Covid 19 đã thay đổi hành vi mua hàng của bạn như thế nào?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  3. Xã hội

Mình đã từng là đứa rất thích đi siêu thị mà từ đợt dịch bùng lên cao đến giờ thì chỉ cần mở app ra lướt lướt là đã mua được mọi thứ rồi. Bây giờ được rủ đi siêu thị cũng bị lười nữa, miền Bắc thì lại đang rét run :))

Từ khóa: 

hành vi mua hàng

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

xã hội

nó đã khiến mình nghèo hơn, Nhưng có quen biết được anh shipper =))). Giữa việc chẳng gặp mặt ai, không quen biết bạn bè mới, thì anh shipper là một kì tích :v tuần nào cũng gặp đâu đó 3-4 lần. Giờ anh ship không cần gọi điện mà đến thẳng cổng gọi mình ra nhận hàng.

Trả lời

nó đã khiến mình nghèo hơn, Nhưng có quen biết được anh shipper =))). Giữa việc chẳng gặp mặt ai, không quen biết bạn bè mới, thì anh shipper là một kì tích :v tuần nào cũng gặp đâu đó 3-4 lần. Giờ anh ship không cần gọi điện mà đến thẳng cổng gọi mình ra nhận hàng.

hehee Covid không ảnh hưởng lắm tới việc săn sale shopee và tiki của tui =))) hơn nữa còn mua nhiều hơn vì dịch học online ở nhà hay lôi điện thoại ra lướt lướt chứ không có tập trung học hành được @@

Nhìn chung thì tần suất đi chợ/siêu thị cũng giảm 1 nửa. Giờ tuần tui chỉ đi 1 lần thui, mua nhiều đồ về tích trong tủ lạnh ăn dần, vì siêu thị và chợ thì đông người lắm nên ngại đi nhìu.

Bình thường mình đã hay mua đồ trên Shopee rồi, dịch dã các thứ làm mình trở thành con nghiện Shopee luôn săn đủ thứ trên đời từ những thứ thiết yếu đến những cái xàm xí:>

Chuyển sang mua hàng Online nhiều hơn vì thấy mua trên Tiki, Shopee cũng tiện mà. Mình mua nhiều hơn hẳn so với đợt trước dịch :(( ! Mình cũng lười đi chợ hơn! trước 2 ngày mua 1 lần để được ăn đồ tươi mà giờ thì 2 tuần mình mới đi 1 lần! Mua đồ chất đầy tủ lạnh luôn!

Lúc nào mình mà chẳng mua onl dù trước hay sau dịch. Tiện lợi, nhanh chóng, không phải ra ngoài. Nhưng lựa shop onl chẳng khác gì chọn nhạc đăng story, khá mất thời gian. Mình cũng có nhiều shop quen nhưng vẫn muốn tham khảo nhiều nơi khác nhau, đôi khi bị lừa vì hàng kém chất lượng so với giá mà không sao, tiền đó xem như trả phí cho bài học mình nhận được. Nếu mua onl lâu và quen, bạn sẽ biết được đâu là hàng chất lượng, đâu là kém chất lượng chỉ bằng một cái lướt nhìn:))))) Chưa kể có khi bạn sẽ kiếm được bạn thân hoặc người yêu là các anh shipper

Mình không thay đổi gì. Vẫn tần suất mua sắm thưa thớt, vẫn thích tự tay lựa thực phẩm, vẫn không mê mua sắm online, và càng không nghiện mua hàng qua livestrea, 

nhắc mới nhớ, đợt dịch giờ hầu hết mình toàn mua đồ trên shoppe....