Con trai nghĩ gì khi phải chờ con gái lúc đi chơi?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tư vấn tình yêu

,

tình yêu

Có một sự thật là nếu thân thiết với người đó rồi, biết được vị trí của mình trong lòng người ta như nào rồi thì mình sẽ hay cao su vì biết là người ta không thể giận mình lâu được, chờ đợi một chút có là gì. Nhưng nếu với người mới quen, chưa thân thiết, chưa hiểu hết về nhau thì mình sẽ cố gắng đúng giờ. Nên mong các bạn con trai thông cảm cho chúng mình chút, chúng mình trước khi ra đường cũng lề mề lắm các bước lắm. Bạn nào có thời gian thì đọc nhé:

1. Đánh răng, tắm, gội đầu (nhanh cũng phải nửa tiếng)

2. Một tỷ bước skincare: tonner, serum, dưỡng ẩm, kem chống nắng... (nửa tiếng)

3. Một tỷ bước make up: đeo lens, cushion, phấn má, kẹp mi, chuốt mi, son,... (từ 10p đến 2 tiếng hoặc hơn tuỳ tâm trạng)

4. Sấy tóc, dưỡng tóc, tạo kiểu tóc,... (10p đến 30p tuỳ vào độ phức tạp của kiểu tóc)

5. Mix đồ: thay vào cởi ra chả biết mặc gì, cái muốn mặc lại tìm mãi không thấy (thời gian tuỳ vào tâm trạng)

6. Xịt nước hoa, soi gương các kiểu (5p)

7. Selfie mấy tấm up story (5p)

8. Đi giày và soi gương lại lần cuối (5p)

Trên đây là các bước cũng như thời gian mình áng chừng với một cô nàng đủng đỉnh vừa làm vừa bật nhạc chill, còn trong trường hợp khẩn cấp sẽ bỏ một số bước và rút ngắn thời gian lại hihi. Tất nhiên con gái thì có người this người that không phải ai cũng như này, có những bạn chỉ rửa sữa mặt thôi là tự tin ra đường rồi.

https://cdn.noron.vn/2021/07/08/images-1625711844-1625711844_1024.jpg
Trả lời

Có một sự thật là nếu thân thiết với người đó rồi, biết được vị trí của mình trong lòng người ta như nào rồi thì mình sẽ hay cao su vì biết là người ta không thể giận mình lâu được, chờ đợi một chút có là gì. Nhưng nếu với người mới quen, chưa thân thiết, chưa hiểu hết về nhau thì mình sẽ cố gắng đúng giờ. Nên mong các bạn con trai thông cảm cho chúng mình chút, chúng mình trước khi ra đường cũng lề mề lắm các bước lắm. Bạn nào có thời gian thì đọc nhé:

1. Đánh răng, tắm, gội đầu (nhanh cũng phải nửa tiếng)

2. Một tỷ bước skincare: tonner, serum, dưỡng ẩm, kem chống nắng... (nửa tiếng)

3. Một tỷ bước make up: đeo lens, cushion, phấn má, kẹp mi, chuốt mi, son,... (từ 10p đến 2 tiếng hoặc hơn tuỳ tâm trạng)

4. Sấy tóc, dưỡng tóc, tạo kiểu tóc,... (10p đến 30p tuỳ vào độ phức tạp của kiểu tóc)

5. Mix đồ: thay vào cởi ra chả biết mặc gì, cái muốn mặc lại tìm mãi không thấy (thời gian tuỳ vào tâm trạng)

6. Xịt nước hoa, soi gương các kiểu (5p)

7. Selfie mấy tấm up story (5p)

8. Đi giày và soi gương lại lần cuối (5p)

Trên đây là các bước cũng như thời gian mình áng chừng với một cô nàng đủng đỉnh vừa làm vừa bật nhạc chill, còn trong trường hợp khẩn cấp sẽ bỏ một số bước và rút ngắn thời gian lại hihi. Tất nhiên con gái thì có người this người that không phải ai cũng như này, có những bạn chỉ rửa sữa mặt thôi là tự tin ra đường rồi.

