Công việc vất vả nhất mà bạn từng làm hay từng chứng kiến ai đó làm là gì?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là làm cha, làm mẹ, làm sao để nuôi dạy con cái trưởng thành, nên người. Nhất là với những gia đình mà con cái có tính tình nghịch ngợm, ương bướng, phá phách thì bậc làm cha, làm mẹ lại càng vất vả hơn hàng ngàn lần.

Còn mình thì chắc cũng chẳng có việc gì gọi là vất vả đâu. Có chăng là do mình chưa thực sự cố gắng. Thay vì nghĩ về công việc mình làm là vất vả thì mình cho đó là khó khăn, thử thách mà mình phải vượt qua. Như vậy thì bản thân sẽ có động lực hơn đó. Mong mọi người cũng thế nha^^

Trả lời

Mình nghĩ là làm cha, làm mẹ, làm sao để nuôi dạy con cái trưởng thành, nên người. Nhất là với những gia đình mà con cái có tính tình nghịch ngợm, ương bướng, phá phách thì bậc làm cha, làm mẹ lại càng vất vả hơn hàng ngàn lần.

Còn mình thì chắc cũng chẳng có việc gì gọi là vất vả đâu. Có chăng là do mình chưa thực sự cố gắng. Thay vì nghĩ về công việc mình làm là vất vả thì mình cho đó là khó khăn, thử thách mà mình phải vượt qua. Như vậy thì bản thân sẽ có động lực hơn đó. Mong mọi người cũng thế nha^^

Chồng mình anh ấy đang làm trưởng phòng ở công ty mới thành lập của người bạn. Thời gian cũng được hơn 1 năm rưỡi mà gần như sáng 8h đi tối 9h hơn mới về, thậm chí là 10h mới về. Mình đôi lúc vẫn phải mang cơm tối ra công ty cho anh. Anh bỏ gần như 2/3 thời gian cho công việc, mình thấy cũng giận vì anh không quan tâm đến gia đình mấy mà chỉ mải làm việc. Kiệt sức vào viện 2 lần rồi vẫn chưa trắng mắt ra. Mình rất thương chồng và cũng thấy rằng không chỉ áp lực chân tay mới là công việc vất vả nhất, thực ra những cái gì phải dùng đến đầu óc còn gây đau khổ, kiệt quệ hơn nhiều lần. Có lẽ công việc cskh ngày 7 tiếng như mình vẫn còn nhàn chán, chưa kể nuôi con. Thấy thương chồng vô cùng.

Vất vả nhất thì ko biết nhưng mình thấy thợ xây, mà những ng làm các công trình sửa chữa cống rãnh khá vất vả. Cứ tưởng tượng lúc 11h trưa tháng 7, ở giữa 1 cánh đồng lúa ko có 1 cái cây nqof cao hơn cây lúa, ng ở dưới thì úp mặt vào vét 1 cái hồ điều hòa là 1 đoạn của 1 cái cống lớn, tuy là thoát nc mưa nhưng làm gì có ai "tiện thế mà ko kê cái ống nước thải vào". Ng ở trên thì xách từng thùng những thứ vét được đến nơi tập kết. Nói thật mình là kỹ sư đứng trên bờ còn thở ko nổi, huống hồ những ng đang làm kia. Trên thì nắng, dưới thì thối. Ko biết có vất vả nhất ko nhưng cũng thuộc hàng quá vất vả, nhỉ.

Làm Circle K =)) Vất vả vô cùng, như hành xác, có những tuần phải làm ca đêm đến 4 lần trong khi vẫn phải đi học, làm nhiều việc, 8 tiếng chỉ vọn vẹn 20 phút ăn trưa còn lại làm việc liên tục như trâu như bò, mức lương bỏ ra nói thật sự thì cũng không đáng so với công sức. Nghỉ việc thì vớ vẩn, lằng nhằng về tiền lương, định quỵt bảo hiểm, mình không nhắc gì chắc là mất luôn. Chỉ có duy nhất 1 lần và sẽ không bao giờ quay lại. Hiểu cái khổ luôn 

Shipper không hẳn là vất vả nhất nhưng cũng vất vả vãi chưởng, nào là nắng mưa vẫn kiếm tiền, thi thoảng còn bị đánh giá 1 sao vì lý do bullshit, bị bùng hàng, mất hàng, nhiều lúc còn không nhận được sự tôn trọng từ khách hàng. Đôi lúc mình thấy họ vừa khổ vừa tủi nhục. 

Cong việc mình thấy vất vả nhất chắc là làm nông. Bố mẹ mình tuy không phải thuần nông nhưng khi rảnh vẫn làm thêm chuyện vườn, đồng áng. Mình đã từng phụ giúp bố mẹ một lần và đã cả nhận được cái mệt của việc này.

"Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời": "Một nắng hai sương";...là những lời ca nói rất đúng về công việc nhà nông. Thấm được cái mệt của việc này mình càng yêu quý bố mẹ hơn và trân quý những con người làm nghề này hơn nữa.