Crush chưa bao giờ nặng lời với mình là vì sao?

  1. Tình yêu

Crush chưa bao giờ nặng lời với mình mà chỉ nói lại cho bạn thân mình và crush thích bạn thân mình. Tức là crush sợ làm mình đau hay sợ bạn thân mình ghét?

Từ khóa: 

crush

,

tình yêu

  1. Bạn Crush người ta, chưa có dấu hiệu chứng tỏ là người ta Crush lại.
  2. Block là chặn nhau trên mạng xã hội thôi, dùng clone đi, mà clone không được thì gọi điện, gọi điện không được thì xách tình yêu đến dí tận mặt!
  3. Crush của bạn thích thằng khác, chuyện quá bình thường. Crush bạn bị ngu, cũng bình thường. Một ngày đẹp trơi bạn Crush người ta, 1 ngày đẹp trời bạn không Crush người ta nữa, thấy bình thường không?
  4. Nếu đã yêu thì mạnh mẽ lên, yêu bạn thân của chồng nhưng lấy chồng nhiều lắm, yêu bạn thân của vợ xong lấy cả 2 đứa cũng không ít, cái quan trọng là gì, là nếu đã may mắn rung động, yêu, thích 1 ai đó, thì nên mạnh mẽ theo đuổi hạnh phúc đi. Nếu không sẽ đến lúc bạn như mình, gặp con gái không còn thấy dễ dàng rung động nữa, cho hoa hậu đi qua cũng chỉ nhìn theo như nhìn 1 đóa hoa đẹp, tặc lưỡi rồi đi grind tiếp, lúc đó thì có cho 40 triệu nữ nhân xếp hàng cho chọn cũng chẳng chọn được ấy, càng lớn càng cô đơn, càng dễ thỏa mãn mình bằng sự ngọt/đắng/nhạt/cay của cô đơn.
Trả lời
  1. Bạn Crush người ta, chưa có dấu hiệu chứng tỏ là người ta Crush lại.
  2. Block là chặn nhau trên mạng xã hội thôi, dùng clone đi, mà clone không được thì gọi điện, gọi điện không được thì xách tình yêu đến dí tận mặt!
  3. Crush của bạn thích thằng khác, chuyện quá bình thường. Crush bạn bị ngu, cũng bình thường. Một ngày đẹp trơi bạn Crush người ta, 1 ngày đẹp trời bạn không Crush người ta nữa, thấy bình thường không?
  4. Nếu đã yêu thì mạnh mẽ lên, yêu bạn thân của chồng nhưng lấy chồng nhiều lắm, yêu bạn thân của vợ xong lấy cả 2 đứa cũng không ít, cái quan trọng là gì, là nếu đã may mắn rung động, yêu, thích 1 ai đó, thì nên mạnh mẽ theo đuổi hạnh phúc đi. Nếu không sẽ đến lúc bạn như mình, gặp con gái không còn thấy dễ dàng rung động nữa, cho hoa hậu đi qua cũng chỉ nhìn theo như nhìn 1 đóa hoa đẹp, tặc lưỡi rồi đi grind tiếp, lúc đó thì có cho 40 triệu nữ nhân xếp hàng cho chọn cũng chẳng chọn được ấy, càng lớn càng cô đơn, càng dễ thỏa mãn mình bằng sự ngọt/đắng/nhạt/cay của cô đơn.

Bạn đã biết bạn kia thích bạn thân mình, vậy thì bạn nên từ bỏ suy nghĩ crush với bạn kia đi thì hơn. Người ta chọn nói với bạn thân bạn, tức là cũng không muốn thẳng thắn khiến bạn đau lòng, cũng sợ bạn thân bạn hiểu lầm. Nói chung cuối cùng vẫn chỉ hướng về bạn thân bạn thôi. Nếu bạn kia nặng lời với bạn thì rõ là không đáng để bạn crush, thuii như vậy cũng coi như là giải quyết êm đẹp rồi. Bạn xứng đáng được nhiều người yêu thương hơn nè.

https://cdn.noron.vn/2023/01/09/734512980764784-1673255668.jpg

Đơn giản là nó không thích bạn! Và nó thích bạn của bạn chứ không phải bạn!

Còn bạn thì tưởng nhầm là, nó nói nó thích bạn thân của bạn để bảo vệ bạn, vì nó thương thầm bạn! Đó là một dạng ảo tưởng chết người của phụ nữ! Bỏ sớm đi bạn! Hehe!