https://cdn.noron.vn/2021/07/08/images-1625711844-1625711844_1024.jpg

lâu rồi nhớ bữa hẹn con bé kia. hẹn dc nó đi chơi thế mà ko đi. ko muốn đi. 2 ngày ko thấy nó nt tưởng nó quên mình rồi nên xoá tin nhắn 2 đứa ai dè ngày thứ 3 nó nt hỏi sao cho leo cây thế là lại hẹn đi chơi lần nữa. bà nội cha nó cho chờ 2 tiếng ngồi ngoài quán cafe đau lòng thiệt. may mà cũng chấm mút dc tý :))))

Bực mình khi đang vội

Giận giữ khi chuẩn bị đi lại cãi nhau

Chán nản khi trang điểm quá lâu

Màn đêm không trăng không sao không gió không mây không ai đi qua con phố quen. có mình anh nơi đây cô đơn ôm đóa hoa tươi đang mong chờ lặng thầm. Mà sao em yêu không tới đây để bông hoa tươi kia héo khô đợi chờ em.đợi chờ em 123 Anh chờ em đã bao lâu rồi người hay không 123 Anh chờ em dưới cơn mưa buồn ướt lạnh 123 nghe thời gian vẫn trôi âm thầm từng phút giây 123 anh chờ em chờ dưới những kỷ niệm đắng cay...... Đó là những gì mình nghĩ

Lúc mới ò è quen thì nghĩ "hồi hộp quá! kg biết đủ $ chi tối nay kg?"
Lúc sâu đậm nhau rồi thì nghĩ "quái, làm gì bắt chờ lâu thế"

chờ đợi đối với tôi không thành vấn đề vấn đề là chờ đợi đến khi nào

Mình hầu như không phải chờ, mình thường nhắn từ lúc mình bắt đầu đi hoặc thậm chí chưa đến nơi mình đã nhắn là đang ở dưới nhà rồi.

Mình có thể hạn chế rủi ro mà.

Con gái cho chờ lúc hẹn đi chơi gần như là thói quen... xét theo tùy trường hợp và số lần cho chờ. Mỗi trường hợp của 1 cặp đều khác nhau, có khi là họ k tôn trọng bạn, có khi cái tánh họ là vậy, nhưng có khi là họ thử sức chịu đựng của bạn. Và dĩ nhiên, điều gì cũng có giới hạn, mình là góp ý kiểu hài hước trước 3 lần, bất quá tam là next... vì đã tôn trọng họ trước. Đàn ông có cái giá của đàn ông chứ

Chào bạn, mình nghĩ còn tùy vào chàng trai ấy dành tình cảm cho cô gái này ở mức độ nào và tình cảm của cô gái ấy dành cho chàng trai ra sao.

Dù nghĩ gì, thì chàng trai hiểu cô gái để không nổi nóng khi chờ đợi, còn cô gái cảm thấy nhớ chàng trai để khiến anh không phải đợi lâu thì đúng là văn minh và trọn vẹn.

Bình luận xong mình nhớ lại bài "Vài lần đón đưa" do Lê Hiếu hát.

Có thể là vài lần đón đưa rồi quen và cũng có thể là vài lần đón đưa rồi thôi.

Mình cũng giống a

Kien "Bốn Bốn" Nguyễn
, hầu như ko phải chờ bạn gái mỗi khi hẹn hò. Căn bản mình lun nói với cổ là "e đi chơi với a ko cần phải trang điểm đâu" =))) thế nên là nhanh gọn lẹ. Sống đơn giản cho đỡ mất thời gian. :)))

Về khoản chờ đợi thì thực sự mình cũng ko để ý lắm. Kiểu như "ờ người ta chuẩn bị chưa xong thì mình đợi chút xíu", kiểu vậy. Đi shopping thì tụi mình cũng hay đi chung, lựa đồ chung với nhau, nên cũng ít khi lâm vào tình cảnh phải chờ đợi mòn mỏi như các a e khác. Nói chung cũng hên. :)))