Con trai thích được tặng gì?

  1. Phong cách sống

Mình thích tặng bít tất cho anh trai, bạn trai. Cứ đi đâu thấy tất đẹp là mình lại order hoặc mua vì mình nghĩ đàn ông đôi khi lười hoặc ko để ý tới đôi tất mang theo (nhão có khi ko thay hoặc sờn cũng vẫn mang) :D.

Ngoài ra mình chẳng biết tặng gì nữa. Vậy con trai thích được nhận gì ?

Từ khóa: 

phong cách sống

1. Tặng anh ấy một quyển sách, dùng nụ hôn của bạn in thành bookmark, nói với anh ấy rằng bạn nhớ anh ấy.
2. Cắt nhãn áo bra của bạn xuống làm thành móc chìa khoá, thêu lên đó câu gì đấy thật lãng mạn.
3. Mua một mảnh vải mới, một nửa cắt thành dây đeo, một nửa làm thành bọc sổ, thêu lên bên trên tên của anh ấy và một đoạn thơ.
4. Tặng cho anh ấy một chiếc áo phông, cắt đi giá tiền, giặt sạch sẽ, xịt lên áo mùi nước hoa bạn đang dùng, khi anh ấy mặc lên sẽ giống như đang ôm bạn.
5. Nấu cho anh ấy ăn món đặc biệt mà bạn đã rất nỗ lực để học và nấu được món đấy, đừng quên nói với anh ấy rằng: ''Anh à, bình thường đôi tay này chỉ biết úp mì thui đó :))"
6. (18+) Tặng cho anh ấy một đêm say, nói với anh ấy rằng: "Em muốn uống hết sạch rượu, ăn sạch anh." 😼
Trả lời
1. Tặng anh ấy một quyển sách, dùng nụ hôn của bạn in thành bookmark, nói với anh ấy rằng bạn nhớ anh ấy.
2. Cắt nhãn áo bra của bạn xuống làm thành móc chìa khoá, thêu lên đó câu gì đấy thật lãng mạn.
3. Mua một mảnh vải mới, một nửa cắt thành dây đeo, một nửa làm thành bọc sổ, thêu lên bên trên tên của anh ấy và một đoạn thơ.
4. Tặng cho anh ấy một chiếc áo phông, cắt đi giá tiền, giặt sạch sẽ, xịt lên áo mùi nước hoa bạn đang dùng, khi anh ấy mặc lên sẽ giống như đang ôm bạn.
5. Nấu cho anh ấy ăn món đặc biệt mà bạn đã rất nỗ lực để học và nấu được món đấy, đừng quên nói với anh ấy rằng: ''Anh à, bình thường đôi tay này chỉ biết úp mì thui đó :))"
6. (18+) Tặng cho anh ấy một đêm say, nói với anh ấy rằng: "Em muốn uống hết sạch rượu, ăn sạch anh." 😼
Mình tặng quà bạn trai đều là kiểu tặng không có kế hoạch, ví dụ như bạn trai mình nói chân tay lạnh, thế là mình liền mua túi sưởi và gửi cho anh ấy.
Có hôm đọc xong một quyển sách, cảm thấy chắc chắn anh ấy sẽ thích, mình liền mua và gửi qua.
Đi shopping, nhìn thấy cái gì đó có thể anh ấy sẽ cần, mình mua và gửi qua.
Vì thế ký túc xá của anh ấy có cả một đống những gói hàng....ha ha ha....bạn cùng phòng hỏi anh ấy thích mua hàng trên mạng à, anh ấy nói đều là do bạn gái mua cho.
Không những thế, những ngày lễ mình đều không chọn những thứ rẻ tiền. Tặng quà như thế này chẳng nhẽ rất low sao?
Mình xem trộm Shopee của anh ấy, sau đó mua thứ mà anh ấy thích trong giỏ hàng và gửi cho anh ấy một thùng to. Nhưng cũng không phải một mình mình như vậy, anh ấy cũng nhớ tới những ngày kỷ niệm của chúng mình, anh ấy mua tặng mình thỏi son có màu mà mình thích, mua cho mình màu mới ra trong games. Hai chúng mình quen nhau thông qua một trò games. Những gói hàng mình gửi qua anh ấy đều không nỡ vứt hộp đi, mình chê anh ấy bừa bãi nên vứt hết cả đi nhưng anh ấy vẫn giữ lại những tờ đơn vận chuyển.

Con trai có vẻ đơn giản ko giống các chị em. Tặng gì chẳng được miễn là dùng được là được.
Cá nhân mình thì thích cái gì bỏ vào mồm được, kiểu bánh, socola hay đơn giản là nấu cho mình 1 bữa là được. Hoặc là tặng vé xem film mình thấy cũng được.

Con trai thì tặng gì cũng đc. Miễn đừng tặng đồ dành cho chị e là đc. Đôi tất cũng hay, nhưng bạn nên thay đổi ví dụ tặng áo, tặng ô, áo mưa, hay món đồ điện từ gì đó, móc khóa, ... nhiều thứ để tặng lắm. Có quà là vui rồi, ko đòi hỏi lắm đâu. Nhưng nhớ nên thay đổi chứ đừng để mỗi lần cầm hộp quà là lại nghĩ để xem bữa nay màu gì đây thì nhàm lắm. Còn nếu, nhất là trai F.A lâu năm thì tặng cho 1 cô bé là mấy ku cậu thích híp mắt, chẳng gì bằng đc. Ê hê hê

Với mình thì còn tùy đối tượng tặng là ai:

1. Vợ: Cho anh xin 1 ngày bình yên, 1 mình càng tốt. :D

2. Anh/chị/em ruột thịt: Chỉ cần tặng đúng thứ mình đang cần là mình thích, không quan trọng nhiều tới giá trị.

3. "Em gái mưa": Cho anh xin 1 ngày trọn vẹn bên em và làm điều anh thích :))

Có một số thích được tin tưởng và khen tặng, động viên, tán dương. Có loại đàn ông thích được chăm sóc, quan tâm. Có đàn ông lại thích quà tặng vật chất: nhà lầu, "xe mẹc", du thuyền ...


Đây là video phản ứng của một chàng trai được tặng quà nhé.

Mình có đứa bạn là con trai rất thích được tặng tất, mặc đồ đi giày chọn tất siêu cool :)) Nó thích tới nỗi lần nào đi đâu cũng mua một đống tất, xong bạn bè năn nỉ bạn ấy mãi mới chịu cân đo xem cho/ tặng đôi nào :))

Mình thường tặng áo, trà thuốc cafe, nước hoa , đồ ăn , sách hoặc đồ lưu niệm / để bàn làm việc tuỳ người, vị trí và mối quan hệ

Chỉ cần hôm đó mà mình lơx làm sai gì and after that khong nổi quạu lên thì vơi mình còn gấp mấy lần tặng quà

Thích ăn bưởi bạn nhé.