Con trai thì cứ thoải mái cởi trần

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Văn hóa

Trước đây, thì mình hơi ngại việc cởi trần.
Bởi vì cũng có tập gym, body cũng ổn nên nhiều lúc cũng muốn cởi trần trong một số việc như làm việc nhà, chạy xe ngoài đường, ngồi cà phê vỉa hè, chạy bộ ở công viên, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, đi cắt tóc,...
Mình cũng đã thử cởi trần làm những việc này, ban đầu cũng ngại lắm. Nhưng dũng cảm thử một lần thì cảm giác tuyệt vời lắm các bạn ạ. Bạn trông nam tính hơn, mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn. Sự thật là không ai quan tâm đến bạn đâu.
Nhưng bạn nên thử nghiệm trước một vài chỗ nhen, có những chỗ sẽ bị nhắc nhở như nhà hàng hoặc sảnh khách sạn.

 

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

văn hóa

Check những việc ad gợi ý:

+ Cởi trần làm việc ở nhà. => Đợt dịch làm việc ở nhà, rồi họp nhóm. Lần đầu mình vẫn cởi trần bật cam, không ai ý kiến gì. Lần 2 thì bị sếp nhắn tin riêng. :3

+ Chạy xe ngoài đường. => Cứ đá bóng về là cởi áo chạy xe về. 

+ Ngồi cà phê vỉa hè. => Chưa thử.

+ Chạy bộ ngoài công viên. => thường xuyên luôn.

+ Mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. => Nhà vợ bán tạp hoá, thỉnh thoảng cuối tuần cởi trần bán phụ có tính không nhỉ. 

+ Đi cắt tóc. => xung quanh toàn quán nhân viên nữ cắt, cởi trần đi cắt chắc vợ không cho. :v

Ngoài việc trên thì mình từng cởi trần đi nhậu cùng bạn bè, cởi trần đi chợ, cởi trần sang nhà bố mẹ vợ ăn cơm... :v 

Trả lời

Check những việc ad gợi ý:

+ Cởi trần làm việc ở nhà. => Đợt dịch làm việc ở nhà, rồi họp nhóm. Lần đầu mình vẫn cởi trần bật cam, không ai ý kiến gì. Lần 2 thì bị sếp nhắn tin riêng. :3

+ Chạy xe ngoài đường. => Cứ đá bóng về là cởi áo chạy xe về. 

+ Ngồi cà phê vỉa hè. => Chưa thử.

+ Chạy bộ ngoài công viên. => thường xuyên luôn.

+ Mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. => Nhà vợ bán tạp hoá, thỉnh thoảng cuối tuần cởi trần bán phụ có tính không nhỉ. 

+ Đi cắt tóc. => xung quanh toàn quán nhân viên nữ cắt, cởi trần đi cắt chắc vợ không cho. :v

Ngoài việc trên thì mình từng cởi trần đi nhậu cùng bạn bè, cởi trần đi chợ, cởi trần sang nhà bố mẹ vợ ăn cơm... :v 

Giờ mình với anh mình ở nhà là chứ cởi trần mặc quần đá banh, mới đi học về là mình với anh mình cởi trần ra liền, bình thường đi chơi đánh cầu là cởi trần đi lun

Em là sinh viên nhiều lúc em muốn cởi trần lắm nhưng em sợ mọi người nhà em chê bai về body của em nhưng ba mẹ thì không có ý kiến gì về việc em cởi trần, có lúc cả ba và mẹ em nói:"trời nóng như này cởi trần cho mát".Nghe ba mẹ nói vậy em cũng đỡ lo nhưng ngặc cái là em có hình xăm ở trước ngực, tuy ba mẹ không nói gì nhưng em nghĩ ba mẹ em cũng đã biết em xăm hình vì em hay up hình trên fb và gọi video với ba mẹ có khi cũng để lộ hình xăm
Ba mẹ em thì không sao nhưng em sợ người hàng xóm nói ra vào ảnh hưởng đến cuộc sống của ba mẹ. Anh tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn?

mình thường xuyên cởi trần mọi lúc ở nhà, ngủ cũng cởi trần, chỉ có ra ngoài đường thì không tiện, tuy nhiên loanh quanh khu xóm thì cởi trần cho tiện. thỉnh thoảng cởi trần chạy xe đi tập tạ vào sáng sớm, phòng tập bình dân tha hồ cởi trần, tập xong thì cũng cởi trần chạy về, mấy hôm đó không mang theo áo, đi giờ sớm tránh được ánh nhìn soi mói của người xung quanh. 

Em năm nay lớp 12 từ bé ít khi cởi trần, ở nhà cũng vậy. Nhưng gần đây em bỗng chợt có suy nghĩ muốn lột áo cởi trần. Mà vẫn còn e ngại sợ con mắt đánh giá.