Con trai không dám cởi trần thì có bình thường?

  1. Giới tính

Chơi game thì quen được nhóm bạn, sau khi biết có cùng sở thích đá bóng thì tụi mình hẹn offline, sẵn đá giao lưu luôn.
Do ra sân thì quần áo đủ kiểu nên, tụi mình quyết định chia phe rồi phân biệt bằng cởi trần và mặc áo. Team mình là team cởi trần, mọi người đã cởi áo xong nhưng có 1 đứa nói không muốn cởi áo đòi đổi team! 
Hỏi lý do thì nó nói là nó không thích cởi trần, cả đám mới nói là có gì mà ngại toàn con trai nhưng nó vẫn vậy nên tụi mình cũng đổi team cho nó.
Lúc về có vài đứa nói không muốn chơi với nó nữa, nghi nó là bê đê các kiểu.
Mình cũng chẳng biết nói gì vì việc con trai cởi trần chơi thể thao là bình thường mà. Đâu có gì mất lịch sự mà nó ngại.
Từ khóa: 

giới tính

Vấn đề là tùy sở thích, ý muốn mỗi người mà bạn. Lưng mình bị mụn nhiều mình cũng ngại cởi trần thôi, liên quan gì buê đuê. Các bạn suy nghĩ lệch lạc người khác rồi nghĩ khác thường mà thôi. Thế kỷ 21 rồi mà nghĩ thoáng tí đi.

Còn vế vđ Buê đuê thì họ là người giỏi sáng tạo, giao tiếp tốt, nc hài nữa nên thường thành công trong cuộc sống đấy bạn. Học cách tôn trọng người khác giới đi. Mình có bạn bè là giới tính thứ 3, có người tốt, có người không, nhưng đa phần là tốt mà khi họ tốt với bạn là họ rất hay giúp đỡ bạn đó. Chơi thân chục năm mà có sao đâu này. Đừng phân biệt đối xử vậy nè.

Đừng để định kiến cá nhân làm lệch lạc suy nghĩ của mình bạn ạ.

Trả lời

Vấn đề là tùy sở thích, ý muốn mỗi người mà bạn. Lưng mình bị mụn nhiều mình cũng ngại cởi trần thôi, liên quan gì buê đuê. Các bạn suy nghĩ lệch lạc người khác rồi nghĩ khác thường mà thôi. Thế kỷ 21 rồi mà nghĩ thoáng tí đi.

Còn vế vđ Buê đuê thì họ là người giỏi sáng tạo, giao tiếp tốt, nc hài nữa nên thường thành công trong cuộc sống đấy bạn. Học cách tôn trọng người khác giới đi. Mình có bạn bè là giới tính thứ 3, có người tốt, có người không, nhưng đa phần là tốt mà khi họ tốt với bạn là họ rất hay giúp đỡ bạn đó. Chơi thân chục năm mà có sao đâu này. Đừng phân biệt đối xử vậy nè.

Đừng để định kiến cá nhân làm lệch lạc suy nghĩ của mình bạn ạ.

bài viết của bạn có phần nào đó gần đúng với lứa tuổi gen z thời này nhưng mình nghĩ dù nhà nước có ban ra nghi định bao nhiêu đi chăng nữa thì tụi con trai trong tiềm thức vẫn có chút nào đó kỳ thì giới tính thứ ba ( không đánh đồng tất cả ) vẫn biết là có một số người không kỳ thị 

chuyện bạn nam đó bị buê duê ko mình ko nói. nhưng mà khi bạn chơi với số đông mà mình không chịu hòa nhập chắc chắn sẽ bị nói cũng giống như việc ngồi trên bàn nhậu mọi người đều uống mà mình không uống vậy 

vẫn biết ở trần lúc vận động là chuyện bình thương khi mình là con trai nhưng nhiều người vẫn không thích thế " có thể bạn ấy bị yếu người ở trần sẽ bị cảm trong thời tiết mùa đông này chẳng hạn hay là bạn ấy ốm da thịt không được có nhiều hay từng bị phẩu thuật có sẹo hoặc là có các loại mụt về da trên cơ thể bạn 

tôi cũng con trai nek đi tập gym, chạy bộ, hay vận động khác. tôi thích mặc áo hơn vì tôi có một cái bớt đỏ trên lưng rất to mấy đứa bạn đh cứ nói sao mày bị gì mà thấy mồ hôi chạy dầm dề mà không cơi áo ra cho mát mặc dù nó cũng là những đứa bạn ngày nào cũng gặp nó cũng là những đứa đại học đấy tôi biết nó có học thức nên cũng chắc không có ý gì kỳ thị mình ( mà cái bớt thì cũng chẳng có gì phài kỳ thị cả ) nhưng mà mỗi người mối sở thích, sau này tụi nó hiểu và thấy cái bớt đó nó nói cũng bình thường mà có gì đâu nên tôi cũng ở trần khi tập thế thôi 

nhiều lúc đó là một vấn đề cực kỳ đơn giản nhưng người mắc nó lại là người gặp áp lực nhiều nhất ( như tôi nek ) " suy nghĩ của họ cứ lo lắng nghĩ đủ kiểu không biết họ sẽ nghĩ gì về mình " nên bạn cần chơi thân với bạn đó hơn hòa đồng hơn gặp nhau offline nhiều hơn thì sẽ hiểu được con người của bạn ấy 

và nếu bạn ấy có bị buê duê thật thì cũng đừng kỳ thị làm gì chẳng ai muốn bị mắc bệnh đó cả, bạn bè mà ai sống tốt mình chơi thôi quan trọng gì giới tính 

Ngại

Cho em hỏi khoảng đọ bao nhiêu tuổi có thể cởi trần em k11 mong chỉ giúp ạ !?

Cho xin ý kiến 

Ng ta có lý do riêng thì sao. Có thể cởi ra lòi nguyên đám xương sườn như 2 hàng dao găm thì sao. Ng ta có thể ko ngại như kiểu buê-đuê mà ngại vì mình khẳng khiu quá thì sao. Nên nếu còn những biểu hiện khác thì mới khẳng định. Chứ ko cởi trần, ko bình thường đấy, nhưng chưa hẳn là bóng đâu. Mình trải rồi nên mình biết 🤣🤣

Mình thấy cũng lạ, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.

Cho dù bạn đó có bê đê thật thì chắc gì bạn ấy thích mấy người trong nhóm bạn đó đâu. Nên việc gì phải xoắn =]]]

Thực ra có nhiều lý do mà. Thằng em mình nó bị nổi mụn ở lưng nhiều, xong sau nó thâm lại, giờ lưng chi chít nốt thâm. Thi thoảng mình phải bôi thuốc trị mụn cho nó. Lưng nhiều mụn nên chắc nó ngại, chẳng bao giờ thấy cởi trần cả. 

Nên chắc bạn của bạn trên người có khuyết điểm gì (mụn, sẹo...) nên ngại không muốn cởi trần thôi, đừng kì thị tội người ta nhé. 

Đừng như ông nào đấy trên đây cổ xúy cho cái dị hợm nào là cởi trần khi đi làm, đi học, đi lễ chùa là đc 

Cũng ko biết nói sao......

Mình mê trai 6 múi nên cứ việc cởi để chỉ mình ngắm 🤭🤭🤭🤭🤭