Công việc hiện tại có giúp bạn hạnh phúc hơn không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Bạn có đang làm việc gì lương cao nhưng dần đánh mất cuộc sống không? Nếu được lựa chọn, bạn mong ước công việc, cuộc sống của mình diễn ra thế nào?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Công việc hiện tại của mình khá tốt, mỗi ngay đến công ty mình cảm thấy hứng khởi và vui vẻ bởi công việc của mình có ý nghĩa. Mặc dù lương không cao như kỳ vọng nhưng hiện tại mình cảm thấy bằng lòng và hạnh phúc.

Mình luôn ý thức bản thân không được để đồng tiền làm mờ mắt, mình sẽ không bao giờ chấp nhận làm những công việc trái với lương tâm. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp ''bẩn'' như kinh doanh thuốc đông y, hàng kém chất lượng, đa cấp, tiền ảo... với mức lương tuyển dụng khá cao nhưng mình không bao giờ để bản thân làm việc cho các doanh nghiệp như vậy.

Trả lời

Công việc hiện tại của mình khá tốt, mỗi ngay đến công ty mình cảm thấy hứng khởi và vui vẻ bởi công việc của mình có ý nghĩa. Mặc dù lương không cao như kỳ vọng nhưng hiện tại mình cảm thấy bằng lòng và hạnh phúc.

Mình luôn ý thức bản thân không được để đồng tiền làm mờ mắt, mình sẽ không bao giờ chấp nhận làm những công việc trái với lương tâm. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp ''bẩn'' như kinh doanh thuốc đông y, hàng kém chất lượng, đa cấp, tiền ảo... với mức lương tuyển dụng khá cao nhưng mình không bao giờ để bản thân làm việc cho các doanh nghiệp như vậy.

Không hiểu sao dạo này đang mất dần nhiệt huyết với công việc ấy, 1 phần do công việc trên cty vs bài tập trên lớp dồn lại mình bị overload nên khá là stress. Chưa kể tiền lương mình cảm thấy không xứng đáng với chất xám mình bỏ ra nên dg không muốn tiếp tục công việc nữa. Chả hiểu sao dạo này thấy hờ hững với mọi thứ, sống k mục đích gì cả

Mình mới đang đi học nên công việc hiện tại chỉ là công việc tạm thời nhưng mình thực sự thấy vui vì các chị ở công ty đã nhận mình vào đây làm việc, một đứa hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì, chân ướt chân ráo lần đầu đi xin việc, hơn nữa các chị ở chỗ mình làm thực sự rất nice, giúp đỡ và tạo điều kiện cho mình rất nhiều. Dù mức lương không cao nhưng mình cũng rất vui vì đã tự kiếm cho mình được những đồng tiền đầu tiên, và mua được những thứ cá nhân cho mình mà không cần phải xin bố mẹ nhiều như trước nữa