có thể cách ứng xử của họ còn tùy vào cảm xúc của họ khi ở cạnh bạn nữa.

Bởi thế, thay vì cố hiểu họ thì hiểu chính mình có lẽ dễ hơn.

Đàn ông họ có cách yêu khác phụ nữ. Phụ nữ cũng vậy...nhưng đó là khi họ chưa yêu nhau thôi. Mình cũng thấy có rất nhiều người họ nói về tình yêu giống như việc họ thấu hiệu mọi đường đi nước bước của người khác vậy. Nhưng theo suy nghĩ của riêng mình. Chẳng ai có thể hiểu hết về tình yêu, cũng chẳng ai nắm bắt được hết cái tình cảm đặc biệt này. Bởi lẽ một khi đã chamh vào tình yêu đích thực chúng ta có thể vượt qua mọi ranh giới. Và một khi đã không còn tình cảm bất cứ ai cũng có thể trở nên tuyệt tình..

Chúng ta có thể có nhiều mối quan hệ, thân thuộc đến nỗi nếu thiếu đi sẽ thấy trống vắng. Nhưng cũng không hẳn như vậy là yêu. Bởi chẳng phải khi quen một người khác thú vị hơn chúng ta sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó sao?

Bởi sự vi diệu như vậy nên mình tự thấy trong tình cảm nam nữ luôn tạo cho mình một hình ảnh đặc biệt thì sẽ gặp được những người đặc biệt...và yêu một cách đặc biệt

Với mình..chúng ta cứ thoải mái yêu một cách chân thành nhất, cho đi một cách chân thành nhất.. chẳng tính toán, không do dự là cách để chúng ta sống trọn vẹn nhất trong một mối quan hệ. Đương nhiên những gì cho đi và đáp lại không phải lúc nào cũng như ý muốn. Nhưng như vậy cũng có sao chứ. Quan trọng là trong bất cứ mối quan hệ nào bạn cũng luôn trân quý giá trị của mình nhất.

Mình từng nghe một câu như thế này... Biết là gieo nhân tốt chưa chắc đã được quả tốt vẫn gieo... mọi thứ đều là tùy vào duyên phận giữa vạn vật. Nếu chúng ta trân quý bản thân vậy sẽ có ngày chúng ta gặp được đúng người cần gặp.....họ đối xử với chúng ta ra sao vốn chẳng quan trọng. Chúng ta nghĩ mình như thế nào? Đối đãi với chính mình như thế nào mới quan trọng...

png_20211107_133133_0000


Trả lời

💛 Cái này rất khó để nhận định. Có lẽ dù là con trai hay con gái thì cách cư xử của họ trong một mối quan hệ không thể nhận định họ là ai? Họ là người như thế nào? Bởi lẽ có thể cách ứng xử của họ còn tùy vào cảm xúc của họ khi ở cạnh bạn nữa.

Bởi thế, thay vì cố hiểu họ thì hiểu chính mình có lẽ dễ hơn.

Đàn ông họ có cách yêu khác phụ nữ. Phụ nữ cũng vậy...nhưng đó là khi họ chưa yêu nhau thôi. Mình cũng thấy có rất nhiều người họ nói về tình yêu giống như việc họ thấu hiệu mọi đường đi nước bước của người khác vậy. Nhưng theo suy nghĩ của riêng mình. Chẳng ai có thể hiểu hết về tình yêu, cũng chẳng ai nắm bắt được hết cái tình cảm đặc biệt này. Bởi lẽ một khi đã chamh vào tình yêu đích thực chúng ta có thể vượt qua mọi ranh giới. Và một khi đã không còn tình cảm bất cứ ai cũng có thể trở nên tuyệt tình..

Chúng ta có thể có nhiều mối quan hệ, thân thuộc đến nỗi nếu thiếu đi sẽ thấy trống vắng. Nhưng cũng không hẳn như vậy là yêu. Bởi chẳng phải khi quen một người khác thú vị hơn chúng ta sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó sao?

Bởi sự vi diệu như vậy nên mình tự thấy trong tình cảm nam nữ luôn tạo cho mình một hình ảnh đặc biệt thì sẽ gặp được những người đặc biệt...và yêu một cách đặc biệt

Với mình..chúng ta cứ thoải mái yêu một cách chân thành nhất, cho đi một cách chân thành nhất.. chẳng tính toán, không do dự là cách để chúng ta sống trọn vẹn nhất trong một mối quan hệ. Đương nhiên những gì cho đi và đáp lại không phải lúc nào cũng như ý muốn. Nhưng như vậy cũng có sao chứ. Quan trọng là trong bất cứ mối quan hệ nào bạn cũng luôn trân quý giá trị của mình nhất.

Mình từng nghe một câu như thế này... Biết là gieo nhân tốt chưa chắc đã được quả tốt vẫn gieo... mọi thứ đều là tùy vào duyên phận giữa vạn vật. Nếu chúng ta trân quý bản thân vậy sẽ có ngày chúng ta gặp được đúng người cần gặp.....họ đối xử với chúng ta ra sao vốn chẳng quan trọng. Chúng ta nghĩ mình như thế nào? Đối đãi với chính mình như thế nào mới quan trọng...

png_20211107_133133_0000