Xin chào, mình là cung Sư Tử. Bạn bè của mình hiện tại chủ yếu là các cung (và vì sao mình thích họ):
- Bạch Dương: sôi nổi, thẳng thắn, thỉnh thoảng cư xử hơi giống trẻ em
- Song Tử: Linh hoạt, thông minh, lật kèo nhanh :))
- Cự Giải: sống tình cảm, được nịnh rất khoái
- Sử Tử: rất vui, làm gì cũng quan trọng là phải vui (như mình)
- Xử Nữ: cẩn thận, chu đáo. Nếu mà được các bạn Xử Nữ dạy cho học thứ gì đó thì rất tốt, vì các bạn ấy thường tỉ mỉ.
- Thiên Bình: Hay phân vân nhưng biết quan tâm đến người khác, thường chọn cái bản thân không thực sự thích rồi kêu ca (mình thấy ngộ nghĩnh)
- Thiên Yết: các bạn ấy nhớ lâu, dễ để bụng lời nói nhưng thích ai và tốt với ai thì rất kiên định. Đặc biệt là quý ai rồi thì không bao giờ tiếc cái gì.
- Ma Kết: Đưa ra lời khuyên lý trí, không bị chi phối quá nhiều bởi tình cảm hay mơ mộng viển vông. Gặp sự cố vẫn bình tĩnh xử lý được.
- Nhân Mã: Lúc nào cũng trần đầy năng lượng, tích cực sống cho hiện tại
- Bảo Bình: Hay có ý tưởng thú vị, nhiều lúc có suy nghĩ khá thiên tài, nhiều lúc thì hành động mà không cần nghĩ nên giúp mình mở mang tầm mắt :))

Ảnh: Pinterest