Một là, hãy xem công việc là công việc rồi làm thôi, đừng gán cho 1 tính chất "chán ghét" hay "yêu thích" hay gì cả.
Hai là, mỗi lần thấy "chán ghét" nó thì nghĩ sang "lý do" mình nhận làm công việc này (trong trường hợp của bạn là vì cơm áo gạo tiền). Việc đói & ko có tiền vì thất nghiệp đáng sợ hơn việc làm công việc "chán ghét".
Ba là, ko chịu nổi nữa thì hãy can đảm lên, xin nghỉ việc và tìm kiếm công việc"yêu thích" thôi (mà ko biết khi nào mới tìm ra hihi).
=> nói chung học cách thích nghi & ứng biến cho dễ sống bạn ơi :D
Việc mình không thích thì dễ nản nhưng do cuộc sống đôi khi phải cố gắng, nhưng có khi riết thành quen và gắn bó còn nếu mà tìm được công việc yêu thích thì tuyệt rồi nhưng không phải ai cũng được như ý cả.
Chúc bạn có công việc yêu thích nhé.
Nobody dies a virgin... Life fucks us all. Vì vậy, thay vì kêu gào vì bị hiếp, hay hưởng thụ chuyện đó.