Công chúa nhà Thanh được mệnh danh là "Viên Ngọc của Phương Đông"?

  1. Lịch sử

Kawashima Yoshiko tên thật là Ái Tân Giác La Hiển Dư ( Aisin Gioro Xianyu), một công chúa thuộc dòng dõi hoàng tộc Aisin Gioro, Tương Bạch Kỳ Mãn Thanh. Từ nhỏ, cô công chúa đã phải tha hương sang Nhật khi triều đại nhà Thanh sụp đổ và thay bằng nền Dân quốc sau cách mạng Tân Hợi. Tại Nhật bà được Kawashima Naniwa - một đặc vụ tình báo Nhật nhận làm con nuôi. Từ đó, Hiển Dư lấy tên tiếng Nhật Kawashima Yoshiko (Xuyên Đảo Phương Tử) cùng biệt hiệu "Đông Trân". Từ những ngày còn là học sinh trung học, Yoshiko đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ khi thường cưỡi ngựa đến trường, học võ judo và kiếm đạo. Lớn lên bà còn học bắn súng, lái xe và máy bay.

Khi trưởng thành, Yoshiko quay lại Trung Quốc với vai trò điệp viên của Nhât và trở thành 1 nhân vật nổi tiếng tại Mãn Châu, thậm chí còn ra đĩa hát. Bà đã xây dựng nên 1 mạng lưới tình báo rộng lớn nhằm mục đích giành độc lập cho Mãn Châu và Mông Cổ. Các điệp vụ của Yoshiko góp phần tích cực mở đường cho Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu.

Sau khi chính quyền Mãn Châu Quốc được thành lập, Yoshiko phục vụ trong quân đội Mãn Châu và trở thành tư lệnh của lực lượng An quốc quân gồm 5000 kị binh với nhiệm vụ tiễu phỉ. Bà thường mặc những bộ quân phục Mãn Châu và đeo kiếm.

Sau khi Nhật Bản bại trận, Yoshiko bị chính quyền Dân Quốc bắt và tử hình với tội danh phản quốc.

.

Nguồn: Hội Những Người Thích Tìm Hiểu Về Thế Chiến 2

Từ khóa: 

lịch sử

Nói rõ hơn về Ái Tân Giác La Hiển Dư, cuộc đời của bà ấy cũng khá nhiều điều thú vị lẫn đau thương, từ đó dần hình thành một tính cách ngang ngược, ương bướng và hoang dại như được biết.

Năm Hiển Dư 6 tuổi bố của bà là Túc thân vương Thiện Kỳ đã gửi bà sang Nhật Bản làm con nuôi của một người bạn là Kawashima Naniwa. Ngay sau đó Hiển Dư được đổi tên thành Yoshiko và lấy họ của cha nuôi. Từ thời điểm này là bà Yoshiko đã được cha nuôi dạy cho tinh thần của võ sĩ đạo Nhật Bản, về chủ nghĩa phát xít, tiêm vào đầu cô bé Yoshiko những suy nghĩ bạo lực, chuyên chế,... Chưa kể thời còn đi học, Yoshiko với tính cách nổi loạn, chuyên gia gây sự chú ý và làm náo loạn lớp học nhưng bố nuôi lại chẳng bảo ban quản lý nên lại càng làm cô gái trở nên ngang ngược hơn.

Đến năm 18 tuổi, ở thời điểm Yoshiko xinh đẹp nhất, bà chỉ vừa gặp được mối tình đầu của mình thì bị chính cha nuôi hơn mình 42 tuổi cưỡng bức. Sau đấy nhiều lần Yoshiko tự sát nhưng không thành, rồi cũng có ý định rời bỏ nhà Kawashima. Cuối cùng chẳng hiểu vì lí do gì bà ấy vẫn ở lại bên cạnh ông cha nuôi thú tính Naniwa (?!). Sau khoảng thời gian đó Yoshiko thay đổi 180 độ, cắt tóc ngắn, mặc đồ Tây như đàn ông, và mới bắt đầu được huấn luyện rồi trở thành gián điệp. Bà ấy rất giỏi, thông thạo nhiều thứ tiếng, sau có lấy một đời chồng nhưng nghe nói chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, được vài năm thì Yoshiko bỏ đi không lời từ biệt.

Đây là Yoshiko khi còn là thiếu nữ, rất là đẹp:

Và sau khi trở thành gián điệp:

Khác biệt một trời một vực nhỉ? :)

Trả lời

Nói rõ hơn về Ái Tân Giác La Hiển Dư, cuộc đời của bà ấy cũng khá nhiều điều thú vị lẫn đau thương, từ đó dần hình thành một tính cách ngang ngược, ương bướng và hoang dại như được biết.

Năm Hiển Dư 6 tuổi bố của bà là Túc thân vương Thiện Kỳ đã gửi bà sang Nhật Bản làm con nuôi của một người bạn là Kawashima Naniwa. Ngay sau đó Hiển Dư được đổi tên thành Yoshiko và lấy họ của cha nuôi. Từ thời điểm này là bà Yoshiko đã được cha nuôi dạy cho tinh thần của võ sĩ đạo Nhật Bản, về chủ nghĩa phát xít, tiêm vào đầu cô bé Yoshiko những suy nghĩ bạo lực, chuyên chế,... Chưa kể thời còn đi học, Yoshiko với tính cách nổi loạn, chuyên gia gây sự chú ý và làm náo loạn lớp học nhưng bố nuôi lại chẳng bảo ban quản lý nên lại càng làm cô gái trở nên ngang ngược hơn.

Đến năm 18 tuổi, ở thời điểm Yoshiko xinh đẹp nhất, bà chỉ vừa gặp được mối tình đầu của mình thì bị chính cha nuôi hơn mình 42 tuổi cưỡng bức. Sau đấy nhiều lần Yoshiko tự sát nhưng không thành, rồi cũng có ý định rời bỏ nhà Kawashima. Cuối cùng chẳng hiểu vì lí do gì bà ấy vẫn ở lại bên cạnh ông cha nuôi thú tính Naniwa (?!). Sau khoảng thời gian đó Yoshiko thay đổi 180 độ, cắt tóc ngắn, mặc đồ Tây như đàn ông, và mới bắt đầu được huấn luyện rồi trở thành gián điệp. Bà ấy rất giỏi, thông thạo nhiều thứ tiếng, sau có lấy một đời chồng nhưng nghe nói chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, được vài năm thì Yoshiko bỏ đi không lời từ biệt.

Đây là Yoshiko khi còn là thiếu nữ, rất là đẹp:

Và sau khi trở thành gián điệp:

Khác biệt một trời một vực nhỉ? :)

Công chúa thời này được gọi là cách cách các bạn nhỉ?

Công chúa thần thái đẹp quá, Ko thua gì các diễn viên bay giờ.

mình thắc mắc là công chúa sinh/ mất thời gian như thế nào nhỉ