Cộng đồng LGBT có đang quá nhạy cảm trước những bài giảng về đồng tính của cô Phạm Thị Yến?

  1. Tin Tức

Những thông tin về chùa Ba Vàng về chuyện rao giảng vong báo oán để kiếm tiền, mình không đề cập tới. Nhưng khi quan sát luồng dư luận trong những chuyện liên quan, chẳng hạn như về những bài giảng về tình yêu, đặc biệt là đồng tính, thế giới thứ ba của cô Phạm Thị Yến thì mình thấy có vẻ các bạn LGBT đang hơi nhạy cảm quá.

Khi thấy một đoạn cắt trong clip của cô Phạm Thị Yến được share đầy Facebook với những lời thóa mạ của cộng đồng LGBT thì mình cũng tò mò tìm hiểu, xem các clip này cô Yến nói những gì. Mọi người có thể xem thử một clip dưới đây. Sau khi nghe thì mình thấy thực ra thông điệp rao giảng của cô này cũng không đến nỗi quá khó nghe. Sau cùng thì cô này vẫn khuyên cộng đồng không nên kì thị người đồng tính, vì họ chẳng có lỗi gì cả, chỉ là cái tâm sinh tình yêu như vậy, có chăng thì là do nhân duyên kiếp trước, hoặc trả nghiệp kiếp trước nên kiếp này yêu người cùng hình tướng với mình. Vì đã là vấn đề tâm linh nên chẳng có gì khó hiểu nếu Phật tử tin vào điều này. Cơ bản cộng đồng mạng cứ trích những đoạn cắt mà không nghe toàn bộ bài rao giảng nên thành ra nó phản cảm.

Mình có từng nghe nhiều clip của cô Yến về các vấn đề khác trong xã hội, gia đình. Nếu bỏ qua các vấn đề đang bị lên án của chùa Ba Vàng, chỉ nghe về các cách hành xử, đạo đức, luân thường xã hội thì cô này cũng đưa ra các lời khuyên hợp lý. Mình lại vốn rất dị ứng với những nhóm LGBT luôn tìm cách vận động bình đẳng, nhưng chính các bạn lại càng cho mọi chuyện dấy lên và đẩy cao sự căng thẳng giữa người đồng tính và dị tính lên. Mọi người nghĩ thế nào về chuyện này?

Từ khóa: 

lgbt

,

phật pháp rao giảng

,

tình yêu đồng tính

,

tin tức

Chắc là đoạn trích bạn coi trên facebook là cắt từ clip full này. Clip kia bạn đăng thì cô ấy nói cũng không có gì thật, nhưng chẳng hiểu sao clip dưới đây thì lại xàm dễ sợ, đặc biệt là đoạn chỉ cách để giúp người đồng tính thay đổi, càng nghe lại càng thấy nó sai sai, không biết có phải là do bài này cô phát biểu lâu rồi nên quan điểm đã thay đổi hay không. Ý thì cô ý chẳng có ý xấu đâu (mình nghĩ thế) nhưng đơn giản là không tìm hiểu kỹ và không có kiến thức về LGBT, phát ngôn như vậy thì bị cộng đồng LGBT chửi là cũng dễ hiểu thôi. Với cả cô này cũng giảng livestream, trực tiếp trước đông người nên đôi khi lời nói như lao phóng, không tinh chỉnh được nên càng nói càng dễ sai, dễ gây hiểu lầm. Cả vụ lấy cô nữ sinh giao gà bị hãm hại làm ví dụ cũng vậy, là thiếu suy nghĩ thấu đáo trước khi phát ngôn, có khi cô ấy không "soạn pháp giáo" trước khi rao giảng nên lúc nói tới nghĩ gì nói đó, nếu không thì chắc cũng không đến nỗi bị lên án như vậy.

Trả lời

Chắc là đoạn trích bạn coi trên facebook là cắt từ clip full này. Clip kia bạn đăng thì cô ấy nói cũng không có gì thật, nhưng chẳng hiểu sao clip dưới đây thì lại xàm dễ sợ, đặc biệt là đoạn chỉ cách để giúp người đồng tính thay đổi, càng nghe lại càng thấy nó sai sai, không biết có phải là do bài này cô phát biểu lâu rồi nên quan điểm đã thay đổi hay không. Ý thì cô ý chẳng có ý xấu đâu (mình nghĩ thế) nhưng đơn giản là không tìm hiểu kỹ và không có kiến thức về LGBT, phát ngôn như vậy thì bị cộng đồng LGBT chửi là cũng dễ hiểu thôi. Với cả cô này cũng giảng livestream, trực tiếp trước đông người nên đôi khi lời nói như lao phóng, không tinh chỉnh được nên càng nói càng dễ sai, dễ gây hiểu lầm. Cả vụ lấy cô nữ sinh giao gà bị hãm hại làm ví dụ cũng vậy, là thiếu suy nghĩ thấu đáo trước khi phát ngôn, có khi cô ấy không "soạn pháp giáo" trước khi rao giảng nên lúc nói tới nghĩ gì nói đó, nếu không thì chắc cũng không đến nỗi bị lên án như vậy.

Nếu cứ làm việc A thì bị trả nghiệp là B, làm C thì bị trả D nghe thì logic như công thức toán học nhưng thực ra là rất sai lầm. Cuộc sống trong một kiếp còn có vô số những biến số tác động khiến A lúc ra B, lúc ra B', lúc ra B''. Nếu cuộc sống đã trải qua nhiều kiếp thì lại càng biến hóa khôn lường hơn. Do đó những những thông điệp như kiếp này thủ dâm, kiếp sau sẽ trở thành LGBT là ngớ ngẩn vô cùng.
mình nghĩ nếu Việt Nam có người thực sự giỏi mà nổi tiếng,cũng có một cuộc hôn nhân đồng tính,và mọi người đều biết đến thì khả năng cao nhiều người sẽ bớt kỳ thị giới tính thứ 3 chăng