Cuộc đời bạn có bao nhiêu lần "sốt hết cả ruột"?

  1. Phong cách sống

" Sáu năm trước sốt hết cả ruột vì bạn bè có điểm thi đại học hết rồi mà mình chưa có.
Sáu năm sau sốt hết cả ruột vì bạn bè ra trường có công ăn việc làm hết rồi mà mình chưa có.
Cùng thời điểm đó là sốt hết cả ruột vì bạn bè lần lượt cưới xin hết rồi mà mình chưa có.
Bao giờ có vợ/chồng rồi kiểu gì cũng lại sốt hết cả ruột vì bạn bè có con hết rồi mà mình chưa có.
Rồi còn bao nhiêu thứ sốt ruột của cuộc đời nữa.
Đến khi về già chắc chỉ còn biết sốt hết cả ruột vì bạn bè chết hết cả rồi mà mình chưa chết.
Nói chung là sốt hết cả ruột
."

Ảnh: chôm của bạn (và bạn thì chôm của bạn bạn )
Nay tự dưng đọc được những dòng "sốt hết cả ruột" này mà cảm thấy... sốt hết cả ruột. Chẳng hiểu con người ta lấy đâu ra lắm lần sốt ruột đến thế nữa! :D
Sốt ruột được định nghĩa là "mong điều gì đó đến trước quy định, quy luật một chút", và bản thân mình cũng đã nhiều lần thấy sốt ruột vì nhiều thứ. Chẳng hạn như lúc gần Tết, trong khi bạn bè đã lên tàu/xe/máy bay... về quê với cha mẹ hết rồi mà mình thì vẫn còn "còng lưng mỏi gối" đi bán bánh Kinh Đô (hồi đó là làm thời vụ thôi). Hay như khi lên tàu rồi thì cứ mong cho tàu đến ga sớm thật sớm, chứ ngồi hoài ngồi mãi mà các tàu khác đến nơi từ thuở nào rồi còn tàu mình vẫn đang "lịch sự" nhường cho tàu khác chạy... Quả là lúc đó sốt ruột lắm.
Vẫn biết bệnh sốt ruột là không tốt, nhưng ở đời, có ai mà không trải qua những lần "sốt hết cả ruột" như vậy?
Bạn đã từng có lần nào "sốt hết cả ruột" chưa? Sốt đến mức quằn quại luôn ấy? :D
Từ khóa: 

sốt ruột

,

bệnh sốt ruột

,

phong cách sống

Sống là không chờ đợi mà =)).

Sốt ruột thì khi chờ đợi cái gì đó là chuyện bt. Chờ 1 cuộc điện thoại quan trọng, chờ reply tin nhắn, chờ đèn đỏ, chờ tàu đi qua, chờ cgv chạy hết quảng cáo để được xem film, chờ truyện ra chap mới, chơi game nằm chết chờ hồi sinh và nhất là chờ cơm/ thức ăn chín.

Trả lời

Sống là không chờ đợi mà =)).

Sốt ruột thì khi chờ đợi cái gì đó là chuyện bt. Chờ 1 cuộc điện thoại quan trọng, chờ reply tin nhắn, chờ đèn đỏ, chờ tàu đi qua, chờ cgv chạy hết quảng cáo để được xem film, chờ truyện ra chap mới, chơi game nằm chết chờ hồi sinh và nhất là chờ cơm/ thức ăn chín.

Em đang sốt hết cả ruột để chờ Diên Hi Công Lược ra tập mới :)))